Quê hương đẫm nước mắt ngày anh về đất mẹ

Sau 39 năm từ ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng được gia đình đưa về an táng tại quê hương trong niềm mong mỏi của người thân.

Hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng được đưa về quê hương an táng. Ảnh: TTDVTH xã Nam Gianh

Hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng được đưa về quê hương an táng. Ảnh: TTDVTH xã Nam Gianh

Cuộc trở về sau gần bốn thập kỷ không chỉ thỏa ước tâm nguyện của gia đình mà còn lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Khép lại hành trình gần bốn thập kỷ xa quê

Sáng 23/7, lãnh đạo xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh vừa tổ chức Lễ viếng liệt sĩ Trần Đình Dẻng tại nhà riêng thân nhân ở thôn Nam Minh Lệ và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Minh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đồng Lê cùng lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.

Lãnh đạo xã Nam Gianh tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh. Ảnh: TTDVTH xã Nam Gianh

Lãnh đạo xã Nam Gianh tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh. Ảnh: TTDVTH xã Nam Gianh

Đại diện các cơ quan viếng liệt sĩ Trần Đình Dẻng.

Đại diện các cơ quan viếng liệt sĩ Trần Đình Dẻng.

Trong làn khói hương nghi ngút, các đại biểu và gia đình thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người chiến sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ viếng, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Minh để tổ chức lễ an táng theo nghi thức trang trọng.

Trong tiếng nhạc trầm hùng và sự tiễn đưa của người thân, đồng đội, chính quyền cùng Nhân dân, người con ưu tú của quê hương đã trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ sau gần 40 năm xa quê.

Lễ viếng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại nhà riêng thân nhân.

Lễ viếng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại nhà riêng thân nhân.

Bà Trần Thị Minh Thường, con gái liệt sĩ Trần Đình Dẻng, hiện công tác tại Trường Tiểu học Quảng Minh cho biết, ba của bà nhập ngũ tháng 2/1965 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hơn 20 năm quân ngũ, ông trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Ngày 24/6/1987, ông hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia. Đồng đội đã đưa ông về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạc Cảnh, TP Hồ Chí Minh.

Sau 39 năm an nghỉ nơi đất khách, hài cốt liệt sĩ được gia đình đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Minh theo nguyện vọng của thân nhân với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh, thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Trọn vẹn tâm nguyện, lan tỏa nghĩa tình đền ơn đáp nghĩa

Đối với gia đình liệt sĩ, ngày trở về của liệt sĩ Trần Đình Dẻng khép lại hành trình chờ đợi kéo dài gần bốn thập kỷ.

Trong lời phát biểu đầy xúc động tại lễ truy điệu, bà Trần Thị Minh Thường, con gái liệt sĩ Trần Đình Dẻng cho biết, suốt nhiều năm qua, gia đình luôn sống trong niềm tự hào về người cha đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, nhưng cũng canh cánh một ước nguyện được đưa ông trở về quê hương để gần tổ tiên, gần người vợ, các con và con cháu.

"Đến hôm nay, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Nam Gianh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cùng Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Lạc Cảnh, tâm nguyện lớn lao ấy đã trở thành hiện thực. Sự trở về của ba không chỉ là niềm an ủi đối với hương hồn liệt sĩ mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình", bà Thường nghẹn ngào chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng được đưa về quê hương an táng sau gần 40 năm xa quê.

Hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng được đưa về quê hương an táng sau gần 40 năm xa quê.

Theo bà Thường, gia đình luôn biết nơi an nghỉ của cha tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạc Cảnh. Những năm qua, người thân vẫn thường xuyên vào TP Hồ Chí Minh thắp hương; họ hàng sinh sống gần nghĩa trang cũng thay gia đình chăm nom phần mộ.

Ý định đưa liệt sĩ về quê đã có từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép. Năm 2022, gia đình từng làm thủ tục quy tập nhưng vì việc riêng nên chưa thể thực hiện.

Đến năm nay, sau khi hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan chức năng của hai địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình hoàn thành tâm nguyện.

Hiện thân nhân gần gũi của liệt sĩ còn có người vợ sinh năm 1952 và 2 con gái. Việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê giúp gia đình thuận tiện hơn trong việc hương khói, chăm sóc phần mộ, đồng thời mang lại sự thanh thản cho những người ở lại sau nhiều năm mong ngóng.

Lễ viếng và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Đình Dẻng không chỉ là sự kiện có ý nghĩa đối với gia đình mà còn là hoạt động chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của địa phương.

Sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cùng sự quan tâm chu đáo của chính quyền các cấp khẳng định truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/que-huong-dam-nuoc-mat-ngay-anh-ve-dat-me-post785925.html