Phóng viên đài huyện

HNN - Họ có niềm đam mê, yêu nghề, sẵn sàng dấn thân 'nơi đầu sóng ngọn gió', chấp nhận hiểm nguy để ghi nhận và chuyển tải thông tin chân thực, sinh động và nhanh nhất đến với người dân.

 Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền tác nghiệp ở vùng lũ

Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền tác nghiệp ở vùng lũ

Trong hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố hiện có đội ngũ phóng viên từ 2-3 người/đơn vị. Trong số họ có nhiều người không được cấp thẻ nhà báo, thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nhưng vẫn hoạt động không khác gì một nhà báo thực thụ. Họ bám các lĩnh vực hoạt động ở cơ sở và đời sống của người dân. Thậm chí tại các "điểm nóng" như cháy rừng, bão, lũ, họ là người có mặt trực tiếp, kịp thời tại hiện trường và thông tin một cách chân thực, sinh động và nhanh nhất.

"Nhà báo” huyện cũng có những niềm vui riêng. Những phóng viên kỳ cựu như anh Lê Công Cường (Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền), hay Nguyễn Tiến Dũng (Đài Truyền thanh thị xã Phong Điền), Ngô Thanh Đoàn (Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Hương Thủy)… luôn được cơ sở, người dân ủng hộ nhiệt tình. Lãnh đạo huyện, thị xã luôn quan tâm, động viên phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Cơ quan chủ quản luôn tạo điều kiện hỗ trợ, trang cấp tốt nhất cho phóng viên về trang thiết bị tác nghiệp như máy vi tính, máy quay phim, ghi âm, máy ảnh...

 Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền phỏng vấn trong một lần tác nghiệp phòng, chống lũ lụt

Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền phỏng vấn trong một lần tác nghiệp phòng, chống lũ lụt

Niềm vui nhiều nhưng gian khó, hiểm nguy với các “nhà báo” huyện cũng không ít. Anh Ngô Thanh Đoàn kể, những năm gần đây, trên địa bàn thị xã Hương Thủy thường xảy ra nhiều vụ cháy rừng quy mô lớn. Kỷ niệm khó quên nhất với Đoàn là vào giữa năm 2021, trên địa bàn thị xã xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn chưa từng có trong vòng 30 năm tại đồi thông 320, thuộc tiểu khu 159, xã Phú Sơn. Cùng với lực lượng ứng phó, phóng viên đài huyện cũng không đứng ngoài cuộc. Anh và đồng nghiệp đã trực tiếp xông pha vào vùng cháy để ghi lại hình ảnh không chỉ vụ cháy rừng mà cả những gian nan, nguy hiểm của lực lượng chữa cháy. Sau khi chuyển tải được thông tin, hình ảnh về các đơn vị, anh Đoàn quay trở lại hiện trường để kịp thời ghi nhận nếu lửa bùng cháy trở lại.

Phóng viên như Đoàn còn có nhiều kỷ niệm gian khó trong đưa tin về bão, lũ. Mỗi lần nghe dự báo bão sắp đổ bộ, anh lại về vùng dự báo có khả năng chịu ảnh hưởng nặng để có những thông tin chân thực, sinh động. Có những lần trên đường về cơ sở thì gió bắt đầu rít, có lúc như muốn xô ngã cả người và phương tiện. Nhưng Đoàn vẫn cố gắng vượt qua để có những thước phim kịp thời ghi nhận những khó khăn, thiệt hại của người dân vùng thiên tai. Niềm đam mê, yêu nghề và sẵn sàng xông pha vào vùng nguy hiểm của Đoàn từng được các cấp chính quyền, cơ quan báo chí ghi nhận và khen thưởng.

