Ông tổ trưởng dân phố 'vẽ' bức tranh ấm no trên vùng đất tái định cư
Bền bỉ thực hiện lời Bác dạy: 'Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân', Tổ trưởng TDP Nguyễn Xuân Miễn (SN 1959) đã cùng Nhân dân TDP Liên Sơn (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) 'vẽ' nên bức tranh ấm no trên vùng đất tái định cư.

Bền bỉ thực hiện lời Bác dạy: “Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”, Tổ trưởng TDP Nguyễn Xuân Miễn (SN 1959) đã cùng Nhân dân TDP Liên Sơn (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) “vẽ” nên bức tranh ấm no trên vùng đất tái định cư.
“CÁN BỘ PHẢI NÊU GƯƠNG, ĐI TRƯỚC, BƯỚC ĐẦU”
Gặp Tổ trưởng TDP Nguyễn Xuân Miễn khi ông đang tham gia làm vệ sinh, cắt tỉa cây xanh cùng chi hội người cao tuổi của TDP, chúng tôi không khỏi thán phục, bởi dù năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn rất nhanh nhẹn và năng nổ. Trò chuyện cùng ông, chúng tôi cảm nhận rõ tâm huyết của một đảng viên, một cán bộ đã gắn bó và cống hiến hết mình cho sự phát triển của quê hương trong suốt hơn 20 năm qua.

Ông Miễn tham gia cắt tỉa cây xanh với Chi hội người cao tuổi TDP Liên Sơn.
Người đàn ông gần 70 tuổi nhớ lại những kỷ niệm không bao giờ quên của việc “vác tù và hàng tổng”. Dặm dài câu chuyện của người thôn trưởng và bây giờ là tổ trưởng TDP là hành trình đưa chủ trương, ý Đảng vào lòng dân với những nỗ lực không ngừng.
ĐÃ LÀ CÁN BỘ THÌ PHẢI LUÔN NÊU GƯƠNG, KHÔNG NGẠI KHÓ, NGẠI KHỔ, ĐI ĐẦU BƯỚC TRƯỚC TRONG MỌI NHIỆM VỤ.
Ông Nguyễn Xuân Miễn
Ông Miễn kể: “Sau khi nghỉ làm giáo viên ở Trường Công nhân xây dựng Ninh Bình, năm 1981, tôi trở về quê hương làm thợ xây dựng, cán bộ hội nông dân đến năm 2004 được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Liên Phú (thuộc xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh cũ). Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Ngay thời điểm đảm nhận vị trí thôn trưởng, tôi luôn xác định đã là cán bộ thì phải luôn nêu gương, không ngại khó, ngại khổ, đi đầu bước trước trong mọi nhiệm vụ…”.
Năm 2007 - thời điểm địa phương vận động GPMB, di dời, tái định cư phục vụ dự án Formosa Hà Tĩnh khiến ông Nguyễn Xuân Miễn nhớ mãi. Thôn lúc đó có 280 hộ, trong đó 30 hộ thuộc diện phải di dời tái định cư để thực hiện dự án. Để có danh sách kiểm đếm, đền bù thỏa đáng cho bà con nhân dân, ông Miễn cùng ban cán sự thôn phải “mất ăn, mất ngủ” nhiều ngày liền. “GPMB cho dự án trọng điểm quốc gia này được ví như một “cuộc cách mạng”, trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân nên phải thận trọng trong từng bước đi, cách làm…” - ông Miễn bộc bạch.


GPMB cho dự án Formosa Hà Tĩnh được ví như một “cuộc cách mạng” ở Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.
Theo chủ trương di dời thời điểm đó, 30 hộ dân của thôn Liên Phú có diện tích đền bù khoảng 11 ha chưa kể tài sản trên đất, cây ăn quả… Bà con vốn dĩ theo nếp sinh hoạt cũ, nếu chuyển đến sinh sống ở một nơi mới, không tránh khỏi những lo lắng, băn khoăn. Ban cán sự thôn lúc đó cũng khá “đau đầu” trong việc vận động bà con đồng thuận trong công tác GPMB, di dời tái định cư. Ngoài ra, nhiều đối tượng cũng lợi dụng sự việc này để gây nhiễu loạn, khiến tình hình “khó chồng khó”.

