Paris hỗn loạn sau khi Paris Saint-Germain vô địch Champions League
Hôm nay (1/6), Pháp vừa trải qua một đêm ăn mừng hỗn loạn sau chiến thắng lịch sử của đội bóng Paris Saint-Germain tại giải UEFA Champions League, khi có 2 người chết, 200 người bị thương và gần 600 người bị bắt trên toàn quốc.
Chỉ vài giờ sau khi đội bóng Paris Saint-Germain giành chức vô địch giải UEFA Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, những màn ăn mừng của hàng chục nghìn người đã nhanh chóng biến thành bạo lực khi cổ động viên đụng độ với lực lượng cảnh sát và đốt phá nhiều cửa hàng, ngân hàng và trung tâm thương mại… nhất là khu vực xung quanh Đại lộ Champs-Élyseés, trung tâm thành phố Paris.

Lực lượng chức năng cho biết có ít nhất 192 người bị thương, bao gồm 22 nhân viên an ninh và 7 lính cứu hỏa; hơn 200 phương tiện bị đốt cháy và gần 600 người bị bắt trên toàn quốc - Ảnh: Le Figaro
Theo Bộ Nội vụ Pháp, tính đến hết ngày 1/6, đã có 2 người chết, trong đó một cô gái 20 tuổi thiệt mạng do va chạm với xe chở cổ động viên Paris Saint-Germain ở quận 15, Paris và một thiếu niên 17 tuổi bị đâm chết ở thành phố Dax, phía Tây Nam nước Pháp. Lực lượng chức năng cũng cho biết có ít nhất 192 người bị thương, bao gồm 22 nhân viên an ninh và 7 lính cứu hỏa; hơn 200 phương tiện bị đốt cháy và gần 600 người bị bắt trên toàn quốc, trong đó riêng thành phố Paris ghi nhận gần 500 trường hợp.
Tại thành phố Grenoble, phía Đông Nam nước Pháp, một vụ việc nghiêm trọng cũng đã xảy ra khi một người đàn ông lái xe lao vào đám đông người hâm mộ đang ăn mừng chiến thắng, khiến 4 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Lái xe đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Tối nay, câu lạc bộ Paris Saint-Germain dự kiến sẽ tổ chức diễu hành từ vòng xoay đại lộ Champs-Élyseés đến Khải Hoàn Môn, với khoảng 110.000 cổ động viên tham gia. Chính quyền thành phố Paris đang huy động hàng nghìn cảnh sát nhằm siết chặt an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt cho lễ mừng suốt cả chiều tối.