Phải mạnh mẽ mới chiến thắng được dịch bệnh!

Vượt lên trên những khó khăn, vất vả, thậm chí gác nỗi sợ, lo lắng với nguy cơ lây nhiễm sang một bên, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp đang nỗ lực hết mình, quyết tâm bám chốt, bám địa bàn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Gác nỗi sợ sang một bên

Khi đặt vấn đề muốn tìm hiểu, thông tin về tình hình tại Khu cách ly tập trung của huyện Đắk R’lấp, phóng viên được anh Kiều Ngọc Tuyên, người phụ trách khu cách ly đồng ý và cho phép chỉ tiếp cận ở khu vực bên ngoài và phải bảo đảm các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn cẩn thận.

Anh Kiều Ngọc Tuyên là một trong 3 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của huyện Đắk R’lấp, hiện cách ly hơn 86 trường hợp (F1), thuộc diện tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19 và người trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

 Anh Kiều Ngọc Tuyên được giao phụ trách khu cách ly, hơn 1 tuần nay chưa được về nhà

Anh Kiều Ngọc Tuyên được giao phụ trách khu cách ly, hơn 1 tuần nay chưa được về nhà

Sau bữa trưa, anh Tuyên lại cùng các đồng nghiệp của mình bắt tay luôn vào công việc. Nhiệm vụ hàng ngày của anh là cùng các cán bộ, nhân viên y tế khác thực hiện kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe những người đang cách ly. Công việc đối diện với những rủi ro cao, khi có thể trong số những người đang cách ly ở đây có người đang mang vi rút SASR-CoV-2.

“Hơn 1 tuần nay, tôi chưa về nhà vì được giao phụ trách khu cách ly y tế tập trung. Vợ tôi cũng là cán bộ y tế, tham gia phòng, chống dịch, nên hai đứa con phải nhờ ông bà trông coi giúp…” anh Kiều Ngọc Tuyên chia sẻ.

Anh Tuyên cho biết, anh được giao phụ trách y tế tại khu cách ly hơn 1 tuần nay. Cũng từng ấy thời gian anh cùng các lực lượng phòng, chống dịch ăn ngủ ngay tại khu cách ly này. Bản thân anh có 2 người con, trong đó cháu lớn năm nay mới học lớp 5, cháu nhỏ mới học lớp 1, vợ anh là trạm phó trạm y tế nhưng vì nhiệm vụ mà chưa thể về nhà.

 Chị Nguyễn Thị Hoài Mây cùng đồng nghiệp được phân công lấy mẫu xét nghiệm tại Chốt kiểm soát dịch xã Đắk Ru

Chị Nguyễn Thị Hoài Mây cùng đồng nghiệp được phân công lấy mẫu xét nghiệm tại Chốt kiểm soát dịch xã Đắk Ru

Nói về công việc của mình, anh Tuyên cho biết, tất cả người dân vào đây cách ly đều ý thức được sự nguy hại của Covid-19 nên rất tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Thế nhưng, khả năng gặp “rủi ro” vẫn có nếu cán bộ y tế lơ là, chủ quan.

“Chúng tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ trong quá trình làm việc. Bản thân tôi hơi lo lắng trước sự lây lan của vi rút SASR-CoV-2 nhưng vì mình là cán bộ y tế, phải gạt bỏ sự sợ hãi để đương đầu trực tiếp với nó”, anh Tuyên vui vẻ chia sẻ.

Động viên nhau cùng cố gắng

Trong khi đó, tại Chốt kiểm soát dịch xã Đắk Ru (Đắk R’lấp), dưới cái nắng gay gắt, hai nữ cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp vẫn mặc kín mít bộ đồ bảo hộ để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân về từ TP. Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Hoài Mây cho biết, công việc của chị là lấy mẫu xét nghiệm những người từ TP. Hồ Chí Minh về Đắk Nông. Trước khi làm công việc này, chị và các đồng nghiệp khác được giao nhiệm vụ đi kiểm tra thân nhiệt, lấy lời khai y tế và truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh.

“Công việc của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều, rồi về nhà nghỉ ngơi. Nếu trong số những mẫu mình lấy mà có một ca dương tính thì mình sẽ được gọi đi làm nhiệm vụ tiếp. Nói chung là hơi lo nhưng đây là thời điểm nóng bỏng, cần đến những người ở tuyến đầu như mình nên tôi không nề hà gì, tự động viên bản thân phải mạnh mẽ mới chiến thắng được dịch bệnh”, chị Mây chia sẻ.

 Dù nắng hay mưa, khi làm nhiệm vụ phải mặc đồ bảo hộ để phòng, chống dịch

Dù nắng hay mưa, khi làm nhiệm vụ phải mặc đồ bảo hộ để phòng, chống dịch

Theo chị Mây, cán bộ y tế lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay và kính chống giọt bắn. Ngồi trong lều để lấy mẫu xét nghiệm, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, nên cảm giác oi bức và rất khó chịu.

Ông Đào Kim Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp cho biết, kể từ khi thiết lập Chốt kiểm soát dịch xã Đắk Ru, tại đây luôn có 9 cán bộ y tế thường trực. Dù công việc vất vả nhưng mọi người đều nỗ lực hết mình, góp sức nhỏ vào công tác chống dịch chung của cả nước.

“Mình là cán bộ y tế, là lực lượng trực tiếp chống dịch. Nếu mình nản thì người dân sẽ không có niềm tin. Anh chị em ở đây đều động viên nhau mạnh mẽ, duy trì tinh thần lạc quan để chống dịch lâu dài”, ông Nghiệp chia sẻ.

 Công việc của chị Mây và các đồng nghiệp là lấy mẫu xét nghiệp người về từ TP. Hồ Chí Minh

Công việc của chị Mây và các đồng nghiệp là lấy mẫu xét nghiệp người về từ TP. Hồ Chí Minh

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ của Tây Nguyên mà lực lượng cán bộ y tế còn thực hiện nhanh việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, họ phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao nhất, nên yêu cầu phải làm việc trách nhiệm, cẩn trọng nhất và luôn phải tập trung cao độ.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

564

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/y-te/phai-manh-me-moi-chien-thang-duoc-dich-benh!-87727.html