Thăm bạn

'Mày vào đi, tao bao mày mươi bữa Sài Gòn giờ khác nhiều lắm mày ơi Mày vào đi, đừng băn khoăn lần lữa Khó khăn chi chỉ hai tiếng khứ hồi...'

Ngày đẹp trời xốc ba lô Nam tiến
Mở tai phôn vẫn nhịp bước quân hành
Nhà đồng đội ta chọn làm cứ điểm
Lại hàn huyên thuở tăng võng nghĩa tình

Ta tìm lại những cây bần, cây đước
Bến sông xưa còn nở tím lục bình
Chiếc khăn rằn năm nào trên Bến Dược
Khét lẹt mùi súng đạn trước bình minh

Đường phố rộng, ngày đêm người tấp nập
Nhà cao tầng chen chúc với hàng cây
Rượu miền Trung nhắm cùng câu vọng cổ
Chiều vỉa hè hai đứa chếnh choáng say

Đâu chỉ có sông nước mới trượng nghĩa
Bao lưu dân hào sảng với đất này
Qua nhọc nhằn lại càng thấm thía
Phút bình yên giản dị mỗi nếp ngày

Vô thăm lại nơi một thời chiến đấu
Bạn đã già, ta cũng bạc tóc rồi
Những nỗi đau đến từ hai phía
Thương những người mãi mãi tuổi đôi mươi

Sài Gòn khác nhưng lòng người đâu khác
Đất phù sa hợp lưu những vui buồn
Hai tiếng khứ hồi ta vào thăm bạn
Buông nhẹ lòng như thỉnh một hồi chuông?...

ĐINH HẠ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tham-ban-3346912.html