Quả dâu da rừng mang đậm hương vị núi rừng
Gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân vùng cao, dâu da rừng không chỉ là loại quả dân dã mang đậm hương vị núi rừng mà còn trở thành sản vật theo mùa được nhiều du khách tìm mua thưởng thức mỗi khi đến Cao Bằng.
Khác với nhiều loại cây ăn quả được trồng trong vườn, dâu da rừng chủ yếu mọc tự nhiên trong các cánh rừng hoặc ven nương. Cây cao từ 5 m đến hơn 10 m, mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ kéo dài từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7. Quả có kích thước nhỏ, vỏ mỏng màu hồng hoặc vàng nhạt, từng chùm sai trĩu mọc bám quanh thân cây. Bóc lớp vỏ bên ngoài, những múi quả trong veo hiện ra, khi thưởng thức có vị chua thanh xen lẫn ngọt dịu, càng ăn càng thấy hấp dẫn.

Dâu da rừng có phần múi trắng ngà, mọng nước, mang vị chua ngọt tự nhiên, hấp dẫn người thưởng thức.
Không chỉ thưởng thức khi quả vừa chín tới, dâu da rừng còn được người dân sáng tạo thành nhiều món ăn, thức uống như: ngâm đường, ngâm mật ong, làm siro hay trộn gỏi. Một số gia đình còn dùng loại quả này để nấu canh chua, tạo vị thanh mát cho bữa cơm trong những ngày hè oi nóng. Với vị chua thanh, nhiều nước, giàu vitamin và khoáng chất tự nhiên, dâu da rừng được xem là loại quả phù hợp trong mùa hè, giúp kích thích vị giác và bổ sung năng lượng cho cơ thể.
Mùa dâu da chín cũng là lúc nhiều hộ dân tranh thủ vào rừng thu hái, vừa tận dụng nguồn sản vật tự nhiên, vừa có thêm khoản thu nhập trong thời gian nông nhàn. Những cây dâu sai quả có thể thu về vài chục kg mỗi ngày, mỗi chùm dâu được bán với giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng tùy chất lượng, giúp nhiều gia đình có thêm chi phí trang trải cuộc sống.
Chị Nông Thị Bạch, xóm Bản Bang, xã Lý Quốc chia sẻ: Đến mùa dâu, các con được nghỉ hè nên sáng nào cũng theo bố mẹ vào rừng hái quả. Có hôm cả nhà hái được vài chục cân, mang ra chợ hoặc bán ven đường cho khách du lịch. Tiền bán dâu tuy không nhiều nhưng cũng đủ mua sách vở, quần áo cho các con trước năm học mới. Các cháu cũng rất thích vì vừa được đi cùng bố mẹ, vừa có thêm chút tiền từ công sức của mình.
Đối với nhiều người dân Cao Bằng, dâu da rừng còn là một phần ký ức tuổi thơ gắn với mùa hè miền non nước. Sau mỗi buổi lên nương hay đi chăn trâu, lũ trẻ thường rủ nhau vào rừng tìm cây dâu đang độ chín, hái từng chùm quả thưởng thức ngay dưới gốc. Vị chua thanh xen lẫn chút ngọt dịu, phảng phất vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi đã trở thành hương vị khó quên của một thời thơ ấu.
Không chỉ là thức quà quen thuộc của người dân địa phương, dâu da rừng còn trở thành hương vị được nhiều du khách tìm kiếm mỗi khi đến Cao Bằng vào mùa hè. Chỉ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn trong năm, loại quả dân dã này mang sức hấp dẫn riêng của sản vật núi rừng. Nhiều du khách thích thú dừng chân thưởng thức những chùm dâu da vừa được hái trong ngày, đồng thời mua về làm quà cho người thân như mang theo một phần hương vị đặc trưng của Cao Bằng.

Những chùm dâu da rừng sau khi thu hái được người dân đem bán tại các phiên chợ và dọc các tuyến đường vùng du lịch.
Chị Nguyễn Hải Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được ăn dâu da rừng. Ban đầu chỉ muốn thử vì tò mò, nhưng khi ăn lại rất bất ngờ bởi vị chua thanh xen lẫn ngọt dịu, không giống bất kỳ loại trái cây nào tôi từng thưởng thức trước đây. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều sản phẩm chế biến từ loại quả này để du khách có thể mang hương vị Cao Bằng về làm quà.
Giữa nhịp sống hiện đại, dâu da rừng vẫn giữ nguyên hương vị mộc mạc, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của người dân địa phương và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đó không chỉ là một thức quả theo mùa mà còn là món quà mà thiên nhiên trao tặng miền non nước, lưu giữ trọn vẹn hương vị của những ngày hè vùng cao.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/qua-dau-da-rung-mang-dam-huong-vi-nui-rung-3190480.html












