Quảng Trị: Xuân Biên phòng - Ấm lòng đồng bào Rục
Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, đồng bào Rục ở xã biên giới Kim Phú, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'. Không chỉ mang theo không khí Tết, chương trình còn đem đến hơi ấm nghĩa tình, sự sẻ chia bền bỉ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn xã hội dành cho đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Rục sinh sống
Chương trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức, đã trở thành hoạt động thường niên giàu tính nhân văn, là điểm hẹn nghĩa tình mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Với đồng bào Rục, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ dừng lại ở những phần quà ngày Tết, mà là chuỗi hoạt động gắn với sinh kế, an sinh và hướng tới phát triển lâu dài cho người dân vùng biên.
Trong niềm hân hoan đón năm mới, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Từ công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt, các buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đến những hoạt động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ; khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ… Mỗi phần việc đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu, hướng đến mục tiêu giúp người dân không chỉ “ấm Tết” mà còn vững vàng hơn trong cuộc sống lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm và động viên đồng bào Rục nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần

Thăm và tặng quà gia đình chính sách, khó khăn

Khởi công xây dựng nhà cho bà con đồng bào khu vực biên giới

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP tặng quà cho bà con đồng bào Rục

Ông Lê Hồng Vinh tặng quà cho bà con đồng bào Rục

Ông Trần Vũ Khiêm tặng quà cho các em học sinh nghèo
Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là đêm giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được truyền hình trực tiếp. Những tiết mục mừng Đảng, mừng Xuân, xen lẫn các phóng sự về hành trình bám bản, giữ làng của người lính Biên phòng đã khắc họa sinh động tình quân - dân gắn bó nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đó là những câu chuyện dung dị nhưng lay động, kể về sự đổi thay của Kim Phú hôm nay, về những đứa trẻ được nâng bước đến trường, về những người lính mang quân hàm xanh lặng thầm cắm chốt giữa núi rừng, ngày đêm gìn giữ bình yên cho bản làng.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn xã biên giới Kim Phú

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng Cà Xèng và chính quyền xã Kim Phú

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các bản
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và biểu dương vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, lực lượng Biên phòng vẫn kiên trì bám trụ, không để gián đoạn dù chỉ một giờ trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới.
Xuân mới lại về, mang theo niềm tin và khát vọng. Từ Kim Phú, thông điệp của “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tiếp tục lan tỏa: sự no ấm nơi biên cương không chỉ đến từ những món quà ngày Tết, mà được vun đắp bằng sự chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, để mùa xuân nơi vùng biên không chỉ là khoảnh khắc, mà trở thành nhịp sống ấm áp quanh năm nơi phên dậu Tổ quốc.

Niềm vui của sự sẻ chia cùng đồng bào

Tặng quà cho bà con ở "phiên chợ không đồng"

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng gói bánh chưng tặng bà con đồng bào Rục

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tiếp tục lan tỏa sự no ấm nơi biên cương không chỉ đến từ những món quà ngày Tết, mà được vun đắp bằng sự chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Nhiều phần quà ý nghĩa tặng bà con đồng bào Rục

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho bà con đồng bào Rục

Nụ cười hạnh phúc của Đại tá Trịnh Thanh Bình và đồng bào Rục.

Một mùa xuân mới lại đến, mùa xuân của niềm tin và khát vọng, mùa xuân của sự sẻ chia, hạnh phúc đã đến với đồng bào Rục ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.
VĨNH QUÝ












![[INFOGRAPHIC] Ngôi làng ở Nga - nơi người dân không đóng cửa vào ban đêm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_07_180_54439511/1ed9c424c56c2c32757d.jpg)

