Quảng Ninh: Thanh niên thành phố trẻ sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Với quyết tâm giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, trong những ngày qua, tại thành phố trẻ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã hoàn thành các khâu, bước chuẩn bị tốt cho ngày hội tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Còn với các thanh niên trúng tuyển, những ngày này, họ đang háo hức chờ đón ngày hội tòng quân.

Khi không khí rộn ràng của đất trời vào xuân cũng là lúc những chàng trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 trên địa bàn thành phố Đông Triều háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng, tinh thần ấy lại bừng sáng trong mùa Xuân mới...

Tự hào, tự tin, phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ là tâm lý chung của tất cả thanh niên trên địa bàn thành phố Đông Triều. Nhập ngũ đợt này, với mong muốn góp sức trẻ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phạm Văn Hùng (SN 2006), trú tại khu Yên Sinh, phường Tràng An, TP Đông Triều là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025. Mẹ của Hùng đã qua đời, nhà có 2 chị em, chị gái thì tàn tật, bố làm lao động tự do. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của gia đình, mùa tuyển quân năm 2025 khi thấy chính quyền, đoàn thể địa phương thông báo, tuyên truyền về công tác tuyển quân, Hùng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

 Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Đông Triều đến thăm, tặng quà động viên thanh niên Phạm Văn Hùng, trú tại khu Yên Sinh, phường Tràng An, TP Đông Triều (Quảng Ninh) trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Đông Triều đến thăm, tặng quà động viên thanh niên Phạm Văn Hùng, trú tại khu Yên Sinh, phường Tràng An, TP Đông Triều (Quảng Ninh) trước ngày lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ về lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Phạm Văn Hùng tâm sự: “Những năm còn đi học, môn Lịch sử đã cho em những kiến thức về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha anh đi trước, nên em rất ngưỡng mộ, tự hào và biết ơn công lao to lớn ấy. Từ đó em đã yêu thích và mong muốn được tham gia vào môi trường quân đội, được tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt trong quân ngũ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bố luôn ủng hộ em lên đường nhập ngũ, thực hiện ước mong của bản thân. Em tin rằng, dù ở bất kỳ môi trường nào, công việc nào đều sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng khi bước qua khó khăn, mình sẽ có được thành công, trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Luôn ủng hộ với quyết định của con trai, ông Phạm Văn Hoàng (bố của Hùng) cho biết: “Hùng là người con hiếu thảo, luôn cố gắng học tập tốt, đỡ đần tôi trong cuộc sống hằng ngày. Thấy con khôn lớn, lại có nhận thức đúng đắn là mang sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là người bố tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn tin tưởng con lên đường nhập ngũ sẽ hòa nhập nhanh với môi trường quân đội”.

Cũng như Phạm Văn Hùng, những ngày đầu năm, ngôi nhà nhỏ của gia đình thanh niên Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy, ở khu Triều Khê, phường Hồng Phong, thành phố Đông Triều tràn ngập niềm vui khi đón đại diện của Ban CHQS thành phố Đông Triều cùng cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến động viên, tặng quà trước ngày hai anh em lên đường nhập ngũ. Hai anh em song sinh cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện ước mơ hoài bão góp sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Đặng Huy Toàn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố đến thăm, tặng quà động viên thanh niên Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy, ở khu Triều Khê, phường Hồng Phong, thành phố Đông Triều, hai anh em song sinh cùng tình nguyện nhập ngũ 2025.

Trung tá Đặng Huy Toàn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố đến thăm, tặng quà động viên thanh niên Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy, ở khu Triều Khê, phường Hồng Phong, thành phố Đông Triều, hai anh em song sinh cùng tình nguyện nhập ngũ 2025.

Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy rất vui khi biết tin được nhập ngũ cùng về Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân), hai em đang háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy rất vui khi biết tin được nhập ngũ cùng về Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân), hai em đang háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Dương Thành Huy, chia sẻ: “Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là vô cùng thiêng liêng và cao cả đối với những thanh niên như chúng tôi. Vì vậy, hai anh em chúng tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, với mong muốn được đóng góp sức trẻ, thực hiện trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc và nhân dân. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi sắp được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được rèn luyện trong môi trường quân đội, vừa được góp một phần công sức bảo vệ quê hương, đất nước…”.

Phạm Văn Hùng, Dương Việt Hoàng và Dương Thành Huy chỉ là 3 trong 90 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trong mùa xuân này. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi chọn trở thành Bộ đội Cụ Hồ, chắc chắn họ đều có những điểm chung, đó là sự tự tin và nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ. Với tình cảm ấm áp, sự quan tâm, động viên của cơ quan quân sự địa phương cùng chính quyền và gia đình trước thềm xuân mới sẽ giúp các thanh niên vững bước trên hành trình quân ngũ đầy vinh quang sắp tới.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đặng Huy Toàn, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đông Triều cho biết: “Cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã vào cuộc tích cực, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân. Trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ, các xã, phường trên địa bàn thành phố đều tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ. Hiện nay Hội đồng NVQS thành phố đang tích cực làm công tác chuẩn bị mọi mặt cho lễ giao, nhận quân diễn ra vào ngày 13-2 tới”.

Bài, ảnh: VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quang-ninh-thanh-nien-thanh-pho-tre-san-sang-len-duong-nhap-ngu-814789