Ông Donald Trump liên tiếp gặp rắc rối

Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về việc ê-kíp tranh cử của ông chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở bang Virginia.

Bà cho rằng đây là nơi chôn cất binh sĩ, "không phải là nơi dành cho chính trị". Bà Harris hôm 31-8 đăng trên mạng xã hội rằng ông Trump đã xúc phạm vùng đất thiêng liêng, tất cả chỉ vì mục đích chính trị.

Quân đội Mỹ cho biết một nhân viên của ông Trump đã đột ngột đẩy một nhân viên nghĩa trang hôm 26-8, khi người này cố gắng cảnh báo nhóm của ông về các quy tắc không quay phim tại nghĩa trang.

Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về việc chiến dịch tranh cử của ông chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về việc chiến dịch tranh cử của ông chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Ảnh: Reuters

Chiến dịch tranh cử của ông Trump phản bác rằng họ đã nhận được sự cho phép từ gia đình của những người lính đã hy sinh để quay phim.

Bà Harris cho biết bà đã đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington nhiều lần trong nhiệm kỳ phó tổng thống và bà không bao giờ sử dụng địa điểm này để đạt được lợi ích chính trị.

Trước đó, tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan hôm 29-8, ông Trump đã đáp trả những người chỉ trích ông về vụ việc. Ông cho biết gia đình của những người lính đã hy sinh yêu cầu ông chụp ảnh tại địa điểm này sau lễ tưởng niệm.

Theo đài BBC, luật liên bang ngăn cấm sử dụng nghĩa trang cho mục đích vận động chính trị và quân đội Mỹ khẳng định những người đến đây đều được thông báo về các quy tắc trước.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump phủ nhận xảy ra xô xát tại nghĩa trang, đồng thời tuyên bố sẵn sàng công bố đoạn video về vụ việc.

Trong diễn biến khác, cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Johnstown, bang Pennsylvania hôm 30-8 bị gián đoạn khi một người đàn ông xông vào khu vực báo chí. Vụ việc xảy ra vài tuần sau khi cựu tổng thống bị ám sát bất thành.

Đoạn video cho thấy lực lượng cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường và khống chế người đàn ông này bằng súng điện trong khi đám đông reo hò. Trong khi người đàn ông bị đưa đi, ông Trump bông đùa với người ủng hộ: "Có nơi nào vui hơn cuộc vận động tranh cử của tôi không?"

Vài phút sau, cảnh sát còng tay một người đàn ông khác trong đám đông và dẫn người này ra khỏi khu vực. Không rõ liệu hai vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ong-donald-trump-lien-tiep-gap-rac-roi-196240901085725051.htm