Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chúng tôi đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Vượng, ở xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng và cảm nhận được tình cảm ấm áp của mọi người dành cho Mẹ. Mẹ Vượng có một người con trai duy nhất đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Mẹ đang sống với gia đình người con nuôi là ông Đinh Hồng Sơn và được gia đình, địa phương, các ban, ngành, đoàn thể hết lòng chăm sóc, phục dưỡng. Ông Sơn chia sẻ: Biết ơn những công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, không chỉ những dịp lễ, Tết mà cả ngày thường, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các Mẹ cũng luôn có mặt kịp thời, quan tâm động viên để các Mẹ Việt Nam Anh hùng có cuộc sống tốt hơn.

Phòng LĐ-TB&XH huyện thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chí, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng.

Rời nhà Mẹ Vượng chúng tôi đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chí, xã Chân Mộng. Mẹ Chí nói rằng: Được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm, tôi thấy vui, khỏe hơn nhiều, tôi tự hào vì các con đã đóng góp máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Huyện Đoan Hùng có 94 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những năm qua, cùng với các địa phương khác, huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho các Mẹ để các Mẹ có cuộc sống tốt hơn. Cùng với sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng của các cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, bà con lối xóm cũng luôn thăm hỏi sức khỏe, sẵn sàng giúp đỡ gia đình, chăm sóc các Mẹ khi cần. Đoàn viên thanh niên trong thôn, trong xã cũng thường đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, chuyện trò với Mẹ…

Ông Nguyễn Khắc Chiến - Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đoan Hùng cho biết: “Chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã trở thành hoạt động truyền thống ở huyện Đoan Hùng, những nghĩa cử cao đẹp đó giúp các Mẹ sống vui, sống khỏe bên con cháu”.

Sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đoan Hùng nói riêng thời gian qua không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, thể hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các Mẹ. Dù năm tháng đã đi qua nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng mãi mãi được thế hệ con, cháu khắc ghi.

Hạnh Thúy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/phung-duong-me-viet-nam-anh-hung/188170.htm