Quân y Việt Nam chuyển tuyến bệnh nhân bằng trực thăng ở Nam Sudan
Từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, nữ quân nhân Mông Cổ được kíp Vận chuyển cấp cứu đường không của Việt Nam đưa bằng trực thăng tới Juba để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Mới đây, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu tiếp nhận một nữ quân nhân Mông Cổ, 36 tuổi, đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Người bệnh có biểu hiện đau bụng, chướng bụng và rối loạn đại tiện kéo dài.

Tổ Cấp cứu đường không (AMET) thăm khám, kiểm tra tình trạng người bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn cho quá trình vận chuyển. Ảnh: Văn Giang
Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ bước đầu chẩn đoán bán tắc ruột cơ học, đồng thời theo dõi nguyên nhân liên quan tới tiền sử phẫu thuật và tổn thương vùng đại tràng.

Hội chẩn trước quyết định chuyển tuyến. Ảnh: Văn Giang
Bệnh nhân được điều trị bảo tồn, truyền dịch, điều chỉnh điện giải và theo dõi sát. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn chưa cải thiện rõ.
Sau hội chẩn, bệnh viện nhận định người bệnh cần được chụp cắt lớp, nội soi và đánh giá chuyên sâu hơn tại tuyến trên. Phương án vận chuyển bằng đường không tới Juba được đề xuất và phê duyệt.

Kiểm tra bệnh nhân trước chuyến bay. Ảnh: Văn Giang
Trước giờ vận chuyển, kíp Vận chuyển cấp cứu đường không (AMET) tiếp tục thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn trong hành trình.
Các nhân viên y tế giải thích phương án chuyển tuyến, những yêu cầu trong quá trình di chuyển và động viên nữ bệnh nhân trước chuyến bay.
Trong điều kiện hoạt động tại Phái bộ, việc giữ người bệnh ổn định cả về thể trạng và tâm lý là một phần quan trọng của công tác vận chuyển y tế.

Đưa bệnh nhân lên máy bay. Ảnh: Văn Giang
Sáng 8/8, kíp AMET cùng bệnh nhân rời khu điều trị, di chuyển tới sân bay trực thăng trong căn cứ Liên hợp quốc tại Bentiu.
Kíp vận chuyển của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 gồm Đại úy, bác sĩ Phạm Lý Thanh và Thiếu tá QNCN Nguyễn Huy Nam, trực tiếp bảo đảm chuyên môn cho bệnh nhân.

Ra sân bay trực thăng. Ảnh: Văn Giang
Tại khu vực trực thăng, tình trạng người bệnh tiếp tục được kiểm tra. Kíp quân y luôn trong trạng thái sẵn sàng xử trí nếu xuất hiện diễn biến bất thường trong quá trình vận chuyển bằng đường không.

Trên chuyến bay tới Juba. Ảnh: Văn Giang
Khoảng 9 giờ ngày 8/8, trực thăng rời Bentiu đưa bệnh nhân tới thủ đô Juba.
Trong suốt hành trình, nhân viên y tế Việt Nam trực tiếp theo dõi tình trạng người bệnh, duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong điều kiện bay.
Sau khi trực thăng tới điểm tiếp nhận, bệnh nhân được đưa xuống máy bay và tiếp tục di chuyển tới cơ sở điều trị tuyến trên.
Đến khoảng 12h30 cùng ngày, việc vận chuyển và bàn giao bệnh nhân được hoàn tất an toàn tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2+ của Ấn Độ ở Juba. Tại đây, người bệnh tiếp tục được thực hiện các thăm dò chuyên sâu và điều trị theo chỉ định.

Kiểm tra tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Văn Giang
Từ phòng bệnh tại Bentiu tới chuyến trực thăng tới Juba là một chuỗi công việc liên tục: thăm khám, hội chẩn, điều trị ổn định ban đầu, xin ý kiến hệ thống chỉ huy y tế, chuẩn bị vận chuyển và theo dõi bệnh nhân trên đường.
Với các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, chuyển tuyến không đơn thuần là đưa người bệnh từ cơ sở này sang cơ sở khác. Đó còn là quyết định chuyên môn nhằm bảo đảm bệnh nhân được tiếp cận đúng tuyến, đúng thời điểm và phương án điều trị phù hợp nhất.














