Phiên tòa không bị cáo và mức án đặc biệt
Người phụ nữ trong cơn tuyệt vọng cùng sự dồn ép đã lấy con dao đâm nhiều nhát khiến chồng tử vong. Phiên tòa xét xử người phụ nữ rất đặc biệt không chỉ bởi sự vắng mặt của cả bị cáo, đại diện bị hại mà còn là mức án rất nhân văn, tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm.
Giết chồng trong cơn tuyệt vọng
Sáng ngày 05/02/2024, nhiều người dân trong con hẻm nhỏ tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bàng hoàng khi phát hiện anh Đặng Trí Cường tử vong trong nhà, trên người có nhiều thương tích.
Hàng loạt mũi trinh sát được huy động để truy vết hung thủ. May mắn, đến trưa cùng ngày, tin báo từ Công an tỉnh Sóc Trăng gửi lên xác nhận hung thủ đã đầu thú. Người gây án không ai khác là Thạch Thị Ngọc Tiên - sống chung với nạn nhân như vợ chồng.
Hơn 1 năm trước khi xảy ra vụ án, Đặng Trí Cường quen biết với Thạch Thị Ngọc Tiên và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của Cường thuộc xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc. Cuộc sống chỉ viên mãn trong khoảng thời gian đầu.
Càng về sau, Cường càng bộc lộ bản tính “ham chơi, lười làm”. Không có tiền tiêu xài, Cường thường xuyên nhờ vợ mượn tiền khắp nơi. Những mâu thuẫn cũng từ đó bắt đầu phát sinh. Nhiều lần Cường còn hăm dọa đánh vợ nếu không giúp Cường vay tiền.
Chiều tối ngày 04/02/2024, Cường tiếp tục nhờ vợ mượn tiền nhưng những chỗ quen đều đã mượn nên Tiên quyết định không mượn thêm cho Cường.
Bực tức vì vợ không nghe lời, Cường lớn tiếng cự cãi rồi xô xát với vợ. 20 giờ cùng ngày, Cường điện thoại kêu vợ về nhà dọn đồ nếu không sẽ mang đi đốt hết.
Sợ chồng làm bừa, Tiên cũng gặp mặt nói chuyện. Những mâu thuẫn cũ bồi thêm mâu thuẫn mới khiến cuộc nói chuyện càng thêm căng thẳng. Cường ra tay đánh vợ, thậm chí còn lấy con dao nhọn đưa cho vợ kêu vợ đâm chết mình. Tiên chỉ kịp òa khóc, còn Cường cũng bỏ mặc vợ một mình rồi qua nhà anh trai chơi.
Đến khuya, không thấy chồng về, Tiên liên tục gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia chỉ vang dài những tiếng tút... tút... Lo lắng, Tiên đi bộ khắp xóm tìm chồng nhưng không được.
Cám cảnh cuộc sống gia đình, trong đầu Tiên le lói ý định tự tử, kết thúc cuộc sống của chính mình. Cô cắt đoạn dây dù treo sẵn phía sau nhà nhưng khi chưa kịp thực hiện ý định thì Cường về. Chẳng một lời động viên, an ủi vợ, câu đầu tiên Cường đã buông lời: “Giờ sao, giết không? Mày không giết tao thì tao cũng giết mày”. Những uất ức trong lòng dồn nén bấy lâu khiến Tiên không còn lý trí. Con dao vẫn để sẵn trên bàn, Tiên chụp lấy đâm nhiều nhát trong vô thức đến khi Cường bất tỉnh. “Tại sao anh ép em...”, câu nói trong tuyệt vọng lúc Tiên ôm chồng trước khi Cường trút những hơi thở cuối cùng.
Biết rằng gây tội lớn, Tiên chỉ kịp bắt xe về quê tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng chào ba mẹ rồi tới cơ quan công an tự thú.
Mức án đầy nhân văn
Cuối năm 2024, phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Thị Ngọc Tiên được mở. Có lẽ trong nhiều năm, đây là vụ án đặc biệt nhất khi chỉ có Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Cả bị cáo và đại diện gia đình bị hại đều có đơn xin xét xử vắng mặt.
Thạch Thị Ngọc Tiên (35 tuổi), từ nhỏ cuộc sống đã khó khăn, không biết chữ. Từ quê tỉnh Sóc Trăng bôn ba về tỉnh Long An mong tìm cơ hội mới. Số phận éo le cùng sức ép trong thời gian chung sống với Cường đã cướp đi tất cả những gì Tiên từng mơ ước khi chuẩn bị phải đối diện với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. Có một điều an ủi, trong lúc Tiên gây ra cái chết của chồng cũng là khi Tiên vừa mang thai vài tuần tuổi. Ngày phiên tòa được mở cũng là lúc Tiên sinh đứa con chung của 2 người chưa đầy tháng.
Không có bị cáo, không có đại diện bị hại, phiên tòa diễn ra khá nhanh. Với tình tiết phạm tội, Tiên bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 18-20 năm tù. Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh chỉ quyết định tuyên phạt Tiên mức án 7 năm tù về tội giết người, một mức án rất nhẹ so với đề nghị của Viện Kiểm sát.
Trước khi quyết định mức án dành cho Tiên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh cho rằng, việc truy tố bị cáo với tình tiết định khung có tính chất côn đồ chưa phù hợp vì bị hại sống chung với bị cáo như vợ chồng và thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn về chuyện bị hại yêu cầu bị cáo mượn tiền cho bị hại tiêu xài. Nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống chung của vợ chồng bị cáo đã có từ trước với phần lỗi của phía bị hại. Quá trình gây án, bị cáo không chủ động chuẩn bị hung khí để nhằm ý thức tước đoạt sinh mạng của bị hại mà hung khí là con dao do bị hại chuẩn bị và nói những lời lẽ thách thức bị cáo nhiều lần.
“Xét về tâm sinh lý của phụ nữ đang mang thai luôn có những bực tức, cáu gắt nên khi bị cáo gặp sự dồn ép từ bị hại về việc phải lựa chọn “mày không giết tao thì tao cũng giết mày" khiến bị cáo không làm chủ được hành vi và gây ra vụ án tước đi sinh mạng của bị hại” - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh nhận định.
Ngoài ra, trong vụ án này, nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại do hành vi trái pháp luật, hăm dọa đòi giết bị cáo. Sau vụ án, đại diện gia đình bị hại cũng có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo đang phải nuôi con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, Hội đồng xét xử đã cho bị cáo được hưởng mức án nhân văn để bị cáo có cơ hội sớm trở lại với xã hội, sửa chữa lỗi lầm./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/phien-toa-khong-bi-cao-va-muc-an-dac-biet-a189906.html