[Phóng sự ảnh] Một ngày trên giàn THOR
Giàn khoan tự nâng THOR đang thực hiện chiến dịch khoan giếng thăm dò 5X tại mỏ Cá Ngừ Vàng.
Thời điểm những hình ảnh này được ghi lại, giếng khoan đã đạt độ sâu hơn 7.500 mét, trong đó có hơn 3.000 mét xuyên qua tầng đá móng granite. Điều kiện địa chất phức tạp đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ thuật, công nghệ, năng lực điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng trên giàn.
Giữa biển khơi, công việc diễn ra liên tục, khẩn trương nhưng chặt chẽ và kỷ luật. Mỗi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác cao, sự tập trung và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, người lao động Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC cùng các nhà thầu tham gia chiến dịch khoan.
PetroTimes trân trọng giới thiệu bộ ảnh của nhà báo Nguyễn Như Phong, ghi lại nhịp lao động khẩn trương, chuyên nghiệp và bản lĩnh của những người dầu khí trên giàn khoan THOR.

Giàn tự nâng THOR và giàn khai thác Cá Ngừ Vàng nhìn từ trực thăng.

Nhà báo Nguyễn Như Phong trao đổi với ông Ken - Giàn trưởng giàn THOR.

Kỹ sư khoan Đỗ Văn Hiển trao đổi về quá trình khoan giếng 5X ở mỏ Cá Ngừ Vàng.

Kỹ sư khoan Đỗ Văn Hiển đang kiểm tra một mũi khoan.

Làm việc ban đêm trên giàn THOR.

Kiểm tra cần khoan.

Kiểm tra kỹ thuật ống khoan.

Kỹ sư Phạm Quốc Minh đang kiểm tra mẫu lấy từ giếng khoan.

Nối cần khoan.

Kiểm tra xích neo.

Trên giàn THOR, cứ một thợ hàn cắt vật liệu thì có một người phun nước xung quanh và một người mang bình chữa cháy sẵn sàng ứng phó sự cố.

Thợ cơ khí cắt cáp hết hạn sử dụng để đưa đi xử lý.

Niềm vui khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Một buổi liên hoan trên giàn vào chiều Chủ nhật hằng tuần.











