Phụ huynh An Giang lặng lẽ tiếp sức cùng con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh An Giang kiên nhẫn đồng hành, dõi theo con em bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Điểm thi tại Trường THPT Châu Thành (tỉnh An Giang) nhộn nhịp trong buổi thi đầu tiên, với sự đồng hành của nhiều phụ huynh.

Điểm thi tại Trường THPT Châu Thành (tỉnh An Giang) nhộn nhịp trong buổi thi đầu tiên, với sự đồng hành của nhiều phụ huynh.

Sáng 2/6, cùng với hàng chục nghìn thí sinh An Giang bước vào môn thi Ngữ văn của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, nhiều phụ huynh đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi để đồng hành, động viên con em.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (xã Châu Thành), khu vực trước cổng trường trở nên nhộn nhịp. Những lời dặn dò, những cái ôm động viên hay những cái vỗ vai khích lệ của cha mẹ, đã tiếp thêm động lực cho các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi.

Phụ huynh đội mưa đưa đón, tiếp thêm động lực cho các thí sinh.

Phụ huynh đội mưa đưa đón, tiếp thêm động lực cho các thí sinh.

Ông Hứa Văn Phó, phụ huynh có con tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho biết, gia đình luôn quan tâm, động viên để con giữ tinh thần thoải mái trong suốt quá trình ôn tập.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng đồng hành cùng con trong việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh, cân nhắc và sắp xếp các nguyện vọng phù hợp với năng lực và sở thích.

“Ở nhà, tôi thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần để cháu không quá áp lực trước kỳ thi. Gia đình cùng con tìm hiểu, lựa chọn và sắp xếp các nguyện vọng phù hợp, giúp cháu có định hướng tốt hơn cho tương lai”, ông Phó chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng hồi hộp, bà Bích Tuyền (phụ huynh) chia sẻ: “Nhìn con đi thi, tôi cũng hồi hộp theo. Gia đình cố gắng hỗ trợ hết sức có thể và động viên tinh thần để con có một kỳ thi thật trọn vẹn”.

Phụ huynh đưa đón con tại các điểm thi.

Phụ huynh đưa đón con tại các điểm thi.

Tại điểm thi Trường THPT Tân Hiệp (xã Tân Hiệp), anh Nguyễn Đức Phú chủ động sắp xếp công việc đưa con đến trường từ sớm, để tránh ảnh hưởng bởi thời tiết. Sau khi con vào phòng thi, anh nán lại bên ngoài cổng trường chờ đợi.

“Thấy con thức khuya học bài nhiều hôm tôi cũng thương lắm. Đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên của con nên gia đình cũng có chút lo lắng. Tôi chỉ mong con giữ bình tĩnh, tự tin và cố gắng làm bài bằng hết khả năng của mình”, anh Phú chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Phú, nhiều phụ huynh khác cũng lựa chọn ở lại gần điểm thi trong suốt thời gian con làm bài. Có người đứng trước cổng trường, có người ngồi trong quán nước, nhưng tất cả đều chung một tâm trạng hồi hộp không kém gì các thí sinh.

Dù trời đã hửng nắng, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ gần điểm thi.

Dù trời đã hửng nắng, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ gần điểm thi.

Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi, khi các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên, thời tiết đã hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức kỳ thi.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và các đơn vị chức năng đã có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn giao thông, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, toàn tỉnh có 52.093 học sinh lớp 9 cuối năm học 2025 - 2026, tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là 47.750 học sinh (đạt tỷ lệ 91,66%).

Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập, THPT chuyên và Phổ thông Dân tộc nội trú THPT trên địa bàn tỉnh An Giang được diễn ra từ 2-3/6.

Theo đó, trong ngày 2/6, thí sinh thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh; ngày mai (3/6), thí sinh thi môn Toán và môn chuyên (đối với khối chuyên).

Yến Phương - Hồng Thi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-huynh-an-giang-lang-le-tiep-suc-cung-con-trong-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-post780121.html