Phát hiện thi thể mẹ trong dinh thự, con trai lập tức báo công an: Sự thật rùng rợn bị phơi bầy

Đi làm về nhà vào tối muộn, người con trai phát hiện mẹ tử vong, còn cha nằm gần đó. Ông vẫn tỉnh táo. Khi họ hỏi cha chuyện gì đã xảy ra, ông im lặng một lúc lâu và đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Ngay lập tức, người con đã báo công an....

Tại Thirumullaivoyal, Ấn Độ, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra vào thứ Tư khi một cụ ông 79 tuổi ra tay sát hại người vợ 65 tuổi của mình. Nguyên nhân dẫn đến hành động tàn bạo này được cho là do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, mà cụ thể là việc người vợ không phục vụ đồ ăn đúng giờ cho chồng.

Nạn nhân được xác định là bà Dhanalakshmi (65 tuổi), trong khi hung thủ là ông Vinayagam (79 tuổi). Ông Vinayagam đang phải đối mặt với bệnh tiểu đường và đã bị mất một bên chân. Theo điều tra của cảnh sát, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, xuất phát từ việc ông Vinayagam cảm thấy không được vợ chăm sóc chu đáo.

Vì phải uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, ông Vinayagam luôn yêu cầu vợ phải phục vụ đồ ăn đúng giờ. Tuy nhiên, do sức khỏe của bà Dhanalakshmi cũng không được tốt, nên việc đáp ứng yêu cầu này là không hề dễ dàng.

Vào ngày xảy ra vụ việc, hai người con trai của họ là Ganapathy và Manikandan đều đã đi làm, chỉ còn lại ông Vinayagam và bà Dhanalakshmi ở nhà. Trong lúc ông Vinayagam lại lên cơn thèm ăn và yêu cầu vợ phục vụ, hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Đỉnh điểm của cơn giận dữ, ông Vinayagam đã dùng dao đâm vào cổ vợ, khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Vinayagam đã cố gắng tự sát bằng cách cứa vào cổ nhưng không thành.

Đến tối muộn, khi hai người con trai trở về nhà, họ phát hiện mẹ đã tử vong còn cha thì nằm bất động gần đó. Mặc dù ông Vinayagam vẫn tỉnh táo, nhưng khi được hỏi về sự việc, ông chỉ im lặng một lúc lâu rồi đưa ra những câu trả lời mơ hồ.

Một trong hai người con trai đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho cảnh sát Thirumullaivoyal. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Tại đây, ông Vinayagam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thi thể của bà Dhanalakshmi đã được đưa đến Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện Chính phủ Kilpauk để khám nghiệm tử thi. Trong khi đó, ông Vinayagam cũng được đưa đến cùng bệnh viện để điều trị vết thương ở cổ. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

Vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực gia đình và những mâu thuẫn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự cần thiết của việc chăm sóc và quan tâm đến người cao tuổi trong gia đình.

Minh Hà (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-thi-the-me-trong-dinh-thu-con-trai-lap-tuc-bao-cong-an-su-that-rung-ron-bi-phoi-bay-10972.html