Phú Yên: Niềm hạnh phúc từ di ảnh

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nỗi đau, mất mát vẫn còn vết hằn trong mỗi gia đình, mỗi làng quê, xóm nhỏ. Những ngày tháng 7, tháng của Tri ân, Đền ơn đáp nghĩa, tại Phú Yên, hàng chục gia đình đã được gặp lại các liệt sĩ qua những bức ảnh do các bạn trẻ phục dựng lại và trao tặng. Đối với thế hệ trẻ, sự tri ân được thể hiện qua nhiều phần việc ý nghĩa.

Giọt nước mắt rơi, nhưng đó là “giọt nước mắt hạnh phúc” của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Huệ khi cầm trên tay di ảnh của liệt sỹ Phùng Thị Tuyết Siêm, được phục dựng chân thực sau 57 năm, kể từ khi con gái duy nhất của mẹ hy sinh.

Đối với hai anh em ông Trọng và ông Thắng, khi nhận lại di ảnh của anh và em trai mình, họ đã không cầm được nước mắt. Di ảnh được phục dựng lại qua ký ức của anh em trong nhà

Vừa qua, 56 gia đình liệt sĩ ở Phú Yên đã tiếp nhận 63 di ảnh là thân nhân của gia đình, đã hy sinh để dành lại độc lập cho dân tộc. Có những trường hợp đặc biệt, liệt sĩ không có hình, người thân trực tiếp cũng không còn... nhưng Tỉnh đoàn Phú Yên và các bạn trẻ trong nhóm Team Lee, Hà Nội đã nỗ lực phối hợp với gia đình, thân nhân miêu tả chi tiết những từng nét về liệt sĩ để làm di ảnh cho liệt sĩ.

Trong 2 cuộc kháng chiến Chống Pháp và chống Mỹ, hơn 13.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Phú Yên, góp phần làm nên hòa bình, độc lập cho dân tộc. Đến nay, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhiều gia đình vẫn chưa có di ảnh để thờ. Vì thế, việc phục dựng di ảnh các liệt sĩ của các bạn trẻ là hành động thiết thực nhất của thế hệ trẻ để tri ân các gia đình có công với cách mạng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phu-yen-niem-hanh-phuc-tu-di-anh-230104.htm