 Anh Lê Công Cường xử lý tin, bài ở cơ quan

Anh Lê Công Cường xử lý tin, bài ở cơ quan

Huyện Quảng Điền là vùng thấp trũng, kỷ niệm nhiều nhất với anh Lê Công Cường là đưa tin vào các mùa lũ lụt. Anh Cường kể, một lần cùng với một đồng nghiệp nữ tác nghiệp trong ngày khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hóa Châu, đang quay phim, ghi hình khai giảng thì nước lũ bắt đầu lên nhanh. Anh Cường lo cho mình lại càng lo cho đồng nghiệp nữ. Nước lũ lên quá nhanh, đoạn đường trở về đơn vị ngập đến bụng. Trong lúc trên vai anh Cường mang chiếc máy quay phim, tay dắt xe máy lội nước lũ ngập sâu nên khó dò đường, nhiều lần suýt bị trôi xe. Một số người lội bộ đến hỗ trợ dìu xe giúp, người thì đi trước dò đường. Vượt chặng đường dài chỉ mấy cây số mà mất cả buổi. Đến được nơi đường khô ráo thì xe bị chết máy do bị ngâm nước lâu, đành dắt bộ về đến cơ quan.

Một kỷ niệm khác mà anh Cường nhớ mãi khi tác nghiệp trong trận lũ lớn vào năm 2016. Nghe thông tin đê Nho Lâm ở xã Quảng Phú bị lũ gây xói lở, nguy cơ mất an toàn khu dân cư, vùng sản xuất của người dân, anh Cường và một đồng nghiệp khẩn trương đến hiện trường. Lúc mới vào được đê Nho Lâm nước trên đường chỉ lõm bõm. Khi quay trở về thì nước lũ dâng cao đến ngực; phải cố gắng hỗ trợ lẫn nhau “vượt lũ”, vừa bảo vệ tính mạng, nhưng cũng phải bảo vệ an toàn máy móc, tài sản của cơ quan và còn phải bảo vệ thông tin, sự kiện quý giá ghi nhận được từ hiện trường.

Nhiều đồng nghiệp, người dân rất cảm phục trước sự dấn thân, không ngại nguy hiểm của phóng viên đài huyện trong quá trình tác nghiệp vùng thiên tai, bão, lũ. Mấy năm gần đây, khi công nghệ thông tin bùng nổ, có thể khai thác thông tin, hình ảnh từ cơ sở qua điện thoại thông minh, nhưng với những phóng viên làm đài huyện thì phải luôn có mặt tại hiện trường mới có được những hình ảnh chân thực, kịp thời đến với khán thính giả và bạn đọc.

Người dân vùng “rốn lũ” Quảng Điền hay nói rằng: “Quảng Điền mỗi năm chỉ mỗi cái lũ chớ mấy!” - hàm ý “lũ chồng lũ” và gây ngập sâu, ngập lụt kéo dài cả mùa. Mùa lũ nào phóng viên đài huyện cũng dầm mình trong mưa lũ để ghi nhận thông tin, hình ảnh, khi về đơn vị không thể tắm rửa liền mà phải bắt tay ngay vào công việc.

Khó khăn lớn nhất của phóng viên đài huyện vào mùa bão, lũ là phương tiện đi lại không có. Phóng viên Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền muốn qua được các xã vùng biển, đầm phá Quảng Công, Quảng Ngạn để tác nghiệp phải thuê đò ngang vượt phá rất nguy hiểm khi gặp sóng to, gió lớn, nếu bị lật đò thì chẳng biết chuyện gì xảy ra...

Gian khó là vậy, nhưng đổi lại là niềm vui với anh em “nhà báo” huyện là khi sản phẩm của mình hoàn thiện, phát sóng đúng sự thật, sinh động, chính xác, được các cấp, ban ngành, người dân ghi nhận và ủng hộ. Đây còn là động lực đối với đội ngũ phóng viên đài huyện, nhiều người dù “có tuổi” như anh Đoàn, anh Cường, anh Dũng... vẫn giữ lửa đam mê nghề.

Hoàng Triều

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/phong-vien-dai-huyen-154753.html