Phút cận kề sinh tử của Kiatisuk
Đó là chia sẻ của Asarapa Senamuang - vợ HLV Kiatisuk về việc chồng đối diện sinh tử trong vụ động đất.
Trong chia sẻ sau vụ động đất, Asarapa Senamuang trải lòng: “Người ta nói rằng, nếu muốn hiểu rõ một ai đó, hãy nhìn cách họ hành xử khi gặp khó khăn.
Hôm nay là một ngày mà chồng (Kiatisuk) và các con tôi gọi điện cho nhau liên tục, lo lắng không ngừng. Chồng tôi bị mắc kẹt trên tầng 16, rung chấn rất mạnh. Anh ấy vội vàng gọi điện, gần như để nói lời từ biệt, trước khi vừa đi vừa chạy xuống cầu thang thoát hiểm đông nghịt người. Khi ra khỏi tòa nhà, anh ấy bắt được taxi và trở về nhà an toàn”.
“Còn con tôi, vì xe của con tình cờ đang đỗ trong bãi đỗ xe của tòa nhà nên không thể lấy ra được. Con phải chờ ở công viên Lumpini, rồi cuối cùng cũng trở về an toàn. Hai cô con gái ở Anh cũng gọi điện suốt cả ngày.
Trong những thời khắc như thế này, tôi tin rằng nhiều gia đình cũng đang có chung nỗi lo lắng như chúng tôi. Tôi muốn ghi lại điều này để nhắc nhở bản thân về tình yêu thương trong gia đình”, vợ Kiatisuk kể tiếp.
Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk cũng tiết lộ về vụ động đất: “Lần đầu tiên trong đời, tôi phải chứng kiến Bangkok rung chuyển vì động đất. Chúng tôi ở tầng 16 và phải chạy thoát thật nhanh bằng thang bộ. Tôi đã bị sốc. Cầu mong mọi người đều an toàn”.

Asarapa Senamuang - vợ HLV Kiatisuk đã kể về việc chồng đối diện sinh tử trong vụ động đất. Ảnh: Asarapa Senamuang
Vợ Kiatisuk đã gửi lời xúc động đến các nạn nhân trong vụ động đất diễn ra vào hôm qua. “Xin gửi lời chia buồn đến những ai đã mất người thân. Xin gửi lời động viên đến những bệnh nhân và những người đang điều trị trong bệnh viện.
Xin cảm ơn các nhân viên y tế ở tất cả các bệnh viện trong khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất. Qua các bản tin, tôi thấy rõ sự vất vả của mọi người”, Asarapa Senamuang chia sẻ.
Ngoài ra, vợ Kiatisuk có lời cảm ơn đến nhiều người: “Cuối cùng, có rất nhiều người tôi muốn cảm ơn. Cảm ơn Jack vì đã chạy đi lo liệu mọi thứ (chúng ta sẽ tính sau về bữa ăn mà anh đã trả nhưng chưa kịp dùng). Cảm ơn Frame vì đã đưa em đi khắp Bangkok và đưa em về nhà an toàn. Cảm ơn Jo-san vì đã lao vào thành phố giúp đỡ. Cảm ơn Rien, Pui, Ra, Ti đã giúp xử lý hệ thống điện một cách an toàn. Cảm ơn Boy vì đã sẵn sàng hỗ trợ cho công việc ngày mai, dù cuối cùng chúng ta phải hủy, nhưng tôi vẫn rất trân trọng tấm lòng của anh”.
Chiều ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7.7 độ richter xảy ra tại Myanmar vào khoảng 13h20, gây rung chấn mạnh đến nhiều khu vực ở Thái Lan, trong đó có Bangkok. Nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, một số công trình bị đổ sập. Hậu quả của vụ động đất làm ảnh hưởng rất nặng nề.