Ông Trump đến nhà tù chụp ảnh chân dung nghi phạm trong vụ án ở Georgia

Ông Donald Trump đã bay từ New Jersey vào thứ Năm (24/8) để chụp ảnh chân dung nghi phạm tại một nhà tù ở Atlanta, như một phần của vụ án hình sự cáo buộc vị cựu Tổng thống Mỹ này lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020 ở Georgia.

Máy bay riêng của ông Trump đã rời Sân bay Quốc tế Newark trong hành trình đến Nhà tù Quận Fulton, nơi có hàng chục người ủng hộ đang đứng chờ ông. Cựu Tổng thống Mỹ này đã nói trên mạng xã hội rằng ông sẽ ra đầu thú vào khoảng 7h30 tối thứ Năm theo giờ địa phương.

 Cựu Tổng thống Donald Trump bước xuống máy bay khi đến Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào ngày 24 tháng 8 năm 2023. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Donald Trump bước xuống máy bay khi đến Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào ngày 24 tháng 8 năm 2023. Ảnh: AP

Dù đã 4 lần bị truy tố hình sự, song đây mới là lần đầu tiên ông Trump phải chụp ảnh chân dung nghi phạm trước các cơ quan hành pháp. Ông đều không phải trải qua thủ tục này trong 3 cáo buộc hình sự trước đây.

Tuy nhiên, những bức ảnh nghi phạm giả của ông Trump từng xuất hiện và lan truyền trên mạng ngay sau khi ông lần đầu bị truy tố ở Manhattan vào tháng 3 năm nay với cáo buộc liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ít nhất 10 cộng sự của ông Trump trong vụ án hình sự ở Georgia đã bị bắt hoặc ra đầu thú. Họ cũng đều phải chụp ảnh chân dung nghi phạm. Rudolph Giuliani, cựu Thị trưởng New York, tỏ ra lạnh lùng trong bức ảnh. Trong khi đó, cựu luật sư Jenna Ellis của ông Trump lại mỉm cười trong bức ảnh mà không ai muốn chụp này.

 Cựu Thị trưởng New York, Rudy Giuliani, chụp ảnh chân dung nghi phạm. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fulton

Cựu Thị trưởng New York, Rudy Giuliani, chụp ảnh chân dung nghi phạm. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fulton

Tất cả 19 bị cáo trong vụ án phải đối mặt với thời hạn cuối cùng là thứ Sáu để ra đầu thú. Hồ sơ tòa án cho thấy Mark Meadows, người từng là chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump, đã bị bắt vào hôm thứ Năm.

Theo cáo trạng, ông Trump phải đối mặt với 13 tội danh trong vụ án ở Georgia, bao gồm cả tội lừa đảo, thường được sử dụng để nhắm vào tội phạm có tổ chức, vì nỗ lực thay đổi kết quả cuộc bầu cử và thiết lập một nhóm đại cử tri giả để khiến Quốc hội Mỹ không xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump dự kiến sẽ đối mặt với phiên tòa buộc tội vào ngày 5 tháng 9 tới. Ông đã không nhận tội trong 3 phiên tòa tương tự trước đây. Ông phủ nhận hành vi sai trái và gọi tất cả các vụ việc đều có động cơ chính trị.

Ông Trump đã đồng ý đóng tiền tại ngoại 200.000 USD và chấp nhận các điều kiện tại ngoại, gồm cấm ông đe dọa các nhân chứng hoặc 18 đồng phạm của ông trong vụ án ở Georgia.

Chuyến đi đến nhà tù của ông Trump diễn ra một ngày sau khi các đối thủ của ông trong cuộc đua giành suất đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh luận đầu tiên.

Ông Trump đã bỏ qua sự kiện này, thay vào đó tham gia vào một cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn truyền hình nổi tiếng Tucker Carlson trên MXH X. “Tôi đã bị truy tố bốn lần - tất cả đều là những điều vô nghĩa tầm thường”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn này.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-trump-den-nha-tu-chup-anh-chan-dung-nghi-pham-trong-vu-an-o-georgia-post261869.html