Quốc lộ 55 - cung đường kết nối với thành phố ngàn hoa

Quốc lộ 55 có chiều dài hơn 233 km, đi qua 3 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Bình Thuận – Lâm Đồng, là tuyến đường kết nối quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và quốc lộ 20 nên có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ngành du lịch cho khu vực liên tỉnh, liên vùng...

Biển Cam Bình La Gi

Biển Cam Bình La Gi

Riêng đoạn qua Bình Thuận có chiều dài khoảng 156 km bắt đầu từ xã Thắng Hải (Hàm Tân) qua La Gi – Tánh Linh đến điểm cuối là xã Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc. Quốc lộ 55 khởi đầu tại thành phố Bà Rịa qua các huyện Long Đất, Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu). Quốc lộ 55 qua Bình Thuận với điểm đầu là xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân đi qua thị xã La Gi, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và đến xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc, sau đó nối với huyện Bảo Lâm và kết thúc tại ngã ba Đại Bình giao giữa quốc lộ 20 km123+900 với cuối quốc lộ 55 phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là con đường trục đông - tây liên kết các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra do thuận tiện trong lưu thông từ khu du lịch biển Cam Bình, Kê Gà đến Bảo Lộc, Đà Lạt nên nhiều dân du lịch gọi đây là cung đường kết nối biển với thành phố ngàn hoa (Đà Lạt)...

Quốc lộ 55 - Cung đường nối với thành phố ngàn hoa.

Quốc lộ 55 - Cung đường nối với thành phố ngàn hoa.

Nhiều năm nay khách du lịch ở các tỉnh miền Nam muốn chuyến du lịch phong phú vừa được vui đùa với “Biển xanh – cát trắng – nắng vàng” ở Bình Thuận vừa được thưởng thức những đồi hoa thơ mộng thường chọn cung đường quốc lộ 55 để “du ngoạn”. Anh Nguyễn Thanh Bình, tài xế xe 45 chỗ chuyên chở khách du lịch từ Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh đến Bình Thuận và Lâm Đồng, cho biết, quốc lộ 55 đoạn qua Bình Thuận có nhiều ưu điểm khi có điểm giao với quốc lộ 1 tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và giao với đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tại xã Sông Phan nên khá thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và khách du lịch từ các tỉnh Tây Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam đến La Gi, Phan Thiết... Chị Nguyễn Thị Ngọc ở TP. Hồ Chí Minh tâm sự: “Tôi hay có công việc công ty ở La Gi và Đà Lạt nên thường đi lại tuyến quốc lộ 55. Cung đường rất đẹp như một dòng nước chảy xuyên qua giữa đại ngàn. Đi trên đường mỗi lần thấy mệt dừng chân nghỉ sẽ hít thở được không khí trong lành nên rất mê...”.

Quốc lộ 55 nằm giữa phố thị La Gi.

Quốc lộ 55 nằm giữa phố thị La Gi.

Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

Tôi vẫn thường hay đi trên quốc lộ 55, lúc thì từ ngã tư quốc lộ 1 – quốc lộ 55 đoạn Hàm Tân đến Tánh Linh, lúc đi từ xã Đồng Kho đến Đa Mi. Nhiều lần thấy khách du lịch dừng xe ven quốc lộ 55 chụp hình, 2 bên đường đoạn từ Hàm Tân – Tánh Linh mùa này hoa rừng nở rộ. Những bông hoa trắng muốt phủ xuống lề đường tỏa hương thơm nhè nhẹ khiến nhiều du khách thổn thức vì sự tinh khiết của hoa và không khí núi rừng. Nhiều hôm có những đoàn xe ô tô, mô tô đi du lịch theo nhóm chọn chỗ trống ven đường có bóng mát cây rừng nghỉ ngơi, ăn uống khá thích thú... Đi trên tuyến quốc lộ 55 đoạn qua Bình Thuận, khách du lịch được trải nghiệm nhiều điểm du lịch thú vị như ghé khu du lịch Cam Bình (La Gi) tắm biển ăn hải sản với nhiều món ngon như ghẹ, ốc hương, gỏi cá đục, tôm tít, điệp nướng hành mỡ, sò huyết, cá đù 1 nắng... Xuôi lên Tánh Linh có thác Bà và khu du lịch đang hình thành cầu Trắng, La Ngâu ngắm cảnh dòng sông La Ngà hiền hòa với dòng nước trong xanh, thưởng thức món đặc sản cá thát lát nấu khổ qua rừng Tánh Linh hay dê núi, heo đen do bà con người đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng nuôi thả tự nhiên.

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Ngược lên Đa Mi, vùng đất của cây trái, ghé điểm dừng chân Gió và Mây vừa nhâm nhi múi sầu riêng đầu mùa ngọt lịm, hạt mắc ca béo ngậy... được trồng trên vùng đất Đa Mi. Vừa ngắm cảnh hồ Hàm Thuận với những chiếc thuyền nan nhẹ lướt trên mặt nước, bình minh trong sương sớm phủ trên mặt hồ tạo nên nhiều hình ảnh mờ ảo đẹp như tranh vẽ... Từ Đa Mi qua các xã Lộc Nam, Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đến thành phố Bảo Lộc kết nối qua thành phố Đà Lạt ngàn hoa, trên cung đường này không chỉ có những đóa hoa dã quỳ ven đường tô điểm cho chuyến đi mà còn có bạt ngàn vườn chè xanh ngút ngàn. Những vườn cà phê ra hoa tỏa hương thơm lừng cả một góc trời...

Quốc lộ 55 không chỉ là tuyến đường bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội liên vùng mà còn là cung đường cho những “tín đồ” đam mê du lịch bởi trên cung đường ấy có cả “Biển xanh – cát trắng – nắng vàng” và có ngàn hoa...

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, quốc lộ 55 sẽ được kéo dài đến địa phận huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông với tổng chiều dài toàn tuyến là 290 km. Vì vậy, khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông tuyến đường sẽ trở thành trọng yếu để các phương tiện lưu thông liên vùng...

GHI CHÉP: TRẦN THI

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/quoc-lo-55-cung-duong-ket-noi-voi-thanh-pho-ngan-hoa-129407.html