Quảng Ngãi: Xuyên đêm trên những công trường nơi biên giới

Hàng trăm công nhân đang ngày đêm tăng ca tại các công trường trường học vùng biên, quyết tâm đưa những ngôi trường mới về đích trước năm học mới.

Những ca làm việc dưới ánh đèn đêm

Tại Quảng Ngãi, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS đã được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 29/12/2025 đến ngày 31/7/2026.

Ánh đèn điện trên các công trường xây dựng trường học ở biên giới. Ảnh: Ngọc Toàn

Ánh đèn điện trên các công trường xây dựng trường học ở biên giới. Ảnh: Ngọc Toàn

Đến nay, 4 trường thuộc các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi đạt tiến độ từ 33 - 57%. Đối với 5 trường còn lại tại các xã Ia Tơi, Ia Đal, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để dự kiến khởi công vào tháng 7/2026.

Để đạt được tiến độ đó, nhiều công nhân đã phải ngày, đêm liên tục làm việc để đảm bảo tiến độ. Khi màn đêm buông xuống trên các xã vùng biên Sa Loong, Dục Nông, Mô Rai hay Rờ Kơi, ánh đèn từ những công trường xây dựng trường học lại bừng sáng. Tiếng máy móc, tiếng búa gõ, tiếng gọi nhau phối hợp công việc vang lên giữa núi rừng, tạo nên nhịp lao động khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ các dự án giáo dục trọng điểm.

Những người thợ vẫn miệt mài tranh thủ tăng ca để chạy đua với tiến độ. Ảnh: Ngọc Toàn

Những người thợ vẫn miệt mài tranh thủ tăng ca để chạy đua với tiến độ. Ảnh: Ngọc Toàn

Tại công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong, khi người dân địa phương quây quần bên bữa cơm tối cũng là lúc một ca làm việc mới bắt đầu với những người công nhân. Dưới ánh đèn cao áp, hàng chục công nhân miệt mài với các phần việc từ gia công cốt thép, lắp dựng cốt pha đến vận chuyển vật liệu.

Từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, công trường gần như không ngơi nghỉ. Dù nhiệt độ đã dịu hơn so với ban ngày, nhưng mồ hôi vẫn lăn dài trên khuôn mặt những người thợ. Anh Hà Văn Khươm cho biết, từ tháng 2/2026 đến nay, tăng ca ban đêm đã trở thành công việc quen thuộc của anh cùng nhiều đồng nghiệp. “Chỉ cần trường học được đưa vào sử dụng, các cháu có nơi học hành khang trang hơn, cực mấy cũng thấy xứng đáng”- anh Khươm nói.

Mỗi người một công việc để kịp hoàn thành dự án. Ảnh: Ngọc Toàn

Mỗi người một công việc để kịp hoàn thành dự án. Ảnh: Ngọc Toàn

Không riêng Sa Loong, tại công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông, không khí thi công về đêm cũng diễn ra khẩn trương. Hơn 40 công nhân được bố trí tại 7 khối nhà, chia thành nhiều nhóm thực hiện các công việc xây dựng khác nhau.

Anh Nguyễn Văn Bảy (công nhân công trình) cho biết, kể từ khi công trình hoàn thành phần móng, đơn vị triển khai thi công theo mô hình 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ. Trung bình mỗi tối có khoảng 50 công nhân làm việc trên công trường.

Ngoài tiền công, mỗi lao động được hỗ trợ thêm 150 nghìn đồng cho mỗi ca làm đêm. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp công nhân yên tâm gắn bó với công trường trong giai đoạn tăng tốc.

Quyết tâm đưa trường học mới về đích đúng hẹn

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc điều hành dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông (Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đã huy động khoảng 250 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị để tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

Thời tiết ban đêm đã dễ chịu hơn nhưng sự vất vả vẫn còn đó. Ảnh: Ngọc Toàn

Thời tiết ban đêm đã dễ chịu hơn nhưng sự vất vả vẫn còn đó. Ảnh: Ngọc Toàn

Tùy từng hạng mục và điều kiện thời tiết, các tổ đội được bố trí tăng ca linh hoạt. Trung bình mỗi buổi tối, có từ 40 - 50 công nhân làm việc từ 17 giờ đến 21 giờ.

Cũng theo ông Khoa cho biết, không phải hạng mục nào cũng phù hợp để thi công ban đêm. Những công việc yêu cầu kỹ thuật phức tạp, độ chính xác và an toàn cao được thực hiện vào ban ngày. Trong khi đó, các hạng mục như gia công cốt thép, xây tường, lắp dựng cốt pha hay đổ bê tông được bố trí tăng cường vào ban đêm nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Các mũi thi công liên tục tăng ca để đảm bảo hoàn thành ngôi trường trong năm học mới. Ảnh: Ngọc Toàn

Các mũi thi công liên tục tăng ca để đảm bảo hoàn thành ngôi trường trong năm học mới. Ảnh: Ngọc Toàn

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (chủ đầu tư), đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp nhưng vẫn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục đúng, thậm chí vượt tiến độ đã cam kết để học sinh vùng biên sớm được học tập trong những ngôi trường mới khang trang ngay trong năm học tới.

Nơi biên viễn, những giọt mồ hôi của người thợ đang góp phần dựng xây những mái trường mới. Những giọt mồ hôi chảy xuống để chạy đua với thời gian, kịp thời có trường mới cho các em học sinh nơi biên viễn.

Nguyễn Dương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-ngai-xuyen-dem-tren-nhung-cong-truong-noi-bien-gioi-460279.html