Quê hương thêm gần lại

Thông tin mở đường bay thẳng Cà Mau - Hà Nội mang đến niềm vui cho nhiều người, trong đó có những người con quê hương đất Bắc. Những chiếc vé đầu tiên được đặt, nhiều gia đình đã chuẩn bị hành trang để về thăm nơi chôn nhau cắt rốn với tâm thế vô cùng phấn khởi. Quê xa hóa gần, tình yêu quê hương thêm thấm đượm từ những chiếc vé đã được đặt thành công.

Lần về quê gần đây nhất cách nay hơn 10 năm, chị Lê Nguyễn Thanh Thảo (Phường 4, TP Cà Mau) cùng gia đình chọn hành trình lên TP Hồ Chí Minh, đi máy bay ra Hà Nội và đón xe về Nam Ðịnh. Ðể kịp giờ bay vào 22 giờ, gia đình phải xuất phát từ Cà Mau vào sáng sớm. Chuyến đi khó khăn hơn khi chị Thảo lập gia đình, có con nhỏ, di chuyển nhiều chặng, nhiều phương tiện khiến những lần dự định về quê đành phải ngưng lại.

Thông tin chuyến bay thẳng Cà Mau - Hà Nội sắp được mở, kỳ nghỉ hè cho con thăm quê hương được chốt lịch. Thông qua đại lý, chị đã nhanh chóng đặt 4 vé cho gia đình với giá vé từ 1,5-1,9 triệu đồng cho hai chiều đi và về. Ðỡ mất thời gian hơn, thuận tiện cho gia đình có trẻ em và người lớn tuổi di chuyển là những thuận lợi khi đặt vé bay thẳng Cà Mau - Hà Nội với gia đình ba thế hệ như nhà chị Thảo. Ðây cũng là lần đầu tiên con gái lớn 8 tuổi của chị được về quê ngoại, thăm những người bà con ở Nam Ðịnh.

Có thêm nhiều chuyến bay từ Cảng Hàng không Cà Mau để những người con xa quê có điều kiện về thăm nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Có thêm nhiều chuyến bay từ Cảng Hàng không Cà Mau để những người con xa quê có điều kiện về thăm nơi “chôn nhau cắt rốn”.

“Hồi trước mình cứ định 7, 8 năm sẽ về quê một lần, nhưng lại khó thực hiện, nay có chuyến bay thẳng Cà Mau - Hà Nội, gia đình 4 người hè này sẽ về thăm quê. Hành trình hơn 100 cây số từ Hà Nội về Nam Ðịnh mình kết hợp cho con tham quan để tìm hiểu về đất Bắc, về quê ngoại để con biết về cội nguồn, ông bà”, chị Thảo bộc bạch.

“Xúc động lắm! Ðó là sự mong mỏi, chờ đợi của mình suốt bao nhiêu năm nay từ khi Nam tiến lập nghiệp, cống hiến cho Cà Mau, quê hương thứ hai của mình!”, cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THCS Võ Thị Sáu, chia sẻ. Là người con của quê hương Thanh Hóa, vào Cà Mau từ năm 1987, bắt đầu đi dạy học từ năm 1992, những chuyến về quê trước đây của cô Thúy khá vất vả vì khoảng thời gian di chuyển, đợi chờ làm thủ tục tại các bến.

“Ði tàu hỏa thì nhiều ngày, đi máy bay thì có khi mình lên sớm, phải đợi ở sân bay hàng giờ để làm thủ tục và chờ chuyến”, cô Thúy kể. Nay có chuyến bay thẳng, hè này hành trình về quê gần hơn, chuyến bay được mở giúp những người con xa quê được về thăm quê mỗi năm, người dân Cà Mau khi đi du lịch, đi công tác cũng thuận tiện hơn. “Ðây là sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước đến với người dân và nhu cầu của bà con, cũng là để quảng bá hình ảnh của quê hương Cà Mau”, cô Thúy phấn khởi.

Cũng là giáo viên cùng trường, cô giáo Phạm Thị Nhàn, giáo viên bộ môn Vật lý, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Cà Mau, cũng đã kịp đặt cho gia đình 3 vé về Ninh Bình trong dịp hè này. “Khi nghe tin có chuyến bay Cà Mau - Hà Nội, gia đình rất vui vì đã mong chờ điều này từ lâu rồi. Tôi nhanh chóng tìm hiểu trên Internet và mua vé cho chuyến nghỉ hè của gia đình. Chủ động đặt vé trước, giá cả sẽ hợp lý và có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn”, cô Nhàn cho biết.

Vào Cà Mau lập nghiệp, sinh sống, nhiều người xem Cà Mau là quê hương thứ hai để gắn bó, cống hiến. Chuyến bay thẳng Cà Mau - Hà Nội được mở hứa hẹn mang đến những chuyến đi thuận tiện, nhanh chóng và thoải mái. Những chiếc vé đã được đặt trong những ngày đầu mở bán kèm theo đó là sự nôn nao, xúc động của người xa quê sắp được về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Ðường về quê gần hơn, niềm vui, tình yêu quê hương ngày thêm lan tỏa./.

Hoài Thương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/que-huong-them-gan-lai-a26207.html