Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Các nữ cựu tù cách mạng là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết các nữ cựu tù cách mạng chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới...
Ngày 28-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Thành ủy TP.HCM, tổ chức chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).
Phần giao lưu với hai nữ cựu tù tại buổi họp mặt. Ảnh: H.HÙNG
Tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam...
Cùng dự còn có hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại TP.HCM, TP Cần Thơ, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa,Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước (Hàng đầu, từ trái qua) cùng dự họp mặt. Ảnh: H.HÙNG
Tinh thần quật cường của những cô gái mười tám, đôi mươi
Những ngày tháng chiến đấu gian khổ trong chốn lao tù được bà Trần Thị Hòa (tên thân mật là cô Ba Hòa) và bà Trần Kim Cúc (cô Tám Cúc) chia sẻ với đại biểu ngay tại buổi họp mặt. Những cô gái khi đó mới mười tám, đôi mươi nhưng luôn sục sôi ý chí, không ngại hy sinh để góp sức vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng biểu trưng in bức ảnh "Bắc Nam sum họp" cho các nữ cựu tù. Ảnh: H.HÙNG
Cô Ba Hòa kể lại, sau khi Hiệp định Paris ký kết, bà là người được trao trả cuối cùng trong 5.281 tù chính trị tại thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
"Chúng tôi xác định nhà tù cũng là một chiến trường, một trận địa dù vắng tiếng súng nhưng vẫn gay go, ác liệt, hy sinh xương máu như những người ở ngoài mặt trận. Chúng tôi luôn cùng tập thể đấu tranh đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ..."- cô Ba Hòa nói.
Trở về từ khói lửa chiến tranh, đa số những nữ cựu tù đều mang trên mình những vết thương không thể lành, nhưng tinh thần không chịu khuất phục đã giúp các nữ cựu tù vượt qua đau đớn để chứng kiến ngày đất nước độc lập.
Trong thời bình, nhiều nữ cựu tù vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển đất nước. Như nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa vẫn miệt mài với Quỹ học bổng Vừ A Dính, chăm lo, nâng bước hàng ngàn trẻ em các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo đến trường...
Những hy sinh của nữ cựu tù
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ xúc động khi nhắc đến tinh thần kiên trung, bất khuất, những hy sinh gian khổ của các nữ cựu tù trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của Tổ quốc.
“Các chị, các mẹ đã phải chịu đựng nhiều đòn tra tấn, cực hình, khủng bố man rợ nhất nhưng vẫn không bao giờ khuất phục kẻ thù. Nhiều cô, dì đã phải hy sinh điều thiêng liêng nhất của người mẹ, người vợ khi phải xa gia đình, gác tình cảm cá nhân, thậm chí phải gửi lại cơ sở núm ruột của mình để lao vào vùng địch.
Dù phải chịu muôn vàn đòn roi tra tấn của kẻ thù nhưng vẫn luôn giữ tinh thần cách mạng kiên trung, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh.
Những cống hiến, hy sinh ấy là một phần quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn diện của dân tộc ta, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân, miền Nam được giải phóng, thống nhất đất nước”- bà Nguyễn Thị Lệ xúc động nói.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, khẳng định Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM luôn biết ơn sâu sắc các nữ chiến sĩ, cựu tù cách mạng. Ảnh: H.HÙNG
Với tinh thần yêu nước, ý chí trung kiên của người chiến sĩ cách mạng, các nữ cựu tù đã vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế về sức khỏe tiếp tục tâm huyết, cống hiến sức mình đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước cho đến hôm nay.
“Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM luôn biết ơn sâu sắc các nữ chiến sĩ, cựu tù cách mạng”- bà Lệ nói.
Các nữ cựu tù chụp ảnh kỉ niệm. Ảnh: H.HÙNG
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong muốn các nữ cựu tù cách mạng luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại; tiếp tục chia sẻ những bài học quý báu, những câu chuyện lịch sử đầy tự hào, truyền lửa cách mạng, để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh và trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước.
Trên hết, bà mong các nữ cựu tù tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tri ân và thấy rõ hơn trách nhiệm
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết các nữ cựu tù cách mạng chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vươn lên.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.HÙNG
“Trong chốn địa ngục trần gian, địch tra tấn dã man với các hình thức man rợ, các cô các dì vẫn luôn kiên định với lý tưởng đã chọn, chịu đựng và vượt qua đau đớn, quyết không đầu hàng, quy phục.
Từ những nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Tài… cho đến những trại giam nhỏ trong lòng địch, các nữ chiến sỹ vẫn kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh, giáo dục lý tưởng và động viên nhau vượt qua gian khổ, chia sẻ với nhau từng hạt muối, nắm cơm, biến nhà tù thành trường học cách mạng, "truyền lửa" cách mạng ngay trong lòng địch.
Đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững khí tiết người cộng sản trong mọi điều kiện, hoàn cảnh… Sự kiên cường, sáng tạo, tinh thần đoàn kết đó đã góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống đế quốc của dân tộc.
Hòa bình lập lại, trở về quê hương, biết bao người mang trên mình nhiều thương tật nhưng vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc quên mình, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống cho thế hệ trẻ noi theo”- ông Nghĩa nói.
Theo ông Nghĩa, các nữ cựu tù là những "người kể chuyện lịch sử" chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" là đạo lý đã thấm sâu vào cốt cách của dân tộc ta, khắc ghi trong từng hành động nghĩa tình.
Thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sỹ cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm lo, tôn vinh người có công với cách mạng.
Nhiều chính sách ưu đãi người có công được bổ sung, chỉnh sửa, ban hành. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng" đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội…
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức về ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết tự lực, tự cường cùng sự hy sinh quả cảm của các nữ chiến sỹ cách mạng trong kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc luôn được ghi nhớ, tôn vinh như một dấu son chói lọi trong hành trình lịch sử của dân tộc.
“Chúng ta nhìn lại và trân trọng để tự hào, tự tin vững bước đến tương lai; tri ân những cống hiến to lớn của các bậc tiền bối để thấy rằng chúng ta cần có trách nhiệm với gia đình, xã hội, trách nhiệm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm Châu”- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.