Quà Tết Hưng Yên gửi chiến sĩ nhà giàn DK1
Những chuyến tàu chở quà Tết ra các nhà giàn DK1 ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc bao giờ cũng đầy ắp nghĩa tình của người dân dành cho các chiến sĩ. Trong số này, quà đặc biệt của người dân Hưng Yên gửi tặng bao giờ cũng có chậu quất, nếp, đậu xanh và lá dong.

Nhà giàn DK1 chuẩn bị đón quà Tết từ đất liền.
Chuyến bốc hàng từ cầu cảng căn cứ Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) cuối năm 2019 xuống tàu Kiểm ngư tràn ngập tiếng cươìđùa của các chiến sĩ trẻ. Họ vui vẻ chuyển từng thùng hàng được đóng gói cẩn thận lên tàu. Nhưng đến khi xắn tay cùng khiêng những chậu quất của người dân huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) thì ai nấy đều chăm chú, cẩn trọng. Bởi đây là món quà đặc biệt được vận chuyển theo đường bộ từ Hưng Yên vào Bà Rịa - Vũng Tàu cho kịp hải trình đến với các chiến sĩ nhà giàn DK1. Những chậu quất lá xanh mơn mởn, trái vàng trái xanh lúc lỉu đầy cành được bao bọc khá kỹ lưỡng để đảm bảo theo tàu suốt hành trình gần 600km đến với nhà giàn xa nhất thuộc cụm Ba Kè.
Mỗi chậu như vậy phải 2 chiến sĩ trẻ đưa lên tàu, rồi tiếp tục chuyển sang chiếc kế cận. Tiếp nhận xong, các anh ở tàu Kiểm ngư lại chuyển xuống hầm tàu, kê giữ đảm bảo không ngã đổ. Anh Hợp, cán bộ tàu KN 261 cho hay nhiều năm qua cứ đến Tết là tỉnh Hưng Yên lại gửi quất, nếp, đậu xanh, lá dong cho các nhà giàn DK1. Cũng theo anh Hợp: “Việc vận chuyển, giữ gìn cây xanh trái chín đã khó. Nhưng đến khi đưa được lên nhà giàn DK1 còn nhiêu khê hơn. Bởi đây là món quà tinh thần vô giá đối với chiến sĩ. Hy vọng thời tiết ổn thỏa, tất cả các phần quà sẽ đến với anh em nhà giàn kịp vui Xuân đón Tết”. Ngoài các chậu quất, người dân Hưng Yên còn gửi tặng chiến sĩ nhà giàn DK1 gạo nếp, đậu xanh và lá dong để gói bánh chưng. Những món quà này là tình cảm quân dân gắn kết, giúp chiến sĩ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà khi Tết đến vẫn ôm súng canh giữ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Tác giả ở nhà giàn DK1/9 – cụm Ba Kè.
Đúng như dự đoán của anh Hợp, tàu KN 261 hành trình đến các nhà giàn ở cụm: Phúc Tần, Quế Đường, Huyền Trân và Ba Kè (cụm Ba Kè xa nhất, nằm cách TP Vũng Tàu 313 hải lý về phía Tây Bắc (tương đương 580km) với 3 nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21) vừa rời căn cứ Long Sơn gần 2 ngày thì biển động, sóng gió cấp 6-7 cả tàu lắc lư theo từng cơn sóng. Đến cụm nhà giàn Phúc Tần rồi, mà sóng gió dữ quá, không thể chuyển hàng lên nhà giàn như kế hoạch, lãnh đạo Vùng 2 Hải quân quyết định giao hàng cho tàu trực, còn tàu KN 261 tiếp tục hành trình thêm 4 ngày đêm đến cụm Ba Kè.
Đến nhà giàn DK1/9, DK1/20, DK1/21 thuộc cụm Ba Kè, nhưng tàu KN 261 vẫn không thể nào tiếp cận được nhà giàn. Có lúc thả ca nô vào tận chân đế nhà giàn nhưng vẫn không lên được nhà giàn do sóng quá cao, nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, lãnh đạo Vùng 2 Hải quân quyết định giao hàng Tết cho các nhà giàn bằng dây thừng. Những chậu quất, những thùng hàng đựng gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong... một lần nữa được bọc túi ni-lông, gói kỹ cột chặt vào dây thừng chuẩn bị thả xuống biển. Ở đầu dây bên kia, các chiến sĩ nhà giàn cũng được huy động hơn 10 người kéo dây đón hàng. Phải nói rằng, các chậu quất được đóng gói, bảo vệ kỹ lưỡng nhất có thể, bởi chỉ cần vô chút nước biển là bao công sức của người dân, của tỉnh Hưng Yên lẫn cán bộ Kiểm ngư, chiến sĩ Hải quân... đều vứt bỏ.

Quân, dân đảo gói bánh chưng đón Tết.
Lần lượt từng món hàng nhẹ trước nặng sau theo dây thừng từ tàu KN 261 đến chân đế nhà giàn để các chiến sĩ kéo lên. Cho đến khi chậu quất được yên vị trên chân đế nhà giàn là lúc mà cả đoàn từ tàu KN 261 lẫn chiến sĩ nhà giàn đều vui mừng, xúc động bởi việc giao - nhận nghĩa tình của người dân cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên dành cho chiến sĩ nhà giàn đã thành công tốt đẹp!
Trên đường trở về căn cứ Long Sơn, tàu KN 261 dừng ở nhà giàn DK1/16 thuộc cụm Phúc Tần (cách TP. Vũng Tàu 254 hải lý) để lãnh đạo Vùng 2 Hải quân và đoàn công tác lên nhà giàn thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ ở đây. Được lên nhà giàn bằng cáp kéo, cánh phóng viên trong đó có tôi vui mừng tột độ. Bởi nếu chuyến hải trình vất vả dịp cuối năm mà không đến tận nơi bắt tay, chia sẻ, động viên chiến sĩ nhà giàn được quả là tiếc nuối.

Quất Tết rời đất liền.
Lên nhà giàn DK1/16, anh em báo chí cùng với các chiến sĩ bắt tay gói bánh chưng với nếp, đậu và lá dong được gửi từ vùng quê của tỉnh Hưng Yên. Các chiến sĩ chia nhau mỗi người một việc, sửa soạn, làm đẹp không gian sinh hoạt chung với chậu quất xanh tươi... báo hiệu một mùa Xuân mới lại về giữa biển trời thiêng liêngcủa Tổ quốc!
Khu vực biển DK1 nằm ở phía Đông Nam bờ biển Nam Bộ với độ sâu trung bình từ 700 - 1.000m. Đây là khu vực nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế quan trọng từ Đông Bắc Á xuống Nam Á và tuyến đường hàng hải chính qua Biển Đông. Theo tài liệu lưu trữ, thực hiện chủ trương xây dựng Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tháng 7-1989 đến năm 1998 đã xây dựng 20 nhà giàn DK1. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bão to, sóng lớn khiến 5 nhà giàn bị đổ ngã. Hiện còn 15 nhà giàn đóng trên 7 bãi cạn Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quế Đường, Huyền Trân, Tư Chính, Ba Kè và bãi cạn Cà Mau. DK1 có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và phòng thủ, bảo vệ đất nước từ xa. Các nhà giàn DK1 như những vọng gác tiền tiêu, canh giữ, quản lý, nắm tình hình và khẳng định chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/qua-tet-hung-yen-gui-chien-si-nha-gian-dk1-post314914.html