Phục dựng, bảo tồn Lễ hội Cầu may của đồng bào Tày xã Tân Trào
Sáng 9-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Trào tổ chức phục dựng, bảo tồn Lễ hội Cầu may - còn gọi là Lễ hội đình Hồng Thái - của đồng bào Tày xã Tân Trào.
Dự Lễ phục dựng và bảo tồn có Ban Tổ chức, các cụ bô lão, lãnh đạo địa phương, các thầy cúng, người uy tín, đại diện các tổ chức xã hội địa phương và đông đảo nhân dân trong vùng.

Đội tế mũ áo chỉnh tề.
Lễ hội Cầu may của dân tộc Tày là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Tày ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Dịp để đồng bào dân tộc Tày thể hiện lòng biết ơn kính trọng tổ tiên, các bậc Đại Vương, Đại Thần đã phù hộ cho mùa màng tốt tươi, bản làng hạnh phúc. Đồng thời để cộng đồng các dân tộc được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cộng đồng, cùng nhau xây dựng bản làng giàu đẹp văn minh.

Thầy cả làm lễ rước bài vị.
Trước năm 1945, Đình Hồng Thái, xã Tân Trào có tên gọi là đình Kim Trận, thuộc tổng Thanh La. Tháng 3 năm 1945, khởi nghĩa Thanh La giành được chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân Kim Trận họp bàn và quyết định đổi tên xã, lấy tên liệt sỹ Phạm Hồng Thái đặt tên cho xã mình (xã Hồng Thái, thuộc châu Tự Do) và đình Kim Trận cũng mang tên Đình Hồng Thái từ đó.

Các thanh niên trai tráng chuẩn bị rước kiệu.
Đình Hồng Thái là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Đình Hồng Thái cũng như bao ngôi đình khác là nơi thờ thần Thành Hoàng làng, thần sông, thần núi. Điểm đặc biệt ở Đình Hồng Thái là các giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng của Quốc gia, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân đầu tiên khi Người từ Pắc Bó - Cao Bằng về Tân Trào chiều ngày 21-5-1945 và là nơi đón tiếp các đại biểu về dự họp Quốc dân Đại hội ở đình Tân Trào ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945. Năm 1975, Di tích đình Hồng Thái đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Lễ rước bắt đầu.
Lễ hội là sự kết tinh sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc, được xuất phát từ nhu cầu nội tại của người dân, hướng tới những điều tốt đẹp, cầu phúc, cầu may, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lễ hội mang bản sắc dân tộc Tày địa phương.
Trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, chính quyền địa phương đã họp bàn thành lập Ban tổ chức lễ hội. Các công việc chuẩn bị cho phần lễ và các hoạt động tham gia phần hội phải được chuẩn bị, tập luyện hoàn hảo trước tết Nguyên đán. Lấy ngày mồng 3 Tết hàng năm tổ chức lễ hội tại đình Hồng Thái - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh được công nhận năm 2023, quy mô cấp xã, hướng tới cấp khu vực.

Mong muốn lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch.
Phần lễ có cáo yết dâng hương và lễ vật, lễ di chuyển bài vị, lễ rước kiệu, khai mạc lễ hội, lễ tế chính. Phần hội có tổ chức không gian chợ quê nhằm quảng bá các nông sản, đặc sản địa phương; không gian diễn xướng dân gian, giới thiệu các tích trò của người Tày; đua mảng ngóc; các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co; bịt mắt bắt vịt.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu, phục dựng lễ hội theo truyền thống đã có từ trước, tạo dựng được không gian cho du khách được nghiên cứu, tham gia trải nghiệm. Bổ sung thêm những hoạt động văn hóa mới, nhưng không làm mất đi những giá trị cốt lõi truyền thống. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh và gây được ấn tượng với du khách. Huy động lực lượng nhân dân trong vùng tham gia, xây dựng Lễ hội trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hàng năm được tổ chức để thu hút khách du lịch...