Sẵn sàng làm gương đi trước, bước đầu, ông Miễn luôn xem đó là kim chỉ nam trong việc cống hiến, phụng sự Tổ quốc, Nhân dân.
“Số lượng hộ dân di dời không quá nhiều so với tổng chung của dự án, nhưng diện tích đất và tài sản trên đất phải đền bù lại cao, hơn nữa, phần đông hộ dân của thôn không phải di dời, được ở lại “nơi chôn rau cắt rốn” nên 30 hộ phải rời đi càng thêm tâm tư. Chúng tôi đã phải tổ chức rất nhiều cuộc họp, có những cuộc tới 1 - 2h sáng vẫn chưa “thông”. Nhiều hộ ban ngày đi làm, chúng tôi phải tranh thủ đến vận động vào ban đêm. Có những hộ chúng tôi đi “mòn cả dép” mà vẫn không được việc, vất vả vô cùng!” - ông Miễn nhớ lại.
Nhận định tình hình, ông Miễn hiểu rằng, lúc này không thể dùng văn bản hành chính để vận động mà phải “có bài” và ông chọn cách vận động “làm gương, lan tỏa”. Gia đình ông Miễn lúc đó cũng nằm trong diện di dời với 3.500m2 đất, cây cối, ao cá… và ông đã quyết định là người đầu tiên đặt bút ký xin di dời. Đi đầu làm gương nên khi đi vận động, ông có cơ sở và tự tin thuyết phục bà con.

Ông Miễn trao đổi với người dân về các hoạt động của TDP.
Chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ các hộ trong diện di dời, tái định cư của thôn Liên Phú đã chấp nhận di dời nhường đất cho dự án. Thôn Liên Phú là một trong những thôn hoàn thành xuất sắc công tác vận động GPMB, di dời, tái định cư của huyện Kỳ Anh (cũ). 30 hộ dân của thôn là những hộ đầu tiên của huyện Kỳ Anh ký nhận tiền đền bù, di dời lên vùng tái định cư.
Ông Nguyễn Đình Miền (SN 1949) - một trong những hộ dân di dời của thôn Liên Phú thời điểm đó cho biết: “Rời xa nơi mình từng gắn bó từ bao đời thật sự rất tiếc nuối, không những thế tài sản chỉ được đền bù theo giá đất Nhà nước cũng khiến nhiều hộ không khỏi băn khoăn, nhưng qua tuyên truyền, vận động của cán bộ các cấp, đặc biệt có sự nêu gương đi đầu của trưởng thôn Miễn chúng tôi có thêm động lực, niềm tin khi lên vùng tái định cư mới ở Liên Sơn…”.
HỌC BÁC “ĐEM TÀI DÂN, SỨC DÂN, CỦA DÂN ĐỂ LÀM LỢI CHO DÂN”
Hoàn thành việc GPMB, di dời tái định cư từ thôn Liên Phú lên thôn Liên Sơn (xã Kỳ Liên cũ nay là phường Hoành Sơn) trong niềm tin tưởng của bà con, năm 2010, ông Miễn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Liên Sơn.
Những ngày đầu ở khu tái định cư, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. 100% hộ dân của thôn Liên Sơn lúc đó thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp. Xưa nay quen cảnh đồng áng, thu nhập cũng từ đó mà ra nên khi thu hồi ruộng để làm dự án, việc duy trì, phát triển sinh kế của người dân cũng gặp khó khăn.

Toàn cảnh khu tái định cư Liên Sơn.
Từ suy nghĩ “trao cần câu thay vì cho xâu cá”, ông Miễn đã tập hợp các đồng chí trong cấp ủy thôn bàn các giải pháp giúp dân phát triển kinh tế. Ông đã lặn lội khắp nơi để tìm hiểu, học hỏi nhiều mô hình kinh tế để giúp bà con sớm tìm được hướng đi mới tại vùng tái định cư.
Năm 2010, lớp dạy nghề mây tre đan đầu tiên của thôn Liên Sơn được mở, đào tạo nghề cho hàng chục lao động không có việc làm. Năm 2011, ông Miễn tiếp tục thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp Kỳ Liên với đa dạng ngành nghề phổ thông như: thu gom rác, trồng nấm, quản lý chợ… tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động.

