Phát hiện cánh cửa tới thế giới bên kia trong lăng mộ hoàng tử Ai Cập cổ
Lối 'cửa giả' bằng đá granite hồng cao gần 5 mét vừa được tìm thấy tại Saqqara, hé lộ thân thế vị hoàng tử chưa từng được biết đến.

Các nhà khảo cổ làm việc tại Ai Cập đã phát hiện một cánh cửa lớn bằng đá granite hồng bên trong lăng mộ của một hoàng tử. Không chỉ vậy, họ còn khai quật được một bàn tế bằng đá granite đỏ.
Các nhà khảo cổ học đang nghiên cứu một lăng mộ Ai Cập cổ có niên đại khoảng 4.400 năm tuổi vừa công bố một phát hiện đột phá.
Hầm mộ này thuộc về một hoàng tử tên là Userefre (trước đó chưa từng được biết đến), trong đó có một “cửa giả” làm bằng đá granite hồng – được cho là lớn nhất từng được phát hiện tại Ai Cập.
Cánh cửa cao khoảng 4,6 mét và rộng 1,2 mét này trông giống như một cánh cửa thực sự nhưng không thể mở ra.
Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng nó mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc – là cánh cổng biểu tượng để linh hồn người đã khuất đi vào thế giới bên kia.
Khám phá này cho thấy người Ai Cập cổ đại đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để đạt được sự an nghỉ vĩnh hằng.

Các nhà khảo cổ cũng phát hiện 13 chiếc ghế tựa cao, mỗi chiếc đều có tượng được chạm khắc từ đá granite hồng.
Lăng mộ hoàng tử Userefre hé lộ thân thế chưa từng được biết tới
Cánh cửa được tìm thấy tại nghĩa địa Saqqara, trong một đợt khai quật do ông Zahi Hawass – cựu Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập – dẫn đầu.
Trên cửa có khắc nhiều dòng chữ tượng hình mô tả các tước hiệu đáng nể của hoàng tử Userefre, bao gồm: “Hoàng tử kế vị, Thống đốc các vùng Buto và Nekhbet, Thư ký hoàng gia, Đại thần, Thẩm phán và Tư tế tụng niệm.”
Theo các dòng chữ, vị hoàng thân này còn được gọi là hoàng tử Waser-If-Re, và là con trai của vua Userkaf – người sáng lập Vương triều thứ Năm của Ai Cập.
Mặc dù có nhiều chức tước cao quý, hoàng tử và lăng mộ của ông hoàn toàn chưa từng được giới nghiên cứu biết tới trước đó.
“Trước khi có phát hiện này, chúng tôi thậm chí còn không biết ông ấy từng tồn tại,” giáo sư danh dự Ronald Leprohon thuộc khoa Ai Cập học, Đại học Toronto, chia sẻ với tạp chí The Archaeologist.

Các chữ tượng hình được tìm thấy bên trong lăng mộ có niên đại hơn 4.000 năm, thuộc Vương triều thứ V.
Tiến sĩ Melanie Pitkin từ Đại học Cambridge từng giải thích rằng các cánh cửa giả này đóng vai trò như cổng kết nối để “ka” – sinh lực của người đã khuất – di chuyển giữa thế giới thực và cõi âm.
“Người thân và các tư tế sẽ đến nơi đặt cửa giả này, đọc tên và thành tựu của người chết và dâng lễ vật,” bà nói - “Ka của người đã khuất sẽ di chuyển qua lại giữa hầm mộ và cõi âm. Nó sẽ đến nhận đồ ăn, thức uống và lễ vật để nuôi dưỡng nó trong thế giới bên kia.”

Phát hiện này, tại nghĩa địa Saqqara của Ai Cập, được thực hiện trong một đợt khai quật do tiến sĩ Zahi Hawass – cựu Bộ trưởng Cổ vật – dẫn đầu.
Công trình bằng đá quý hiếm thể hiện địa vị hoàng gia vượt trội
Bên cạnh cửa giả, nhóm khảo cổ còn phát hiện 13 chiếc ghế tựa cao lưng, mỗi chiếc đều có tượng chạm khắc từ đá granite hồng.
Phần lớn các cửa giả được tìm thấy trong các ngôi mộ Ai Cập cổ đại đều làm từ đá vôi – một loại đá phổ biến thời đó.
Trong khi đó, đá granite hồng và đỏ lại rất hiếm và phải được khai thác, vận chuyển từ Aswan – cách Saqqara khoảng 650 km.
Chính vì vậy, loại đá này chỉ dành cho giới hoàng tộc.
Kích thước lớn và chất liệu quý hiếm của cánh cửa giả này cho thấy địa vị vượt trội của hoàng tử Userefre trong hàng ngũ vương thất.

Lăng mộ cũng có một bức tượng lớn bằng đá granite đen khắc hình một người đàn ông đang đứng. Chủ nhân của bức tượng – có tên được khắc trên ngực – dường như thuộc về một thời kỳ muộn hơn, cho thấy lăng mộ có thể đã được tái sử dụng.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một bàn dâng lễ bằng đá granite đỏ, đường kính 92,5 cm, trên đó có khắc chữ mô tả nghi lễ tế tự.
Lăng mộ cũng chứa một bức tượng người đứng bằng đá granite đen cao 1,17 mét.
Tên của chủ nhân bức tượng được khắc trên ngực, cho thấy có thể lăng mộ đã được tái sử dụng ở một thời kỳ muộn hơn.
Các nhà nghiên cứu hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vị trí chính xác của buồng chôn cất hoàng tử.
Theo Daily Mail