Quảng Bình khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân đến giây phút cuối cùng, đóng góp nhiều thành tựu to lớn, quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Cùng với những phẩm chất của nhà lãnh đạo ưu tú, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, đồng chí Tổng Bí thư là người luôn gần gũi và có tình cảm sâu sắc với nhân dân.

Gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, lúc sinh thời, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian để về địa phương, cơ sở tìm hiểu, nắm bắt tình hình. Với Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, từ năm 2007-2015, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư, đồng chí đã 3 lần về thăm. Không chỉ dành thời gian làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đã trực tiếp về địa phương, cơ sở, vùng sâu vùng xa để gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở thực tiễn phát triển của tỉnh, đồng chí luôn có những ý kiến định hướng, chỉ đạo sát đúng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đóng vai trò quan trọng trong sự đi lên của Quảng Bình những năm qua.

Cùng với các chuyến thăm và làm việc, thời gian sau này, do điều kiện sức khỏe không cho phép về thăm cơ sở, đồng chí Tổng Bí thư vẫn luôn quan tâm tới Quảng Bình. Trong các dịp đoàn công tác của tỉnh làm việc tại thủ đô hoặc bên lề các kỳ họp Quốc hội, đồng chí luôn dành tình cảm ân cần và quan tâm đến tỉnh; động viên, căn dặn cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Bình phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Trung ương.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Đại Thắng và các đại biểu bên lề kỳ họp

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Đại Thắng và các đại biểu bên lề kỳ họp

Sự thân thuộc, cảm giác gần gũi luôn hiện diện trong những câu chuyện của Tổng Bí thư với Quảng Bình khi đồng chí thường trích dẫn những giai điệu, lời bài hát về Quảng Bình như “khoan khoan hò khoan”, “giữ lấy đất trời của quê hương ta, giữ lấy những gì mà ta yêu quý…” để nhắn nhủ đến Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hoặc gần đây nhất là dịp Quảng Bình kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh, đồng chí đã gửi lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc ấm áp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn, một con người bình dị, luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tưởng nhớ đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình sẽ luôn khắc ghi những lời căn dặn, ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí, tiếp tục gắn bó, đoàn kết để cùng nhau “giữ lấy đất trời của quê hương ta...”.

Biến đau thương thành hành động, Quảng Bình sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chung sức cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu đẹp, đưa cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư lúc sinh thời!

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202407/quang-binh-khac-ghi-loi-can-dan-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2219791/