Phía sau lời mời ăn tối giá 40.000 USD với Jennie

Không chỉ đơn giản là một bữa ăn, nhiều người trả tiền để được kỳ vọng nhiều hơn, biến hẹn hò thành giao dịch mà đàn ông có thể ra giá.

"Kim Jennie Ruby Jane, bạn là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi có thể mời bạn đi ăn tối và trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới không?".

Dòng chữ được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn xuất hiện trên hai tấm biển quảng cáo lớn ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc từ đầu tháng 11, The Straits Times đưa tin.

Christian Albert Gaza (hay Xian Gaza), doanh nhân người Philippines bị kết tội lừa đảo đầu tư vào năm 2018, đã dùng cách này để gây ấn tượng với thành viên nhóm nhạc BlackPink, Jennie Kim.

Lời mời nữ idol ăn tối của Xian Gaza trị giá 40.000 USD. Trước đó, người đàn ông 28 tuổi này cũng làm điều tương tự để nhận được sự quan tâm của nữ diễn viên Nadine Luster và Erich Gonzales.

 Christian Albert Gaza (trái) đã mua một tấm biển để mời Jennie đi ăn tối. Ảnh: Christian Albert Gaza/ Facebook, Jennierubyjane/Instagram.

Christian Albert Gaza (trái) đã mua một tấm biển để mời Jennie đi ăn tối. Ảnh: Christian Albert Gaza/ Facebook, Jennierubyjane/Instagram.

Dùng tiền để mời hay mua một bữa tối với phụ nữ không phải là chuyện xa lạ trong cả lĩnh vực giải trí lẫn cuộc sống thường ngày.

Nhưng không chỉ đơn giản là một bữa ăn, nhiều người trả tiền để được kỳ vọng nhiều hơn. Từ đây, hẹn hò ăn tối bị biến thành một giao dịch, trong đó đàn ông ra giá còn phụ nữ trở thành món hàng.

Những lời mời triệu đô

Tỷ phú Malaysia Jho Low, người đã đào tẩu sau khi bị kết án vào năm 2020 vì một bê bối tài chính lớn, nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và việc theo đuổi những minh tinh hạng A như siêu mẫu Australia Miranda Kerr, ca sĩ Đài Loan Elva Hsiao, siêu mẫu Mỹ Emily Ratajkowski.

Low đã chi gần 1 triệu USD cho buổi hẹn ở Dubai với Elva Hsiao. Ông còn tặng kim cương và đồ trang sức trị giá hàng triệu USD cho cựu siêu mẫu Victoria's Secret Miranda Kerr.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Sunday Times, Ratajkowski tiết lộ rằng cô đã được trả 25.000 USD để tham dự Super Bowl với Low.

 Emily Ratajkowski trong một bữa tiệc ở Las Vegas năm 2014. Ảnh: Condé Nast Traveler.

Emily Ratajkowski trong một bữa tiệc ở Las Vegas năm 2014. Ảnh: Condé Nast Traveler.

Ratajkowski nói rằng cô "không biết" Low mong đợi gì ở cô và "không chắc chắn về lý do cô phải có mặt ở đó".

"Tôi cũng không biết mình phải ở lại bao lâu và nên hỏi ý kiến ai khi muốn rời đi", siêu mẫu nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nổi tiếng với những lời mời ăn tối cùng người đẹp.

"Ông ấy gọi cho tôi ngay sau khi ly hôn và nói: 'Tôi thực sự nghĩ chúng ta nên hẹn hò, bởi vì bạn là người tình của nước Mỹ còn tôi là người giàu nhất nước Mỹ. Mọi người sẽ thích điều đó", diễn viên Brooke Shields kể về lời mời của Trump.

Nữ diễn viên Emma Thompson cũng từng chia sẻ câu chuyện tương tự: "Ông ấy nói: 'Tôi muốn cung cấp cho bạn chỗ ở tại một trong những nơi đẹp nhất tôi sở hữu và có lẽ chúng ta nên ăn tối vào một hôm nào đó'".

Mong đợi sau bữa tối

Theo truyền thống, đàn ông là người trả tiền cho những cuộc hẹn hò. Quan niệm này được thúc đẩy nhờ "tinh thần hiệp sĩ" trong hẹn hò khác giới.

Điều này cũng từng có ý nghĩa kinh tế khi phụ nữ chủ yếu làm những công việc không được trả lương (nội trợ, nuôi dạy con cái) hoặc những công việc được trả lương thấp hơn.

Thế nhưng, ngày nay phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực và được trả lương tương xứng. Song, nghịch lý là quan niệm đàn ông trả tiền vẫn ít thay đổi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra một số động lực mới để nam giới rút hầu bao.

Nghiên cứu "You Owe Me" năm 2010 chỉ ra rằng đa phần nam giới được khảo sát tin rằng nếu một người đàn ông trả 100% tiền cho cuộc hẹn hò đắt tiền, thì cả hai (nam và nữ) nên mong đợi việc nảy sinh quan hệ tình dục.

Tiến sĩ Emma Beckett, người chuyên nghiên cứu về giới tại khoa xã hội học của Đại học Warwick (Anh), nói: "Tất cả là do người đàn ông cảm thấy mình có quyền kiểm soát đối với phụ nữ. Người đàn ông đã 'trả tiền' với hy vọng được 'nhận lại' nên có thể phản ứng dữ dội nếu phụ nữ không 'đáp lại' như điều anh ta mong đợi".

 Cuộc thăm dò của YouGov vào năm 2017 cho thấy 40% nam giới không thích chia đôi hóa đơn trong buổi hẹn đầu tiên. Ảnh: The Huffington Post.

Cuộc thăm dò của YouGov vào năm 2017 cho thấy 40% nam giới không thích chia đôi hóa đơn trong buổi hẹn đầu tiên. Ảnh: The Huffington Post.

Kayleigh luôn đến sớm khi đi hẹn hò. Không phải để tạo ấn tượng tốt mà cô muốn tự trả tiền đồ uống của mình.

Đó là phương thức mà cô gái 27 tuổi đã áp dụng kể từ khi bị một người đàn ông dùng hóa đơn ăn tối để ép cô qua đêm với anh ta.

"Khi chúng tôi ăn xong, anh ta giật lấy hóa đơn ngay khi phục vụ mang đến và đứng lên thanh toán. Tôi đã cố gắng đưa tiền nhưng anh ta nói: 'Đừng bận tâm đến nó, thay vào đó, em có thể mời anh đến nhà em'".

Khi Kayleigh từ chối, người đàn ông trả lời: "Vậy là tôi vừa lãng phí tiền tối nay?".

"Tôi tự hỏi anh ta đang mong đợi điều gì vậy. Một số người dường như nghĩ rằng buổi hẹn hò là một cuộc giao dịch hay trao đổi hàng hóa. Đàn ông trả tiền cho đồ ăn, thức uống, cà phê và rồi mong đợi buổi hẹn hò thứ hai, tình cảm, sự quan tâm, thậm chí cả tình dục ở người phụ nữ", Kayleigh nói.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phia-sau-loi-moi-an-toi-gia-40000-usd-voi-jennie-post1276903.html