Ðồng bào DTTS ở Ka Ðô phát triển nghề chăn nuôi bò sữa
Nhiều hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại xã Ka Đô đã chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư vào nghề chăn nuôi bò sữa và trở nên khấm khá.

Gia đình ông K’Ngoan đã phát triển được đàn bò sữa 10 con
Những người đi đầu
Ở thôn M’răng, xã Ka Đô, rất nhiều người biết đến ông K’Ngoan, 42 tuổi, người K’ho đầu tiên trong thôn chăn nuôi bò sữa. Khi chúng tôi đến thăm, ông đang cho bò ăn trong chuồng bên cạnh nhà.
Thôn M’răng là 1 trong 6 thôn với cộng đồng đồng bào DTTS sinh sống, trong tổng số 19 thôn của xã Ka Đô. Cũng như bao gia đình người K’ho trong thôn, trước đây, gia đình ông K’Ngoan chỉ biết làm lúa, làm rau. Nhà có đất không rộng, thu nhập rau cũng bấp bênh theo giá cả lên xuống của thị trường. Thấy người Kinh ở các xã trong vùng nuôi bò sữa khá ổn định, thế là ông bàn bạc cùng vợ vay vốn nhà nước để mua bò về nuôi từ năm 2023 và gây dựng đàn bò sữa phát triển dần đến nay.
Hiện đàn bò nhà ông K’Ngoan đã lên 10 con, trong đó có 4 con đang cho sữa. Từ 4 con bò cho sữa này, trung bình mỗi ngày nhà ông thu được chừng 50 - 60 lít sữa. Sữa tươi được bán cho Trạm thu mua với giá khoảng 15.000 đồng/lít, cho thu nhập rất ổn định.
Một hộ gia đình nông dân người DTTS khác cũng đi đầu trong việc chăn nuôi bò sữa với trên 10 năm kinh nghiệm là hộ gia đình ông Đinh Văn Léo (người Hơ Rê, 56 tuổi), tại thôn Ta Luy 1. Lúc đầu, ông Léo cũng vay tiền ngân hàng để đi mua bò về gầy dựng, đến nay gia đình ông có 6 con bò sữa, trong đó có 4 con đang cho sữa. Bình quân mỗi ngày, ông Léo cũng thu được 60 - 70 lít sữa. Sau khi trừ các chi phí, hàng tháng gia đình ông Léo thu được trên 20 triệu đồng.
Chịu khó học hỏi
Để có kết quả như ngày hôm nay, cả 2 gia đình ông K’Ngoan và ông Đinh Văn Léo cho biết, đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong chăn nuôi bò sữa.
Với ông K’Ngoan, năm đầu ông bước vào nghề, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong phòng, chống bệnh nên khi dịch bệnh đến, gia đình ông đã bị chết đến 4 con bò. Nhưng những mất mát về tài sản đó không làm ông K’Ngoan nản chí mà càng quyết tâm hơn. “Người ta làm được mình làm được”, ông nghĩ. Ông cho sửa sang lại chuồng bò, sáng sủa sạch sẽ hơn, mua máy móc, đầu tư nhiều hơn vào thức ăn dinh dưỡng cho bò để nâng chất lượng sữa.
Còn với ông Đinh Văn Léo, nhờ kinh nghiệm nuôi bò nhiều năm và làm tốt việc phòng dịch nên gia đình ông đã vượt qua được dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ông, nuôi bò cũng như chăm sóc con nhỏ, rất gò bó thời gian “Đôi lúc muốn đi đâu xa cũng không được”, ông Léo cho biết.
Ông Léo cũng chia sẻ rằng, nghề nuôi bò sữa này cần siêng năng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, tắm rửa cho bò khi lấy sữa. Nguồn nước uống cho bò cũng rất quan trọng, còn thức ăn, gia đình ông trồng cỏ cho bò kết hợp mua cám từ các công ty lớn. Về chất thải của bò, ông bán lại cho những gia đình làm vườn rau theo đợt, mỗi xe được 2 triệu đồng.
Xã Ka Đô hiện có gần 28.000 người sinh sống, trong đó có trên 5.300 người là đồng bào DTTS với trên 1.200 hộ dân, chiếm tỷ lệ 22% dân số. Đại đa số người đồng bào DTTS nơi đây làm nông nghiệp, trồng rau; nhiều gia đình nuôi bò vàng lấy thịt. Gần đây đã có một số hộ dân người đồng bào DTTS mạnh dạn đầu tư vào nghề chăn nuôi bò sữa.
Theo ông Nguyễn Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô, phương hướng chung của xã lâu nay là phát triển rau, hoa nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên xã vẫn khuyến khích người dân, nhất là cộng đồng đồng bào DTTS trong xã có khả năng, mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò sữa, vì cho thu nhập rất ổn định”.











