'Phép màu' sau khi Đan Mạch 'nhận nuôi' thành phố của Ukraine

Từ một thành phố bên bờ sụp đổ vì chiến tranh, Mykolaiv đang dần hồi sinh ngoạn mục nhờ sự 'đỡ đầu' của quốc gia Bắc Âu.

Cuộc sống đang "hồi sinh" ở Mykolai nhờ các dự án hỗ trợ hiệu quả của Đan Mạch. Ảnh: NYT

Cuộc sống đang "hồi sinh" ở Mykolai nhờ các dự án hỗ trợ hiệu quả của Đan Mạch. Ảnh: NYT

Đã có một thời gian, thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine - nơi từng có khoảng nửa triệu dân sinh sống - đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Điện chập chờn, nước sinh hoạt nhiễm mặn, và những tòa nhà đổ nát hiện lên giữa các con phố tối tăm như báo hiệu một tương lai u ám.

Nhưng rồi một bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Chỉ một tháng sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, chính phủ Đan Mạch đã “nhận nuôi” thành phố này. Kể từ đó, Đan Mạch đã dành tới 60% tổng viện trợ tái thiết Ukraine cho riêng Mykolaiv, biến nơi đây thành “phòng thí nghiệm” cho các chính sách hỗ trợ có thể áp dụng trên toàn quốc.

Chương trình của Đan Mạch mang tính viện trợ truyền thống giữa các quốc gia, trái ngược với kế hoạch của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, vốn tập trung vào các dự án nhằm mục đích lợi nhuận trong quá trình tái thiết Ukraine. Trong khi đó, Đan Mạch hướng tới việc khôi phục cả hạ tầng vật chất lẫn đời sống xã hội, và thành phố này đang dần hồi sinh.

Tái thiết quy mô lớn và hai cách tiếp cận khác nhau

Tái thiết Ukraine có thể trở thành nỗ lực lớn nhất tại châu Âu kể từ Kế hoạch Marshall sau Thế chiến II, với nhu cầu lên tới hàng trăm tỷ USD. Dự án của Đan Mạch bắt đầu từ tháng 3/2022, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi hợp tác. Đến năm ngoái, Đan Mạch đã đầu tư gần 250 triệu USD vào Mykolaiv và khu vực xung quanh.

Các tấm pin năng lượng Mặt Trời ở Mykolai. Ảnh: NYT

Các tấm pin năng lượng Mặt Trời ở Mykolai. Ảnh: NYT

Khoản viện trợ này được rót vào nhiều lĩnh vực: xây dựng, năng lượng xanh, giáo dục, đào tạo nghề, rà phá bom mìn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Đan Mạch hợp tác với chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp Ukraine, thông qua các tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan quốc tế như Liên hợp quốc.

Ngược lại, Kế hoạch Thịnh vượng (Prosperity Plan) của Mỹ đề xuất thành lập quỹ hàng trăm tỷ USD, có thể thu hút hơn 500 tỷ USD đầu tư, tập trung vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khai thác tài nguyên. Cách tiếp cận này coi Ukraine là cơ hội kinh tế, không chỉ là đối tượng viện trợ.

Từ khủng hoảng đến hồi sinh

Năm 2022, lực lượng Nga từng bao vây một phần Mykolaiv và phá hủy hệ thống cấp nước, khiến thành phố rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Người dân phải dùng nước mặn, khiến hệ thống ống dẫn bị ăn mòn nặng nề. Dân số giảm hơn một nửa, chỉ còn khoảng 180.000 người.

Đường ống bị hư hại do có thời gian nước muối được bơm vào hệ thống. Ảnh: NYT

Đường ống bị hư hại do có thời gian nước muối được bơm vào hệ thống. Ảnh: NYT

Trạm bơm nước mới ở Mykolai. Ảnh: NYT

Trạm bơm nước mới ở Mykolai. Ảnh: NYT

Để khắc phục, Đan Mạch tập trung tái thiết hệ thống nước sạch, đồng thời đầu tư vào năng lượng mặt trời cho bệnh viện và trường học, xây hầm trú ẩn và hỗ trợ nông dân quay lại sản xuất.

Dù từng có lo ngại về tham nhũng, các cuộc kiểm toán không phát hiện gian lận lớn, và viện trợ vẫn tiếp tục. Sau nhiều năm nỗ lực, nước sạch dự kiến sẽ được khôi phục hoàn toàn trong tháng 4 này.

Hiện nay, dân số Mykolaiv đã phục hồi lên khoảng 470.000 người. Những chương trình như cung cấp thuyền buồm cho trẻ em hay cải thiện môi trường sống đang giúp thu hút người dân quay trở lại.

“Không phải phép màu trong chớp mắt”, một quan chức địa phương nói, “Nhưng người Đan Mạch đã làm rất sâu và rất thật".

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phep-mau-sau-khi-dan-mach-nhan-nuoi-thanh-pho-cua-ukraine-20260415080932583.htm