Phum sóc rộn ràng chuẩn bị cho Lễ hội đua ghe Ngo của đồng bào Khmer
Những ngày này, khắp các phum sóc Khmer ở vùng đồng bào Nam Bộ lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo, một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer.
Chuẩn bị cho Lễ hội đua ghe Ngo, ở khắp các phum sóc Khmer của thành phố Cần Thơ, tiếng hò reo, tiếng còi, tiếng mái chèo đã vang khắp khung trời sông nước.
Có mặt tại chùa Bâng Cro Chắp Chás, xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi của những buổi tập luyện. Sau một ngày làm việc đồng áng vất vả, khoảng 60 vận động viên là bà con, phật tử trong phum sóc lại tập trung về chùa, cùng nhau rèn luyện từng nhịp bơi, từng động tác, kỹ thuật để chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới.
Anh Lý Vương, chùa Bâng Cro Chắp Chás, cho biết: “Chúng tôi tập luyện từ 4h - 5h30 chiều. Xong công việc gia đình, mọi người lại đến chùa tập. Ai cũng đều cố gắng, giờ nhịp bơi đã đều tay rồi”.

Ghe Ngo chùa Bâng Cro Chắp Thmây.
Để chuẩn bị tham gia lễ hội sắp tới, ghe Ngo chùa Bâng Cro Chắp Chás đã được các thành viên trong đội ghe sửa chữa, sơn phết lại hoa văn rực rỡ. Ông Lý Sa Rinh, đại diện ghe Ngo chùa Bâng Cro Chap Chas, chia sẻ: “Ghe Ngo chùa Bâng Cro Chắp Chás của chúng tôi, phật tử và vận động viên đã có sự chuẩn bị chu đáo. Công tác tập luyện, sửa chữa ghe Ngo để tham gia lễ hội truyền thống năm nào cũng được duy trì. Cứ gần tới lễ hội là chúng tôi sẵn sàng. Hiện nay chúng tôi đã sửa lại ghe Ngo, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia. Tinh thần anh em rất tốt, đến tập mỗi ngày”.

Ghe Ngo chùa Bâng Cro Chắp Chás đã lên hoa văn chuẩn bị tham gia lễ hội.
Cùng thời điểm này, chùa Bâng Cro Chắp Thmây, xã Tân Thạnh, cũng đang tất bật chuẩn bị cho giải đua. Chùa huy động gần 100 vận động viên, đã bước vào giai đoạn tập luyện được hơn 2 tháng. Đặc biệt, năm nay nhà chùa vừa đầu tư một chiếc ghe Ngo mới, được trang trí hoa văn rực rỡ, nên mang rất nhiều kỳ vọng cho vận động viên.
Anh Tăng Thanh Hoài, chùa Bâng Cro Chắp Thmây, phấn khởi: “Năm nay phật tử, các anh em vận động viên phấn khởi lắm. Mọi người đều đặn đến tập. Năm nay có ghe mới, anh em bắt đầu tập từ 3 tháng trước khi tham gia lễ hội, giờ đã được hơn 2 tháng rồi. Ai nấy đều trong tâm thế sẵn sàng”.

Ghe Ngo của đồng bào Khmer dài hơn 30 mét.
Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Bên cạnh đó, lễ hội còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.
Theo kế hoạch, các hoạt động chính của lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 3 – 5/11 tới. Riêng giải đua ghe Ngo, hoạt động hằng năm luôn thu hút đông đảo người dân tham gia nhất, sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 – 5/11. Dự kiến có khoảng 60 đội ghe Ngo nam và ghe Ngo nữ trong và ngoài thành phố đến tranh tài.

Đồng bào Khmer tập bơi trên chiếc ghe Ngo.
Tại các chùa Khmer, các nghệ nhân và phật tử hiện đang khẩn trương tập bơi, tỉ mỉ vẽ hoa văn, tô màu, trang trí cho những chiếc ghe Ngo thêm phần rực rỡ. Mỗi một tiếng còi, nhịp bơi hay những đường nét, mỗi họa tiết hoa văn đều thể hiện niềm tin, sự khát khao chiến thắng và tinh thần đoàn kết của cộng đồng bà con Khmer.
Thượng tọa Thạch Thuơl, trụ trì chùa Bâng Cro Chắp Thmây, cho biết: “Để tham gia lễ hội sắp tới thì chùa đã sẵn sàng. Việc tập luyện cũng dài hơi hơn mọi năm. Vận động viên rất phấn khởi khi chùa được đầu tư ghe mới. Đến thời điểm này, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết, từ tập luyện đến lên hoa văn cho ghe Ngo”.

Các đội ghe Ngo bước vào tập luyện.
Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là dịp để bà con phum sóc Khmer cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Trong âm thanh rộn ràng của tiếng còi, nhịp bơi và tiếng hò reo vang vọng, một mùa lễ hội lại đang đến gần, hứa hẹn những cuộc đua sôi động, đầy sắc màu trên sông nước.