Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt tại Belarus
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm lớp học tiếng Việt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.
Lớp học nhỏ ấm cúng tại Đại sứ quán là nơi các em học sinh thế hệ thứ 2, thứ 3 người Việt sinh ra và lớn lên tại Belarus học tiếng Việt Nam. Lớp học được thành lập từ tháng 7/2016, có 2 nhóm tại thành phố Minsk gồm khoảng 20 học sinh từ 7-14 tuổi. Các em học vào chủ nhật hàng tuần với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1,2 và một số tài liệu khác.

Chào đón Phu nhân và đoàn các em đã hát những bài dân ca truyền thống, nhạc thiếu nhi bằng tiếng Việt như: Trống cơm, Đếm sao, Em yêu trường em...
Xúc động trước tình cảm của các em, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá đây là điểm sáng của cộng đồng người Việt tại Belarus, khi tình yêu tiếng Việt và văn hóa dân tộc vẫn được ươm mầm, gìn giữ.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ sức sống bền bỉ của tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây thiêng liêng gắn kết các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với cội nguồn dân tộc. Để giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt, tiếng Việt thì cần sự chung tay, đồng lòng của gia đình, cộng đồng và Đại sứ quán, cơ quan đại diện.
Tặng tủ sách tiếng Việt gồm 124 đầu sách, Phu nhân Ngô Phương Ly tin rằng, món quả nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn sẽ tiếp thêm niềm vui, động lực học tập cho những người con đất Việt về hình ảnh, tiếng nói, chữ viết thân thương mà bình dị.

Phu nhân Tổng Bí thư cũng mong rằng, trong hành trình gìn giữ tiếng Việt tại nước ngoài bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em, để tiếng Việt luôn được gìn giữ và phát triển.
Cô giáo Phương Dung, phụ trách lớp học nhấn mạnh, món quà tủ sách tiếng Việt do Phu nhân dành tặng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cô trò và trò lớp học tiếng Việt tại Belarus. Cô cho biết, một trong những khó khăn khi tổ chức các lớp học tiếng Việt ở nước ngoài là thiếu sách giáo khoa.

Tủ sách tiếng Việt thể hiện tình cảm, sự quan tâm, động viên từ không chỉ cá nhân Phu nhân mà còn từ Đảng, Nhà nước dành cho bà con ở nước ngoài.

Các em học sinh sau đó đã bất ngờ tặng Phu nhân những bức tranh vẽ hình ảnh Bác Hồ bên hoa sen Việt Nam, hình ảnh Tổng Bí thư và Phu nhân bên cạnh lá cờ Việt Nam và Belarus do chính các em vẽ.