Phát hiện người đàn ông tử vong trong phòng trọ bên cạnh chiếc váy cưới và lá thư tuyệt mệnh bí ẩn

Một người đàn ông 31 tuổi được phát hiện tử vong trong một căn phòng trọ bên cạnh là một chiếc váy cưới và một bức thư tuyệt mệnh.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/2 khi các tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung, Thái Lan nhận được báo cáo về một người đàn ông qua đời tại một phòng trọ trên đường Kamnan Yen Villa Soi. Nạn nhân đến từ tỉnh Chachoengsao và mặc trang phục cưới Hồi giáo vào thời điểm được tìm thấy.

Khi hay tin, gia đình nạn nhân đã đến hiện trường trong nỗi đau tột cùng. Tại hiện trường, người đàn ông mặc trang phục chỉn chu bên cạnh chiếc váy cưới và lá thư tuyệt mệnh. Nạn nhân được biết đến là một người bán gà rán tại một khu chợ gần khu công nghiệp Lat Krabang.

Mặc dù trước đó không có dấu hiệu cho thấy anh đang gặp khó khăn về tinh thần, nhưng gần đây anh đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội với hình ảnh một chiếc váy cưới kèm theo một bài hát mang tâm trạng buồn bã. Được biết, anh đã ly thân với vợ khoảng hai tháng trước.

Thi thể người đàn ông được phát hiện đã qua đời hơn 10 tiếng

Thi thể người đàn ông được phát hiện đã qua đời hơn 10 tiếng

Sau đó, cha của nạn nhân cũng đến hiện trường, ôm thi thể con trai trong sự đau xót và hoang mang. Chủ nhà trọ cho biết nạn nhân chỉ mới quay lại thuê phòng một tháng trước và đúng ngày hôm đó là hạn đóng tiền thuê. Chủ nhà không thể tin rằng anh lại chọn kết thúc cuộc đời theo cách này.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy người đàn ông đã qua đời hơn 10 tiếng trước khi được phát hiện. Gia đình dự định sẽ tiến hành các nghi thức tang lễ theo truyền thống tôn giáo, theo báo KhaoSod đưa tin.

Một trường hợp tương tự

Trong một sự việc khác, gia đình của James Sangwine, một công dân Anh mất tích, đã bày tỏ lòng tiếc thương sau khi anh được phát hiện tử vong tại Thái Lan.

Người đàn ông 33 tuổi đến từ Essex biến mất trong kỳ nghỉ tại Bangkok, sau khi người thân mất liên lạc với anh vào đêm 20/1. Bạn gái của anh, Katie Maybin (38 tuổi), cho biết anh đã đến Thái Lan vào ngày 18/1 để thăm một người bạn, nhưng đột nhiên mất liên lạc.

Lần cuối cùng Sangwine được nhìn thấy là khi anh rời đến quán Abandoned Mansion Bar & Restaurant ở Bangkok. Một cặp đôi địa phương đã gặp anh vào tối hôm đó và sau đó nhắn tin cho Maybin, xác nhận rằng anh đã đi chơi cùng bạn bè trước khi mất tích.

Minh Khuê (theo Thethaiger)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-phong-tro-ben-canh-chiec-vay-cuoi-va-la-thu-tuyet-menh-bi-an-10256.html