Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Hãy dạy cho các em biết tự hào về nghề nghiệp của mình
Gặp gỡ, trò chuyện với các nhà giáo và sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn thầy cô hãy dạy cho các em biết tự hào về nghề nghiệp mình trước khi dạy kiến thức về ngành nghề các em đang học.
Ngày 14/3, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự Tọa đàm: “Mỗi nghề là một bông hoa - Giá trị lao động và Khát vọng phụng sự cộng đồng” do Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại Tọa đàm “Mỗi nghề là một bông hoa - Giá trị lao động và Khát vọng phụng sự cộng đồng” tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Bắt đầu tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mời các bạn sinh viên giới thiệu về ngành nghề các em đang theo học. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt thêm nhiều câu hỏi cho các em về ý nghĩa ngành học, ngành học giúp ích gì cho bản thân và xã hội, hoặc vì sao các em chọn ngành nghề này?

Sinh viên Nguyễn Thị Kim Cương chia sẻ tại Tọa đàm

Em Trần Thịnh Phát - đang học Trung cấp nghề điện lạnh chia sẻ về ngành học
Qua cuộc trò chuyện ngắn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khuyến khích, động viên các em sinh viên hãy mạnh dạn, tự tin chia sẻ những suy nghĩ của mình trước những câu hỏi của thầy cô, của diễn giả… Từ sự tự tin này sẽ giúp bản thân hoàn chỉnh những gì còn thiếu về kiến thức, về nhận định một nội dung nào đó chưa hoàn chỉnh. Đây cũng là một cách học.
Từ câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Kim Cương, đang học ngành Dịch vụ Thú y tại trường, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, học thú y không chỉ có chăm sóc, chữa bệnh cho các thú cưng. Các bạn hãy quan sát, một gia đình nuôi vịt chạy đồng mấy nghìn con, chẳng may gặp dịch bệnh, đàn vịt chết thì chuyện gì xảy ra cho gia đình nông dân đó? Ngành thú ý, vừa chữa bệnh, phòng dịch bệnh, cân bằng hệ sinh thái, giúp hàng triệu gia đình nông dân Việt khỏi rơi vào cảnh túng bấn khi đàn vịt, đàn lợn không may bị chết. Và có khi, "sau đàn vịt, đàn lợn ấy là 2-3 đứa con đang đi học, đang nuôi ước mơ học nghề, học đại học"…

Thầy cô và các em học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tham dự tọa đàm
Hay từ câu chuyện dạy ngành xây dựng của một giáo viên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là xây gạch, vét vôi, trộn hồ… Ngành xây dựng là đang góp phần làm đẹp một ngôi nhà, đang góp phần làm đẹp một thành phố và nhiều thành phố, địa phương có những căn nhà, công trình xây dựng đẹp là đang làm đẹp cho quê hương, đất nước. Và thế giới biết đến Đồng Tháp, biết đến Việt Nam, có khi từ một căn nhà có kiến trúc đẹp hay một công trình mang ý nghĩa xã hội nào đó.

Các em học sinh rất phấn khởi khi Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gợi mở về câu chuyện "Hãy trân quý nghề của mình, vì mỗi nghề là một bông hoa"
“Tôi mong quý thầy cô, trước khi dạy kiến thức ngành nghề các em đang theo học, các thầy cô nên vun trồng cho các em biết tự hào và quý trọng ngành, nghề mình đang học. Vì mỗi công việc hay ngành nghề nào đó, làm từ trái tim lúc nào cũng cao đẹp và giá trị. Và khi các em biết trân quý nghề mình, không còn rụt rè, tự ti vì học nghề. Và khi đó, các em sẽ quý trọng thời gian các em đang theo học tại ngôi trường này. Từ đó, các em sẽ điều chỉnh cách học, thay đổi tư duy, các em mạnh dạn, cởi mở, sẵn sàng bước vào chân trời mới, ở đó, mỗi nghề là một bông hoa”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại tọa đàm
Với thầy cô, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thầy cô dạy ở các trường nghề là một nghề càng đặc biệt hơn. Bởi, một thợ sửa xe giỏi có thể sửa được một chiếc xe, nhưng một thầy cô giỏi sẽ đào tạo ra hàng trăm thợ.
Trong giảng dạy, các thầy cô nên tạo điều kiện cho các em học sinh hỏi lại mình nhiều hơn. Vì khi các em hỏi, các em chuẩn bị nội dung để hỏi. Điều này vừa giúp các em tự tin, còn giúp các rèn luyện tính tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ: “Câu chuyện giáo dục như hạt giống gieo vào lòng đất. Không phải hạt giống nào cũng nảy mầm cùng lúc. Không phải hạt giống nào cũng lớn lên theo một cách giống nhau. Nhưng nếu được vun trồng đúng cách, mỗi hạt giống đều có thể lớn lên. Cho nên giáo dục không phải là ép cây lớn nhanh. Giáo dục là vun trồng đất. Đất tốt, cây sẽ lớn. Đất màu mỡ, cây sẽ thành rừng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao đổi với một giáo viên đang dạy tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Kết thúc tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi gắm: Mỗi ngôi trường đều giống như một khu vườn. Ở đó, có những người thầy âm thầm chăm đất. Có những sinh viên đang lớn lên từng ngày. Có những hạt giống hôm nay còn rất nhỏ. Nhưng trong lòng đất, chúng đang chuẩn bị cho một mùa lớn lên. Cho nên triết lý đẹp nhất của một ngôi trường cộng đồng có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ: Vun trồng.
Vun trồng con người, vun trồng nghề nghiệp, vun trồng lòng tự trọng lao động, vun trồng khát vọng phụng sự. Để từ nơi này - ngôi trường bên dòng sông Tiền, những người thợ của tương lai sẽ bước ra đời. Những con người mang theo một niềm tin giản dị nhưng rất mạnh mẽ: Lao động là vẻ đẹp. Phụng sự là giá trị. Và nghề nghiệp, khi được làm bằng trái tim, luôn là một nghề cao quý.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Phạm Quang Huy mong muốn các học sinh, sinh viên không chỉ học để có cái nghề mà học để trở thành người có ích cho xã hội
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Phạm Quang Huy bày tỏ lời cảm ơn đến Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã đến thăm trường và có những chia sẻ, gợi mở nhiều nội dung quý cho công tác đào tạo, giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quà lưu niệm tặng Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chụp ảnh lưu niệm với Thầy cô và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Phạm Quang Huy cho rằng, với chủ đề tọa đàm “Mỗi nghề một bông hoa - Giá trị lao động và Khát vọng phụng sự cộng đồng”. Đây là thông điệp rất ý nghĩa đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hành trình nghề nghiệp của mình. Những câu chuyện và suy nghĩ của Phó Chủ tịch Quốc hội luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu quê hương, giá trị của lao động và tinh thần phụng sự cộng đồng.
Nhà trường mong muốn mỗi sinh viên không chỉ học để có nghề, mà còn học để trở thành người có ích cho xã hội, bởi khi mỗi người làm nghề bằng trách nhiệm và sự tử tế thì mỗi nghề sẽ trở thành một bông hoa góp phần làm đẹp cho cuộc đời.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp được thành lập 25 năm. Hiện nay, nhà trường có khoảng 3.500 sinh viên với nhiều ngành học ở bậc Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với một số trường đại học, mở các lớp liên thông bậc đại học. Hiện nhà trường đang liên kết với 100 doanh nghiệp để tạo môi trường cho các em thực tập và giải quyết đầu ra cho các em học sinh, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.














