Quảng Ngãi: Những gương sáng giữa đại ngàn Trường Sơn

Tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm kinh tế. Đứng đầu chính là đội ngũ người có uy tín, họ là những 'hạt nhân' đỏ là nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân, cũng là những người tiên phong biến sỏi đá thành cơm vàng ở đại ngàn Trường Sơn.

Anh Đinh Lố (thôn Trung Thượng, xã Sơn Mai) bên đàn bò của mình. Ảnh: Trường Thành

Anh Đinh Lố (thôn Trung Thượng, xã Sơn Mai) bên đàn bò của mình. Ảnh: Trường Thành

Gương sáng vùng cao

Từ nhiều năm nay, trong cộng đồng các dân tộc Hrê, Co, Ca Dong... tại Quảng Ngãi, người có uy tín không chỉ là những già làng am hiểu phong tục, mà đã trở thành lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào. Họ là người “truyền lửa” chính sách, đưa những văn bản pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu qua tiếng nói của bản làng và sự thuyết phục lớn nhất không nằm ở lời nói, mà ở hành động.

Anh Đinh Lố (43 tuổi), người có uy tín tại thôn Trung Thượng, xã Sơn Mai chia sẻ: “Để xóa bỏ hủ tục, để thay đổi tư duy canh tác lạc hậu, bà con chỉ tin khi mắt thấy tai nghe, chỉ làm theo khi thấy cái bụng mình được no. Chính vì vậy, chúng tôi phải tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, phải thoát nghèo bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương”.

Theo đó, xã Sơn Mai phần lớn cư dân là đồng bào DTTS. Thế nhưng giờ đây diện mạo bản làng đang thay đổi từng ngày nhờ những người như anh Đinh Lố. Bản thân anh Lố cũng từng loay hoay giữa những rẫy bắp, nương mì năng suất thấp. Không cam chịu số phận, anh bàn với vợ quyết định khai hoang đất rẫy khô cằn để làm một cuộc bứt phá kinh tế từ trang trại.

Ban đầu, anh thử sức với nuôi heo, gà nhỏ lẻ, nhưng do thiếu kỹ thuật nên hiệu quả không cao. Không nản chí, anh tìm tòi học hỏi và chuyển hướng sang mô hình “vườn - ao - chuồng” khép kín. Khi Nhà nước vận động di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để đảm bảo vệ sinh, anh Lố là người đầu tiên vác cuốc lên đồi khai hoang, dựng chuồng mới làm gương.

Đến nay, cơ ngơi của anh khiến nhiều người mơ ước: đàn bò 10 con béo tốt, ao cá đầy ắp, cùng vườn cây ăn trái với cam, bưởi, mít Thái bắt đầu cho thu hoạch. Anh Lố chia sẻ: “Kinh tế có khá lên thì mới có điều kiện chia sẻ mô hình, giúp đỡ bà con. Ai cần kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi con bò, con cá, tôi đều sẵn sàng”. Với anh, thoát nghèo cho mình mới chỉ là một nửa chặng đường, giúp bản làng cùng thoát nghèo mới là đích đến cuối cùng.

Tại xã Minh Long, ông Hà Viết Sỹ (58 tuổi) là người được đồng bào Hrê nơi đây quý mến. Ông Sỹ không chỉ là người giữ hồn cho tiếng cồng, tiếng chiêng mà còn là một triệu phú của bản làng. Ông Sỹ cho rằng: “Muốn vận động bà con thì mình phải làm gương trước. Từ chuyện dạy con cháu đến làm kinh tế, mình làm được thì nói bà con mới nghe”.

Gia đình ông Sỹ đã mạnh dạn cải tạo những khu đất bạc màu để đầu tư nuôi trâu và trồng cây ăn quả theo quy mô lớn, cùng đó, đào ao thả cá trắm, cá rô phi, tạo nguồn thu nhập xoay vòng ổn định. Dưới tán rừng, hàng trăm con gà, heo thả vườn của gia đình ông không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt, ông còn là người tiên phong hiến đất và vận động bà con hiến đất làm đường. Nhờ uy tín của ông, những con đường mòn nhỏ hẹp ngày nào giờ đã được mở rộng, giúp xe tải vào tận nơi chở nông sản, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm giềng.

Tiếp tục phát huy để lan tỏa

Câu chuyện của anh Đinh Lố hay ông Hà Viết Sỹ không phải là cá biệt. Trên khắp các vùng miền núi từ Trà Bồng, Sơn Tây đến Ba Tơ, hàng trăm người có uy tín đang ngày đêm âm thầm đóng góp. Họ chính là những “hạt nhân” thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại vùng cao.

Theo ông Đinh Văn Điết - Chủ tịch UBND xã Minh Long, đội ngũ người có uy tín thực sự là điểm tựa vững chắc của chính quyền. Họ giúp đưa chính sách vào đời sống một cách mềm mại, nhưng thiết thực. Khi một người có uy tín trồng thành công cây keo hay nuôi được đàn bò lai, cả làng sẽ tự giác học tập và làm theo. Đây chính là cách làm hiệu quả nhất để xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục phát huy tối đa vai trò của đội ngũ này. Không chỉ dừng lại ở việc khen thưởng, động viên, chính quyền các cấp sẽ tạo điều kiện để người có uy tín tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên sâu để họ tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế, từ đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khát vọng làm giàu trong cộng đồng.

Hôm nay, vùng cao Quảng Ngãi đã khác xưa. Những ngôi nhà sàn kiên cố mọc lên, những con đường bê tông trải dài vào tận ngõ nhỏ, và quan trọng nhất là nụ cười tự tin của người dân khi làm chủ kinh tế hộ gia đình. Trong thành quả chung ấy, có những giọt mồ hôi và tâm huyết của những người có uy tín, những “hạt nhân” lặng lẽ mà kiên cường giữa đại ngàn.

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ngai-nhung-guong-sang-giua-dai-ngan-truong-son.html