Phim 'Phía bên kia thành phố' – lát cắt chân thực về chuyện học đường

Sau khi phim 'Ngược đường ngược nắng' khép lại, bộ phim 'Phía bên kia thành phố' sẽ nối sóng trên kênh VTV1, mở ra câu chuyện nhiều cảm xúc về tình bạn, những góc khuất tuổi mới lớn, áp lực thành tích và hành trình đối diện sai lầm của những đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương.

“Phía bên kia thành phố” do NSƯT Vũ Trường Khoa và Đào Duy Phúc đạo diễn, khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên sẽ lên sóng trên kênh VTV1 lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 27-5.

Phim xoay quanh câu chuyện về Cương và Khuê với tính cách trái ngược. Ảnh: VFC

Phim xoay quanh câu chuyện về Cương và Khuê với tính cách trái ngược. Ảnh: VFC

Lấy bối cảnh một khu phố lao động ven đô, bộ phim xoay quanh Cương và Khuê - hai cậu bé lớn lên cùng nhau như anh em ruột thịt. Cương ngổ ngáo, ham chơi, học kém nhưng sống nghĩa khí, sẵn sàng lao vào đánh nhau để bảo vệ bạn bè. Trái ngược với Cương là Khuê - “ngôi sao toán học” của trường, học giỏi, ngoan ngoãn, sống khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ trong môi trường học đường.

Sự đối lập trong tính cách lại khiến hai cậu bé trở thành điểm tựa của nhau trong quá trình trưởng thành. Cương giúp Khuê mạnh mẽ hơn giữa những áp lực vô hình, còn Khuê bù đắp cho người bạn thân sự thiếu hụt về định hướng và niềm tin. Thế giới tưởng như bền chặt ấy bắt đầu thay đổi khi Tuyết Lan - cô bạn mới chuyển đến từ “phía bên kia thành phố”, xuất hiện.

Tuyết Lan - cô bạn mới chuyển trường mang đến những rung động cho các chàng trai mới lớn. Ảnh: VFC

Tuyết Lan - cô bạn mới chuyển trường mang đến những rung động cho các chàng trai mới lớn. Ảnh: VFC

Tuyết Lan mang đến những rung động đầu đời trong trẻo của tuổi học trò, đồng thời kéo theo những bí mật đau đớn liên quan đến cái chết của người anh trai. Từ những hiểu lầm và tổn thương âm ỉ, tình bạn giữa ba đứa trẻ dần bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời của Cương và Khuê rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Thay vì đẩy câu chuyện vào bi kịch nặng nề, các đạo diễn lựa chọn một giọng kể gần gũi với tuổi trẻ qua tiếng cười học trò, những rung động đầu đời vụng dại, tình bạn chân thành và hơi ấm gia đình. Xen giữa những khoảnh khắc tươi sáng ấy là các vết xước tâm lý âm thầm của tuổi mới lớn, khi nhiều đứa trẻ phải chịu áp lực từ thành tích học tập, sự kỳ vọng hay mặc cảm xuất thân.

Phim đầy ắp những câu chuyện học đường đáng nhớ. Ảnh: VFC

Phim đầy ắp những câu chuyện học đường đáng nhớ. Ảnh: VFC

Phim dành nhiều dung lượng để khắc họa tâm lý nhân vật ở nhiều góc nhìn khác nhau. Phía sau hành vi bốc đồng của Cương là sự thiếu thốn trong cách được lắng nghe và định hướng. Khuê mang mặc cảm, cô độc và áp lực phải trở thành “niềm hy vọng” của gia đình. Tuyết Lan lại che giấu những rạn vỡ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh được đặt song hành với câu chuyện học đường, tạo nên nhiều xung đột giàu cảm xúc. Bà Phúc (mẹ Cương) và bà Xuân (mẹ Khuê) từng là đôi bạn thân, cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn. Nhưng sau biến cố liên quan đến các con, họ bị đẩy sang hai phía. Bộ phim cũng dành sự quan tâm cho nhân vật Thảo - em gái Cương chịu nhiều tổn thương khi phải đối diện với sai lầm của anh trai mình.

Đan xem là chuyện về gia đình với nhiều hoàn cảnh. Ảnh: VFC

Đan xem là chuyện về gia đình với nhiều hoàn cảnh. Ảnh: VFC

Thông qua những lát cắt đời thường ấy, “Phía bên kia thành phố” đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của gia đình trong hành trình trưởng thành của con trẻ. Phim không đi theo hướng phán xét đúng - sai mà mở ra khoảng suy ngẫm để người lớn đối thoại, đồng hành và chữa lành cho con cái.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ mang lại nhiều màu sắc mới mẻ. Vai Cương do Võ Hoài Vũ đảm nhận còn Khuê do Thái Vũ thể hiện. Tuyết Lan do Tú Quyên diễn. Đây là vai chính đầu tiên của gương mặt triển vọng này.

“Phía bên kia thành phố” còn có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như Huyền Sâm, Khánh Linh, Thùy Dương, diễn viên nhí Ali Thục Phương, Nguyễn Lê Như Thành, Nguyên Châu, Trung Anh…

Với đề tài gần gũi, cách kể giàu cảm xúc cùng hệ thống nhân vật đa chiều, “Phía bên kia thành phố” được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn chân thực về đời sống học đường đương đại, với tuổi trẻ rực rỡ nhưng cũng đối diện với nhiều va vấp.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phim-phia-ben-kia-thanh-pho-lat-cat-chan-thuc-ve-chuyen-hoc-duong-750757.html