Phỏng vấn cái trống trường

Phóng viên (PV): Kính chào bác Trống. Bác đến kỳ nghỉ là hoa phượng nở chào đón.

Trống: Từ ngày bế giảng, nghe ve hát, ngắm phượng nở mà nhớ lũ học sinh lắm cô ạ.

PV: “Khối nghỉ hè” bây giờ đã về quê cho “khối nghỉ hưu” chăm nom. Bác cũng đỡ khổ.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Trống: Tôi yên thân nhưng cũng cám cảnh thay cho “khối nghỉ hưu”, toàn ông già bà cả, hàng ngày nơm nớp lo “khối nghỉ hè” nghịch phá. Trên mạng nhiều người viết “Khối nghỉ hè” đang tiến vào lễ đài. Đây là lực lượng càn quét khiến “khối nghỉ hưu” vô cùng khiếp sợ… Ông bà nào cũng đón tiếp tưng bừng lắm. Thế rồi được mấy hôm thì ông than cháu làm vỡ tranh quý, bà kêu cháu đốt đống rơm hàng xóm. Có đứa phá sập cả giàn bầu.

Lôi vào hỏi thì nó bảo có một con sâu to bự nên lấy cán chổi ra nện. Giàn thì sập mà sâu trốn mất tăm. Có đứa thì cứ thấy gà trống đạp mái oai phong là ném đá giải cứu, khiến cho gà trống không dám tán tỉnh gà mái nữa. “Khối nghỉ hè” tự nhận mình là siêu nhân, phải đánh đuổi bọn gà trống độc ác, bắt nạt kẻ yếu. Ông bà than chăm cháu một ngày vất vả hơn một tuần đi cày cuốc. Lũ trẻ đại náo chả khác gì Tôn Ngộ Không. Cần phải trả về Hoa Quả Sơn gấp.

PV: Phải gọi là trả về nơi sản xuất chứ bác.

Trống: Đồng ý. Gọi thế nào cũng được, miễn là được một phút yên tĩnh. Các ông bà gọi điện cho con đề nghị trả cháu về nơi sản xuất ngay, cho chúng nó học đàn, học võ, học vẽ, cái gì cũng được. Ông bà trả tiền…

PV: Học họa thì vẽ đầy tường, học đàn thì điếc tai hàng xóm, học võ thì tung đòn với cả chó, mèo. Ngay cả bố mẹ cũng có thể trở thành bao đấm.

Trống: Phải đấy, vừa rồi tỷ phú Elon Musk bị đứa con 5 tuổi đấm vào mắt. Tưởng bàn tay non tơ vô hại, nhưng ông ấy cũng bị tím bầm cả mắt như gấu trúc. Ở xứ ta, các cháu học võ về nhà thực hành ngay. Ghế sofa bị biến thành bao đấm với đủ loại combo tay chân và dùng cả gậy vụt tơi tả. Đôi khi ông nội cháu mai phục rồi nhảy ra tung cú Jab (đấm thẳng) vào mạng sườn. Vì thế ông bà vẫn phải phòng thân ngay trong nhà mình chứ không chủ quan được. Rồi chúng tấn công cả chó mèo. Chỉ vì mèo và chó không chịu đập tay đầu hàng.

PV: Tấn công cả chó thì quá nguy hiểm cho các cháu. Nhỡ dại nó cắn cho.

Trống: Thực ra con chó to bằng con bê rất sợ trẻ con. Nó hiểu rằng chỉ cần trả đũa đứa trẻ kia thì nó sẽ bị ông bà phạt nặng. Vì thế cứ thấy lũ trẻ về là chó chui ngay vào gầm giường, bị chọc bằng cán chổi cũng không ra. Có ông phải quản lý bằng cách viết một bảng nội quy để các cháu tuân thủ. Hình phạt cuối cùng sẽ là trả về thành phố cho “khối đi làm”.

PV: “Khối đi làm” đấu tranh quyết liệt cho trẻ em được giải cứu tuổi thơ, giảm áp lực học. Dù sao cũng phải tìm ra giải pháp hoàn hảo chứ?

Trống: Muốn giải cứu tuổi thơ cho “khối nghỉ hè” nhưng ai sẽ giải cứu cho “khối nghỉ hưu”? Dù sao thì những khóa học, trại hè kỹ năng sinh tồn, nghệ thuật, thể thao dịp hè cũng bổ ích và bù đắp khá hiệu quả những khoảng thời gian rỗng. “Khối nghỉ hè” chỉ có thể trưởng thành khi hoạt động liên tục.

PV: Giải pháp lý tưởng là gì?

Trống: Muốn con em mình được hưởng tuổi thơ vui chơi mà an toàn thì nên có chính sách cho “khối đi làm” cũng được nghỉ hè. Chỉ có “khối đi làm” may ra mới “cân” được “khối nghỉ hè”, thưa cô!

PV: Cho “khối đi làm” được nghỉ hè là một ý tưởng táo bạo. Vậy “khối đi làm” mong nhất là điều gì?

Trống: “Khối đi làm” mong nhất là nghe tiếng trống của tôi vang lên báo hiệu năm học mới. Lúc ấy họ mới hoàn hồn mà gửi gắm nhà trường và được tự do

PV: Đúng là hồi trống ý nghĩa. Xin cảm ơn bác!

Lê Thị Liên Thông

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-cai-trong-truong-i771158/