Tổ trưởng dân phố Nguyễn Xuân Miễn rong ruổi trên chiếc xe dream đi khắp ngõ ngách trở thành hình ảnh quen thuộc, thân thương đối với người dân TDP Liên Sơn.
HƠN 30 HỘ DÂN ĐÃ THAM GIA MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BÒ, NHIỀU HỘ NHỜ ĐÓ VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO, TRỞ THÀNH HỘ CÓ THU NHẬP KHÁ Ở TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
Ông còn tham mưu chính quyền địa phương triển khai, nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản và thương phẩm tại các hộ dân ở TDP Liên Sơn. Với những kiến thức đã được đào tạo về sơ cấp thú y từ năm 2006, ông không quản ngại nắng mưa, sớm tối đến từng nhà để tư vấn, chăm sóc cho từng lứa bò con tới khi phát triển tốt. Hơn 30 hộ dân đã tham gia mô hình chăn nuôi bò, nhiều hộ cũng nhờ đó mà vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá ở tại địa phương…
“Thời kỳ đầu, gia đình chúng tôi chỉ trồng cây ăn quả và nuôi gà nhưng hiệu quả kinh tế không cao, khi được bác Miễn vận động, tôi mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua 5 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò của gia đình tôi đã phát triển ổn định, với 15 con xuất bán quay vòng; thu nhập trung bình hàng năm từ mô hình nuôi bò là hơn 200 triệu đồng…” - anh Nguyễn Đình Hiền vui vẻ chia sẻ.



"Bức tranh ấm no" trên vùng tái định cư Liên Sơn.
Khi nhà nhà đã ổn định nơi "vùng đất mới", người dân TDP Liên Sơn lại bước vào một cuộc cách mạng mới - xây dựng đô thị văn minh. Năm 2018, TDP Liên Sơn được chọn là một trong những địa bàn điểm xây dựng tiêu chí đô thị văn minh của phường Kỳ Liên (cũ). Khi đa số người dân còn theo nếp sinh hoạt cũ, nhiều người còn giữ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng thì xây dựng đô thị văn minh là một thách thức không nhỏ với Liên Sơn… Thế nhưng, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”, ông Miễn đã cùng Nhân dân TDP Liên Sơn biến điều không thể thành có thể.
MỖI CÔNG TRÌNH ĐỀU CÓ DẤU ẤN CỦA ÔNG TỔ TRƯỞNG NHIỆT TÌNH, TRÁCH NHIỆM...
Khối lượng công việc rất lớn khiến ông Miễn gần như “xoay” cả ngày với việc làng, việc nước nhưng trong mắt người dân, ông Miễn là “chất keo” kết dính cộng đồng. Hết vận động mở rộng ngõ phố, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, huy động xã hội hóa rải thảm nhựa nóng, làm mương thoát bẩn đến làm hàng rào xanh… Mỗi công trình đều có dấu ấn của ông tổ trưởng nhiệt tình, trách nhiệm.



Hình ảnh ông tổ trưởng dân phố gần gũi, thân thương đối với người dân TDP Liên Sơn.
TDP Liên Sơn có hơn 280 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, vùng tái định cư với nhiều thành phần dân cư cũ mới; ngành nghề đa dạng. Với vai trò “cầu nối” và nêu gương, ông Miễn đã tích cực vận động, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Mưa dầm thấm lâu, phong trào xây dựng đô thị văn minh đi vào nền nếp, ăn sâu vào ý thức của mỗi người dân.
Điển hình như cuối năm 2024, TDP tiến hành vận động GPMB, đóng góp làm hơn 500m vỉa hè đường trục chính tổ dân phố - đường Hoàng Ngọc Phách. Việc xây dựng vỉa hè ảnh hưởng đến diện tích đất và tài sản của 13 hộ dân nằm dọc tuyến dẫn tới nhiều hộ dân không đồng tình. Để không gián đoạn thi công, ông Miễn không chỉ “đến từng ngõ, gõ từng nhà” mà còn đưa ra chủ trương “đảng viên phải làm gương trước”. Khi cán bộ, đảng viên làm gương, các hộ dân đã hiến hơn 800m2 đất ở cùng nhiều tài sản trên đất; huy động nguồn xã hội hóa gần 1 tỷ đồng để triển khai công trình.




