Sáng 3-7, Công an xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được bảo quản nguyên vẹn.
Một người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng mang theo hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, vàng và tiền trong tài khoản, đã đi lạc hơn 550 km vào khu rừng hiểm trở ở Quảng Ngãi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng công an đã giải cứu thành công và trao trả toàn bộ tài sản cho gia đình.
Người đàn ông có biểu hiện không minh mẫn đi lạc mang theo khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được Công an bảo vệ nguyên vẹn, đưa về gia đình.
Sau gần 6 giờ băng rừng tìm kiếm, Công an xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy người đàn ông đi lạc trong tình trạng kiệt sức, đồng thời tìm lại và bảo vệ nguyên vẹn khối tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng để trao trả cho gia đình.
Nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người nước ngoài đi lạc tại đường Hoàng Đình Ái (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), ngay trong đêm 30-6-2026, Công an phường Hòa Xuân cử lực lượng đến hỗ trợ, xác minh nhân thân.
Trong quá trình nắm tình hình tại khu vực biển Bàu Nú (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi), chiều muộn ngày 24-6, lực lượng Công an phường Sa Huỳnh phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tinh thần không ổn định nên tiếp cận, động viên, đưa vào khu vực an toàn để chăm sóc sức khỏe.
Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định cháu là Võ Thị Thúy Vy (SN 2009, trú phường Long Phú, tỉnh An Giang).