Phút nhanh trí của hiệu trưởng đã cứu hơn 900 học sinh tại Nepal thoát khỏi lũ quét kinh hoàng
Hôm 1/9, Reuters đưa tin phút nhanh trí trong quyết định sơ tán khẩn cấp trường học của một vị hiệu trưởng đã cứu hơn 900 học sinh khỏi thảm hoạ lũ quét do băng lở xảy ra vào ngày 26/8 ở Nepal.
Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đang ở trường tại Bidur, Nepal vào ngày 26/8 tuần trước thì nhân viên kế toán hớt hải chạy vào hét lớn: "Lũ về rồi, lũ về rồi!". Lời cảnh báo sớm này đã giúp cứu mạng 900 học sinh cùng 16 giáo viên và nhân viên nhà trường.
Trong khi các giáo viên tại Trường Trung học Tribhuvan Trishuli bắt đầu nhận được những cuộc gọi đầy hoảng loạn từ người thân và bạn bè, thì một dòng lũ bùn cuồn cuộn đã tràn qua thung lũng từ thượng nguồn, san phẳng những thị trấn trên đường đi.
Nhân viên kế toán đã nhận được cuộc gọi từ một người thân ở Rasuwa – nơi hứng chịu đợt lũ đầu tiên – và chỉ có vỏn vẹn 14 phút để sơ tán. Quyết định này đã cứu mạng các học sinh và giáo viên. Ngôi trường này từng được xây dựng lại sau trận động đất kinh hoàng năm 2015 tại Nepal (khiến khoảng 9.000 người thiệt mạng) và tọa lạc trên một dải đất giống như bán đảo, nằm kẹp giữa sông Trishuli và một kênh dẫn nước thủy điện.
"Chúng tôi lập tức ra lệnh: Dừng lớp học, rung chuông báo động" - hiệu trưởng Dawadi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Reuters. Hiện ngôi trường không còn nữa và vị trí cũ của nó giờ đã nằm trọn trong lòng sông.

Ngôi trường trước khi bị lũ quét - Ảnh: Reuters

Khu vực ngôi trường sau khi bị lũ quét - Ảnh: Reuters
Hơn 900 trong tổng số khoảng 1.600 học sinh của trường đang có mặt tại khuôn viên khi nhận được cảnh báo đầu tiên.
Ông Dawadi cho biết ông đã chỉ đạo các xe buýt đang chở thêm học sinh đến trường phải chuyển hướng tới nơi an toàn hơn, đồng thời nhanh chóng tổ chức sơ tán mọi người khỏi trường. Giữa cảnh hỗn loạn, ít nhất một học sinh đã bị ngất xỉu, ông Dawadi kể lại.
Phụ huynh, giáo viên và học sinh đã đi xe máy đến để đón con em mình. Những người khác được đưa đến nơi an toàn bằng xe buýt hoặc chạy bộ lên vùng đất cao hơn.
Khoảng 14 phút sau, khi chiếc xe buýt cuối cùng vừa kịp băng qua cây cầu bắc ngang sông gần đó, một bức tường nước khổng lồ đã ập vào thị trấn với dân số 60.000 người này.
"Khi xe buýt của chúng tôi vừa qua cây cầu mới thì cây cầu cũ đã sập xuống" - ông Dawadi nói. Hiệu trưởng Dawadi từng là học sinh của ngôi trường này từ rất lâu trước khi trở thành hiệu trưởng, và hiện ông muốn các cơ quan chức năng xây dựng lại trường tại một địa điểm an toàn càng sớm càng tốt.

Rajendra Dawadi, hiệu trưởng trường trung học Tribhuvan Trishuli đã nhanh trí sơ tán trường giúp hơn 900 em học sinh cùng nhân viên thoát nạn - Ảnh: Reuters
Hiệu trưởng Dawadi đang được nhiều phụ huynh coi là ân nhân đã cứu con mình. Man Maya Tamang, 50 tuổi, người ban đầu nghĩ rằng mình đã mất cô con gái Sushmita, chia sẻ: “Ông ấy giống như một vị thần đã ban sự sống cho con gái tôi và nhiều đứa trẻ khác. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều này”.
Đối với nhiều người khác ở Bidur, lời cảnh báo đến quá muộn. Dawadi cho biết ít nhất một nhân viên của trường và mẹ của nhân viên kế toán trường đã mất tích.
Sau khi cảnh báo nhà trường, anh kế toán đã lao về nhà bố mẹ đẻ để cứu họ. Dawadi cho biết anh đã cố gắng đưa cha mình lên dốc nhưng khi anh quay lại tìm mẹ thì ngôi nhà đã bị nước cuốn trôi.