Mỗi hoạt động của TDP Liên Sơn luôn có bóng dáng của Tổ trưởng dân phố Nguyễn Xuân Miễn
KHÔNG PHẢI NGÀY MỘT, NGÀY HAI MÀ CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG, LÀM THEO NHỮNG ĐIỀU ÔNG MIỄN CHỈ ĐẠO, ĐÓ LÀ KẾT QUẢ TỪ QUÁ TRÌNH NÊU GƯƠNG, KHÔNG NỀ HÀ BẤT CỨ KHÓ KHĂN GÌ.
Ông Nguyễn Xuân Tùng (TDP Liên Sơn)
“Không phải ngày một, ngày hai mà chúng tôi tin tưởng, làm theo những điều ông Miễn chỉ đạo, đó là kết quả từ quá trình nêu gương, không nề hà bất cứ khó khăn gì. Chúng tôi cảm mến sự tận tâm, luôn lo nghĩ cho Nhân dân của ông Miễn…” - ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1948) chia sẻ.
Từ khi đảm trách công tác xây dựng đô thị văn minh (2018) ông Miễn cùng Nhân dân TDP Liên Sơn đã xây dựng được 8 tuyến đường văn minh đô thị; lát hơn 2km vỉa hè; xây dựng hơn 6km tuyến đường điện thắp sáng; gần 5km hàng rào xanh; huy động hơn 10.000 ngày công và gần 2,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của người dân…Đời sống người dân ngày một nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07%...
2 LẦN ĐƯỢC THỊ XÃ KỲ ANH VINH DANH GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (2022 VÀ 2025).
BẰNG KHEN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH.
BẰNG KHEN CỦA BCH ĐẢNG BỘ TỈNH DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 5 NĂM LIỀN (2020-2024)…
Với tâm huyết, trách nhiệm và những kết quả đạt được trong công tác, ông Nguyễn Xuân Miễn liên tục đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được phường Kỳ Liên và Đảng bộ, chính quyền TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần tuyên dương là cá nhân hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật như: 2 lần được thị xã Kỳ Anh vinh danh gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2022 và 2025); bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014 của UBND tỉnh; bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh dành cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024)…
Dù gần 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Xuân Miễn vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Ông bày tỏ: “Học Bác không phải ở chỗ nói về Bác bao nhiêu, mà là sống với dân, vì dân mỗi ngày như Bác từng làm. Học và làm theo tấm gương của Bác, khi vẫn còn được Nhân dân tín nhiệm, vẫn còn sức khỏe, tôi sẽ vẫn còn tiếp tục cống hiến”.

Ông Nguyễn Xuân Miễn (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu trao đổi các nội dung bên lề kỳ họp thứ nhất của HĐND phường Hoành Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày ngày, ông Nguyễn Xuân Miễn vẫn âm thầm gieo những mầm tốt giữa lòng cộng đồng. Với ông, làm tổ trưởng không phải là “chức vụ”, mà là “trách nhiệm” - trách nhiệm của một công dân học theo Bác bằng tất cả cái tâm và sự khiêm nhường.
ÔNG MIỄN LÀ “CẦU NỐI” GIỮA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN, XỨNG ĐÁNG LÀ TẤM GƯƠNG TRONG HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ ĐỂ MỖI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI DÂN NOI THEO…”.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên (cũ)
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên (cũ) cho biết: “Ông Miễn là một tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, là người có uy tín trong cộng đồng dân cư; luôn suy nghĩ và hành động cho lợi ích chính đáng của người dân. Những cá nhân như ông Miễn là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, xứng đáng là tấm gương trong học tập tư tưởng, đạo đức Bác Hồ để mỗi cán bộ đảng viên và người dân noi theo…”.
BÀI, ẢNH: THU TRANG
THIẾT KẾ: HUY TÙNG