Quân nhân Việt Nam mang điều mới lạ tới vùng đất chiến sự Abyei

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, tại địa bàn Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và ấm áp dành cho trẻ em khu vực nhà thờ Abyei - vùng đất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và thường xuyên xảy ra giao tranh, xung đột.

San sẻ yêu thương, thắp sáng nụ cười

Đội Công binh số 3 thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã phối hợp với Tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức chương trình mang chủ đề “Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 - San sẻ yêu thương, thắp sáng nụ cười”.

Rất nhiều món quà yêu thương đã được người lính mũ nồi xanh Việt Nam gửi tới trẻ em Abyei trong dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

Rất nhiều món quà yêu thương đã được người lính mũ nồi xanh Việt Nam gửi tới trẻ em Abyei trong dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

Với tâm niệm “Ở đâu có trẻ thơ, ở đó có tình yêu thương”, các cán bộ, nhân viên của đơn vị đã chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, đồ chơi, sách vở, bút màu. Trong đó điểm nhấn của chương trình là hoạt động làm đồ chơi từ vật liệu tái chế.

Dưới bàn tay khéo léo của các học sinh và sự hướng dẫn sáng tạo của những người lính Việt Nam, giấy báo cũ, vỏ chai nhựa, bao nylon, vỏ lon đã biến thành những con diều, chong chóng, xe đồ chơi, chiếc thuyền, con vật... Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn khơi gợi trí tưởng tượng sáng tạo và niềm hứng khởi cho các em học sinh ở Abyei.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi với bánh kẹo, đồ chơi, những trò chơi tập thể và tiếng cười, vốn là điều rất đỗi quen thuộc với trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại là một điều mới lạ, lấp lánh như giấc mơ đối với những đứa trẻ tại Abyei.

Chương trình không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện. Đây là lần đầu tiên nhiều em nhỏ nơi đây được sống trong không khí của một ngày hội tuổi thơ đúng nghĩa khi được vui chơi, được nhận quà, được gọi tên, được lắng nghe và được yêu thương.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi từ những vật liệu tái chế.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi từ những vật liệu tái chế.

Trung tá Lê Hồng Giang - Chính trị viên Đội Công binh số 3 chia sẻ, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mong muốn mang đến cho các em nhỏ nơi đây không chỉ là quà tặng, mà còn là trải nghiệm, là ký ức tuổi thơ.

Để mọi hoạt động đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả lâu dài, đơn vị đã phối hợp cùng với nhà thờ lựa chọn một số học sinh thông minh, nhanh nhẹn để đưa vào căn cứ Highway học hát và làm đồ chơi dưới sự hướng dẫn của các nữ quân nhân.

“Thông qua bồi dưỡng để các cháu tiếp tục là cầu nối lan tỏa sâu rộng ra cộng đồng địa phương. Qua những trò chơi, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về tình bạn, về hòa bình, và về một tương lai tươi sáng cho trẻ em nơi đây”, Trung tá Giang nhấn mạnh.

Chính trị viên Đội Công binh số 3 cho biết thêm, tại Abyei, cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em, vẫn còn nhiều gian khó. Thiếu thốn nước sạch, thực phẩm, dịch vụ y tế và giáo dục là thực trạng kéo dài suốt nhiều năm qua. Phần lớn các em nhỏ không có giày để đi, không có cặp đựng sách vở, và rất nhiều em chưa từng được cầm một quyển truyện tranh hay truyện tô màu.

Kết nối tình yêu thương chân thành từ cộng đồng

Cảm động trước sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, Cha xứ nhà thờ Catholic khu vực Abyei Bino Osman đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp cùng nhau giúp đỡ trẻ em nơi đây phát triển toàn diện.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam phát quà, vui chơi cùng các em nhỏ ở Abyei.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam phát quà, vui chơi cùng các em nhỏ ở Abyei.

Theo Cha xứ nhà thờ Catholic, Đội Công binh số 3 đã tổ chức sự kiện cho trẻ em rất tốt và hằng năm đều mang đến những điều mới lạ cho trẻ em nơi đây. Năm ngoái, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam đã đến đây để chiếu phim hoạt hình Tom và Jerry- cũng là một điều xa xỉ với rất nhiều em nhỏ nơi đây.

“Cảm ơn tình bạn của các bạn, chúng tôi đã học được rất nhiều thứ từ các bạn. Các bạn đã đến đây và mang những đồ chơi, trò chơi của Việt Nam hướng dẫn các trẻ em của chúng tôi tại nhà thờ. Tôi thấy những đứa trẻ của chúng tôi rất hạnh phúc. Trong trái tim tôi, Việt Nam luôn là những người anh chị em của chúng tôi”, Cha xứ Bino Osman nói.

Hoạt động thực tiễn đầy ý nghĩa này cũng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của chỉ huy Phái bộ UNISFA. Trung tá Eka Shinta - Trưởng Phòng điều phối quân dân sự của Phái bộ khẳng định: “Các bạn đã thúc đẩy sự tham gia hoạt động cộng đồng tại khu vực Abyei cho hoạt động này. Đối với tôi, đây không chỉ là hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi mà còn là cách rèn luyện các kỹ năng cho cộng đồng, kết nối tình yêu chân thành từ cộng đồng”.

Trong khi đang thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng như nâng cấp đường sá, sửa chữa sân bay trực thăng, xây dựng doanh trại thông minh và chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra năng lực toàn diện của Liên Hợp Quốc, Đội Công binh số 3 vẫn không quên vai trò “sứ giả hòa bình” trong trái tim trẻ thơ. Bằng tình cảm chân thành, những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei đang từng ngày lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và đầy sáng tạo trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới.

Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn khơi gợi trí tưởng tượng sáng tạo và niềm hứng khởi cho các em học sinh ở Abyei.

Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn khơi gợi trí tưởng tượng sáng tạo và niềm hứng khởi cho các em học sinh ở Abyei.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei đang từng ngày lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và đầy sáng tạo trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei đang từng ngày lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và đầy sáng tạo trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-nhan-viet-nam-mang-dieu-moi-la-toi-vung-dat-chien-su-abyei-post1746316.tpo