Phẫu thuật cho nữ sinh chấn thương sọ não vì lan can tầng 4 rơi xuống sân trường
Liên quan đến vụ lan can tầng 4 rơi xuống sân trường, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phẫu thuật chấn thương sọ não cho nữ sinh bị nặng nhất.
Theo thông tin từ Tiền phong, chiều 14/4, Trường Đại học Vinh đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về sự cố rơi lan can khiến 3 nữ sinh phải nhập viện.
Theo Trường Đại học Vinh, khoảng 9h30 ngày 14/4, đã có một sự cố xảy ra tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, thuộc Trường Đại học Vinh. Theo đó, 1 khung lan can từ tầng 4, tòa nhà A6 đã rơi xuống sân trường, trúng nhóm học sinh đang đứng phía dưới, gây thương tích cho 3 nữ sinh đang học lớp 9B (gồm V.K.Q.; N.N.H.Tr. và N.P.G.T.).
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa các học sinh này đi cấp cứu tại các bệnh viện.
Trong số 3 nữ sinh bị nạn, sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, 1 nữ sinh bị thương nhẹ đã được xuất viện. Riêng nữ sinh Q. chấn thương nặng nhất, đã được chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phẫu thuật.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người lao động.
Đối với nữ sinh bị nặng nhất, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật chấn thương sọ não cho nữ sinh này. "Phần xương sọ bị vỡ đã đâm vào vùng mạch máu não, gây tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang ổn, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân", bác sĩ phẫu thuật cho hay.
Tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, nữ sinh N.N.H.Tr. - 1 trong 3 học sinh bị lan can rơi trúng cũng đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực. Do bị mất máu, choáng và vết thương hở vùng đầu dài gần 10cm, sau khi trải qua ca phẫu thuật, Tr. tuy đã tỉnh táo nhưng chưa thể trò chuyện được.
Chia sẻ trên báo , anh N.S., người thân của Tr., kể lại khoảng 9h45 cùng ngày, khi đang làm việc ở chợ Vinh, anh nhận được tin cháu gặp tai nạn tại trường. Khi đến bệnh viện, Tr. được đưa vào cấp cứu cùng 2 bạn học khác.
"Cháu bị một vết thương trên đầu phải khâu 13 mũi. Từ lúc đó đến nay, các thầy cô giáo luôn túc trực bên cạnh cháu, động viên cả gia đình, giúp cháu ổn định tinh thần và sức khỏe", anh S. chia sẻ.
Chị N.Đ., mẹ của em Tr., đang làm việc tại Lào, chia sẻ: "Nghe tin con gặp nạn, tôi như rụng rời chân tay, không tin nổi vào tai mình. Xa con, tôi chỉ biết khóc rất nhiều. May mắn là ở nhà còn có anh trai, bà ngoại và mấy em kề bên chăm sóc cho cháu".
Theo chị Đ., dù rất muốn trở về ngay bên con nhưng vì điều kiện xa cách, chị chỉ còn biết cầu nguyện cho con gái sớm bình phục và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, nhà trường và đội ngũ y bác sĩ.
Được biết, chiều 14/4, toàn bộ học sinh Trường phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Vinh nghỉ học, các cửa ra vào trường đang được niêm phong.
Lãnh đạo Đại học Vinh và Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc để phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân sự cố.