Ông Trump, ông Netanyahu: Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng; Các bên 'đấu khẩu' gay gắt tại HĐBA
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong khi Tehran bác bỏ thông tin này.
Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei có thể đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ tại Iran trước đó cùng ngày, theo hãng tin Reuters.
Thông tin trái ngược liên quan Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei
“Ngay sáng nay, chúng tôi đã phá hủy khu phức hợp của ông Khamenei” - ông Netanyahu nói trong một thông điệp video, đồng thời cho rằng trong hơn 30 năm qua, ông Khamenei đã “xuất khẩu khủng bố ra toàn thế giới, khiến chính người dân mình khốn khổ và liên tục, không ngừng theo đuổi chương trình nhằm xóa sổ nhà nước Israel”.
Theo Thủ tướng Netanyahu, có nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran không còn nữa.
"Sáng nay, chúng tôi đã loại bỏ các quan chức cấp cao của chế độ giáo sĩ, các chỉ huy Vệ binh Cách mạng, những nhân vật chủ chốt trong chương trình hạt nhân - và chúng tôi sẽ tiếp tục" - ông Netanyahu nói, đồng thời cho biết tronb vài ngày tới Israel sẽ tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu của Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WANA
Về phần mình, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News về thông tin liên quan cái chết của ông Khamenei: “Chúng tôi cho rằng đó là thông tin đúng sự thật”.
Ông Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc chiến hay vạch ra kế hoạch dài hạn hơn để ổn định và tái thiết đất nước Iran. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông ám chỉ rằng các cuộc tấn công có thể kéo dài trong vài ngày.
“Tuy nhiên, các cuộc oanh tạc dữ dội và có mục tiêu cụ thể sẽ tiếp tục không gián đoạn trong suốt tuần hoặc cho đến khi nào cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới!” - ông viết.
Một quan chức cấp cao Israel nói với Reuters rằng đã tìm thấy thi thể của ông Khamenei.
Quân đội Israel cũng công bố danh sách các quan chức cấp cao của Iran mà Israel cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 28-2, bao gồm:
Ông Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng Iran
Ông Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran
Ông Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)
Ông Saleh Asadi, một quan chức tình báo
Ông Hossein Jabal Amelian và ông Reza Mozaffari-Nia, các nhà nghiên cứu
Ông Mohammed Shirazi, người phụ trách liên lạc quốc phòng lâu năm
Tuy nhiên, các hãng thông tấn Iran Tasnim và Mehr đưa tin lãnh tụ tối cao vẫn “kiên định và vững vàng chỉ huy chiến trường”.
Iran gọi các cuộc không kích là vô cớ và bất hợp pháp, đồng thời đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào Israel và ít nhất 7 quốc gia khác, trong đó có các nước vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ.
Iran cảnh báo đã đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hẹp mà khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua.
Tehran cũng tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh hơn trong thời gian tới. Chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Iran - ông Ebrahim Jabbari nói rằng cho đến nay lực lượng này mới chỉ sử dụng “tên lửa loại bỏ đi” và sắp công bố những loại vũ khí chưa từng được biết đến.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei, ở Tehran, sau các cuộc tấn công hôm 28-2. Ảnh: AIRBUS
Nhiều báo cáo về thương vong
Sáng sớm 1-3, quân đội Israel cho biết đã có thêm các vụ phóng tên lửa nhắm vào Israel.
Theo kênh truyền hình Channel 12, có 8 người bị thương sau khi nhiều vụ nổ xảy ra tại Tel Aviv.
Trước đó, Israel cho biết khoảng 200 tiêm kích đã hoàn thành nhiệm vụ không kích lớn nhất trong lịch sử nước này, tấn công 500 mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm các hệ thống phòng thủ chiến lược từng bị hư hại trong các đợt không kích năm ngoái.
Một trường tiểu học nữ sinh tại thị trấn Minab ở miền nam Iran bị trúng đạn, khiến 85 người thiệt mạng.
Thương vong cũng được ghi nhận tại Qatar. Ông Abdullah Khalifa Al-Muftah, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Bộ Nội vụ Qatar, cho biết 8 người bị thương do mảnh tên lửa Iran rơi trúng.
Bộ Ngoại giao Qatar ngày 28-2 cho biết đã triệu tập Đại sứ Iran tại Doha - ông Ali Saleh Abadi để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, sự bất bình sâu sắc và sự bác bỏ dứt khoát việc nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Qatar, theo kênh Al Jazeera.
Các quan chức Bộ Ngoại giao nói với ông Abadi rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Qatar, cũng như là mối đe dọa đối với an ninh.
Thông cáo cho biết thêm rằng ông Abadi đã được thông báo rằng việc tiếp tục các cuộc tấn công sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương giữa hai nước.
Các nhóm phóng viên của đài CNN tại Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã ghi nhận tiếng bom nổ và còi báo động không kích vẫn vang lên ở các quốc gia này trong đêm 28-2, rạng sáng 1-3.














