'Quái ngư' khủng nhất hành tinh bất ngờ xuất hiện, ai cũng giật mình

Đây là loài cá mặt trời (cá thái dương) khổng lồ, nặng hơn 2,7 tấn, đã chết, nổi trên mặt nước trước khi nhóm các nhà nghiên cứu ở Bồ Đào Nha phát hiện ra nó.

Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu ở Bồ Đào Nha đã công bố báo cáo chi tiết về con cá khổng lồ này. Đây là loài cá mặt trời hay còn gọi là cá thái dương. Nó được nhóm nghiên cứu tình cờ phát hiện khi đang làm việc ngoài khơi bờ biển Azores.

Mới đây, nhóm các nhà nghiên cứu ở Bồ Đào Nha đã công bố báo cáo chi tiết về con cá khổng lồ này. Đây là loài cá mặt trời hay còn gọi là cá thái dương. Nó được nhóm nghiên cứu tình cờ phát hiện khi đang làm việc ngoài khơi bờ biển Azores.

Nó nặng 2.722 kg, cao 3,6 mét và dài 3,3 mét. Tác giả chính của báo cáo cho biết nó là một "mẫu vật đồ sộ" và thật khó hình dung khi nó sống thì như thế nào. Đây là con cá lớn nhất từng được tìm thấy.

Nó nặng 2.722 kg, cao 3,6 mét và dài 3,3 mét. Tác giả chính của báo cáo cho biết nó là một "mẫu vật đồ sộ" và thật khó hình dung khi nó sống thì như thế nào. Đây là con cá lớn nhất từng được tìm thấy.

Con cá mặt trời này đã phá kỷ lục của một con cá trước đó nặng 2.250 kg được đánh bắt ngoài khơi vùng biển Chiba, Nhật Bản, vào năm 1996. Thật không may, loài cá khổng lồ này đã chết trước khi được phát hiện.

Con cá mặt trời này đã phá kỷ lục của một con cá trước đó nặng 2.250 kg được đánh bắt ngoài khơi vùng biển Chiba, Nhật Bản, vào năm 1996. Thật không may, loài cá khổng lồ này đã chết trước khi được phát hiện.

Các nhà nghiên cứu không rõ điều gì đã giết chết con cá khổng lồ này, nhưng họ thấy trên hộp sọ của nó có một vết lõm và nhiều vết sơn đỏ ở chỗ lõm đó. Có thể nó đã va chạm với một chiếc thuyền. Với khối lượng kỷ lục, con cá này là một trong những phát hiện kỳ thú của nhóm nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu không rõ điều gì đã giết chết con cá khổng lồ này, nhưng họ thấy trên hộp sọ của nó có một vết lõm và nhiều vết sơn đỏ ở chỗ lõm đó. Có thể nó đã va chạm với một chiếc thuyền. Với khối lượng kỷ lục, con cá này là một trong những phát hiện kỳ thú của nhóm nghiên cứu.

Cá mặt trời không có một cái đầu thực sự. Tuy to con nhưng miệng chúng lại rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính nhau làm thành một cái mỏ. Với cái miệng đặc biệt như vậy nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác.

Cá mặt trời không có một cái đầu thực sự. Tuy to con nhưng miệng chúng lại rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính nhau làm thành một cái mỏ. Với cái miệng đặc biệt như vậy nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác.

Dù thân hình to lớn (con đực trưởng thành có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 3,5m; cân nặng trung bình khoảng 1,7 tấn) nhưng với cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên cá mặt trời bơi yếu ớt; hầu hết thời gian, chúng chỉ để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước.

Dù thân hình to lớn (con đực trưởng thành có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 3,5m; cân nặng trung bình khoảng 1,7 tấn) nhưng với cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên cá mặt trời bơi yếu ớt; hầu hết thời gian, chúng chỉ để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước.

Những con trưởng thành thích trôi nghiêng một bên. Nhiều khi các dòng hải lưu đưa chúng từ vùng nhiệt đới sang hẳn vùng ôn đới.

Những con trưởng thành thích trôi nghiêng một bên. Nhiều khi các dòng hải lưu đưa chúng từ vùng nhiệt đới sang hẳn vùng ôn đới.

Cá mặt trời xứng đáng là nhà vô địch trong thế giới đại dương về thành tích... đẻ trứng. Tuy thời gian mang thai chỉ kéo dài 3 tuần, nhưng cá mặt trời mái có thể đẻ mỗi lần đến 300.000.000 (ba trăm triệu trứng). Trứng cũng trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu.

Cá mặt trời xứng đáng là nhà vô địch trong thế giới đại dương về thành tích... đẻ trứng. Tuy thời gian mang thai chỉ kéo dài 3 tuần, nhưng cá mặt trời mái có thể đẻ mỗi lần đến 300.000.000 (ba trăm triệu trứng). Trứng cũng trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu.

Hầu hết cuộc đời chúng sống cách xa đất liền. Cá mặt trời khi còn nhỏ cũng bơi bình thường như những loại cá khác, mãi cho đến khi trưởng thành, chúng mới bắt đầu "lười biếng" - chỉ thích trôi nghiêng theo các dòng hải lưu.

Hầu hết cuộc đời chúng sống cách xa đất liền. Cá mặt trời khi còn nhỏ cũng bơi bình thường như những loại cá khác, mãi cho đến khi trưởng thành, chúng mới bắt đầu "lười biếng" - chỉ thích trôi nghiêng theo các dòng hải lưu.

Những con nhỏ thì tụ họp lại thành đàn. Nhưng khi đã to lớn, chúng chỉ thích sống một mình, trôi phiêu du đi khắp các đại dương bao la.

Những con nhỏ thì tụ họp lại thành đàn. Nhưng khi đã to lớn, chúng chỉ thích sống một mình, trôi phiêu du đi khắp các đại dương bao la.

Chúng được đặt tên là "Cá mặt trời" bởi người ta tin rằng chúng "tắm nắng" trên mặt biển vì thường thấy chúng hay bơi ì ạch sát mặt nước.

Chúng được đặt tên là "Cá mặt trời" bởi người ta tin rằng chúng "tắm nắng" trên mặt biển vì thường thấy chúng hay bơi ì ạch sát mặt nước.

Vây lưng và vây hậu môn đều dài, cao và nằm gần cuối thân mình; vây ức thì nhỏ và tròn, vây đuôi chỉ là một dải hẹp, ít có tác dụng bơi lội. Da dày, nhám và dai, bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn.

Vây lưng và vây hậu môn đều dài, cao và nằm gần cuối thân mình; vây ức thì nhỏ và tròn, vây đuôi chỉ là một dải hẹp, ít có tác dụng bơi lội. Da dày, nhám và dai, bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn.

Thiên Trang (th)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/quai-ngu-khung-nhat-hanh-tinh-bat-ngo-xuat-hien-ai-cung-giat-minh-1766707.html