Ông Trump đăng ảnh mặc đồ giáo hoàng gây phẫn nộ
Bức ảnh ông Trump mặc đồ giáo hoàng, do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, đã dẫn đến làn sóng tranh cãi.

Bức ảnh ông Trump mặc đồ giáo hoàng, do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, gây phẫn nộ. Ảnh: Truth Social.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng bức ảnh do AI tạo ra, cho thấy ông mặc trang phục giáo hoàng, Reuters đưa tin.
Động thái này diễn ra ngay trước cuộc họp của các hồng y để bầu ra nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo với 1,4 tỷ tín đồ, và chỉ vài ngày sau khi ông Trump nói đùa rằng mình "muốn trở thành giáo hoàng".
Ông Trum đã đăng bức ảnh trên lên nền tảng Truth Social của mình vào tối 2/5 - chưa đầy một tuần sau khi tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis.
Giáo hoàng Francis đã qua đời ở tuổi 88 vào tháng 4.
Nhà Trắng sau đó đăng lại bức ảnh trên tài khoản X chính thức của mình.
Bức ảnh cho thấy ông Trump không mỉm cười, ngồi trên chiếc ghế được trang trí công phu, mặc trang phục và mũ đội đầu màu trắng của giáo hoàng, tay phải giơ ngón trỏ.
Bài đăng mang tính giễu cợt này ngay lập tức gây phẫn nộ trên X.
Làn sóng phẫn nộ bao gồm cả những người Cộng hòa chống Trump - nhóm tự mô tả là "những người Cộng hòa bảo thủ ủng hộ dân chủ phản đối ông Trump và chủ nghĩa Trump".
Nhóm này đã đăng lại hình ảnh, gọi đó là "sự xúc phạm trắng trợn đối với người Công giáo và chế giễu đức tin của họ".
Người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni, từ chối bình luận về hình ảnh này trong cuộc họp báo về quá trình bầu chọn giáo hoàng mới.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi viết trên X: “Đây là hình ảnh xúc phạm đến những người có đức tin, xúc phạm các thể chế và cho thấy rằng nhà lãnh đạo của phe cánh hữu toàn cầu thích làm trò hề. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái và đồng USD mất giá”.
Các giám mục Công giáo của bang New York cũng bày tỏ sự không hài lòng trên X.
"Không có gì khôn khéo hay hay hài hước trong hình ảnh này, thưa ngài tổng thống", họ viết. "Chúng tôi vừa chôn cất Giáo hoàng Francis yêu dấu và các hồng y sắp bước vào một mật nghị long trọng để bầu người kế vị Thánh Peter. Đừng chế giễu chúng tôi".
Tại West Palm Beach, Debbie Macchia (60 tuổi), đứng chờ cùng hàng chục người ủng hộ khác khi đoàn xe hộ tống của Tổng thống Trump đến câu lạc bộ chơi golf của ông vào sáng 3/5.
"Rõ ràng là ông ấy đang nói đùa", Macchia nói. “Nhưng tôi không muốn thấy ai đó làm điều gì báng bổ với giáo hoàng hay bất cứ điều gì tương tự”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-dang-anh-mac-do-giao-hoang-gay-phan-no-post1550803.html