Người đàn ông mang theo hơn 600 triệu đồng đi lạc 550 km được công an giải cứu
Sau gần 6 giờ băng rừng tìm kiếm, Công an xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy người đàn ông đi lạc trong tình trạng kiệt sức, đồng thời tìm lại và bảo vệ nguyên vẹn khối tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng để trao trả cho gia đình.
Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, ngụ xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao trả toàn bộ tài sản.

Công an xã Tu Mơ Rông bàn giao ông Toán và tài sản lại cho gia đình.
Tại buổi bàn giao, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông và Công an xã đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc ông Toán sớm ổn định sức khỏe sau những ngày đi lạc trong rừng. Đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Tu Mơ Rông cùng chính quyền địa phương đã kịp thời cứu giúp, chăm sóc, bảo vệ an toàn tính mạng và gìn giữ toàn bộ tài sản của ông trong suốt thời gian lưu trú tại địa phương.

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (áo trắng) và Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh đã bàn giao ông Toán và tài sản cho gia đình.
Trước đó, sáng 2/7, Công an xã Tu Mơ Rông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu. Đây là khu vực có địa hình hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Văn Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức giữa rừng và nhanh chóng đưa về trụ sở để chăm sóc, hồi sức.

Công an xã Tu Mơ Rông hỗ trợ đưa xe và người về lại Lâm Đồng.
Qua xác minh ban đầu, ông Toán đã điều khiển xe máy nhiều ngày trong tình trạng không xác định được phương hướng trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông. Quãng đường từ nơi cư trú ở Lâm Đồng đến vị trí được phát hiện khoảng 550 km. Tại trụ sở công an, ông không nhớ vì sao mình đi đến địa phương này, chỉ nhớ đã điều khiển xe máy nhưng không biết để phương tiện ở đâu.
Từ lời khai của ông Toán, Công an xã tiếp tục xác minh và tìm thấy chiếc xe máy cách nơi phát hiện khoảng 4,5 km. Bên trong xe có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ và một điện thoại di động. Kiểm tra cho thấy tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông Toán cho biết số tiền mang theo là từ việc bán rẫy.
Qua làm việc với chính quyền nơi cư trú và người thân, lực lượng công an xác định ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn và sống một mình. Do nghĩ ông chỉ đi khỏi nhà trong thời gian ngắn nên gia đình không biết ông đã đi lạc đến địa phương cách nhà hàng trăm kilômét.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông Toán.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, thời điểm lực lượng chức năng giải cứu thành công, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn và gió rét. Việc phát hiện, cứu hộ kịp thời đã giúp ông Toán tránh được nguy cơ tiếp tục mắc kẹt trong rừng, bảo đảm an toàn tính mạng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã đã bàn giao ông Toán cho gia đình, đồng thời trao trả nguyên vẹn toàn bộ tài sản và sẽ hỗ trợ đưa người cùng phương tiện về Lâm Đồng.













