Quyết tâm rèn luyện để trở thành sĩ quan Biên phòng tương lai
Mang theo tình cảm với quê hương, gia đình và những người lính nơi phên giậu Tổ quốc, các tân học viên bước vào Học viện Biên phòng với sự tự tin và ý chí quyết tâm vượt khó, rèn luyện để trưởng thành. Mỗi người có một hoàn cảnh, một lý do để lựa chọn con đường quân ngũ, nhưng đều chung mong muốn được học tập, rèn luyện để trở thành sĩ quan Biên phòng, góp sức xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Lầu đồng hành, hỗ trợ học viên Phàn Chẩn Phong hoàn tất thủ tục nhập học tại Học viện Biên phòng. Ảnh: Trung Dũng
Ước mơ từ những người lính nơi biên giới
Tuần qua, tại Học viện Biên phòng, không khí trở nên nhộn nhịp khi các tân học viên từ nhiều địa phương về làm thủ tục nhập học. Các cán bộ nhà trường, học viên các khóa trước được bố trí tại khu vực tuyển sinh để hướng dẫn các tân học viên hoàn tất thủ tục, nhận quân tư trang và về đơn vị quản lý. Trong những gương mặt trẻ lần đầu đặt chân vào Học viện Biên phòng, Phàn Chẩn Phong (dân tộc Dao) ở thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó. Sau chặng đường dài từ quê nhà, cánh cổng nhà trường mà Phong từng nhiều lần hình dung nay đã ở ngay trước mắt. Niềm vui ngày nhập học càng có ý nghĩa với Phong bởi để có được kết quả hôm nay, em đã trải qua nhiều năm nỗ lực.
Theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, năm 2026, Học viện Biên phòng tổ chức tiếp nhận 150 thí sinh trúng tuyển. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, các học viên sẽ được cán bộ quản lý thuộc Tiểu đoàn 1, Học viện Biên phòng quán triệt một số quy định ban đầu, hướng dẫn làm quen với môi trường quân ngũ, nền nếp học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại đơn vị. Những nội dung này giúp các tân học viên nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.
Phong mất bố khi em mới 2 tuổi, mẹ một mình nuôi 5 người con trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Năm 2016, Phong được cán bộ Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhận đỡ đầu, hỗ trợ học tập, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình. Với cậu học trò vùng biên khi ấy, sự quan tâm của những người lính quân hàm xanh dần trở thành chỗ dựa trong những năm tháng đến trường. Qua những lần gặp gỡ, cán bộ Biên phòng động viên Phong chăm chỉ học tập, hướng dẫn em rèn tính tự lập, cách ứng xử và ý thức trách nhiệm với gia đình.
Đến tháng 9/2021, Phong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Bản Lầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Gia đình khó khăn, không có điều kiện học thêm, Phong chủ yếu tự học. Trên lớp, em tập trung nghe giảng; về nhà, ngoài phụ giúp gia đình, em tranh thủ học vào buổi tối. Sự cố gắng ấy giúp Phong đạt 26,2 điểm tổ hợp C03 và trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Trong số 69 thí sinh miền Bắc trúng tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2026, Phong xếp thứ 3 trong nhóm thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C03.
Trung tá Nguyễn Văn Ước, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu cho biết, từ khi nhận đỡ đầu Phong, cán bộ đơn vị thường xuyên gặp gỡ gia đình, nắm tình hình học tập và động viên em cố gắng. Phong trúng tuyển vào Học viện Biên phòng là niềm vui của gia đình, nhà trường và cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời là kết quả từ sự nỗ lực của em. Những ngày Phong chuẩn bị nhập học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu tiếp tục hỗ trợ em chuẩn bị hồ sơ, tư trang và bố trí xe, cử cán bộ đưa Phong xuống trường.
Tiếp bước cha trên con đường quân ngũ
Nếu Phàn Chẩn Phong đến với màu xanh áo lính từ sự gắn bó với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở quê nhà thì với Nguyễn Thuận Thành, hình ảnh người lính đã thân thuộc từ những năm tháng tuổi thơ. Nguyễn Thuận Thành sinh ra và lớn lên tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, trong gia đình có bố là sĩ quan Biên phòng. Từ nhỏ, em có nhiều dịp tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên địa bàn. Những câu chuyện về biên giới, công việc của người lính cùng sự định hướng của gia đình dần hình thành trong em mong muốn tiếp bước cha. Ngay từ những năm học trung học cơ sở, em đã xác định mục tiêu thi vào Học viện Biên phòng. Lên trung học phổ thông, em dành nhiều thời gian cho môn Lịch sử. Năm 2026, em đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử và được tuyển thẳng vào Học viện Biên phòng.

Cán bộ Học viện Biên phòng hướng dẫn học viên Nguyễn Thuận Thành gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ trong những ngày đầu nhập học. Ảnh: Hợp Nguyễn
Ngày về Học viện Biên phòng làm thủ tục nhập học, bước qua cánh cổng trường, Nguyễn Thuận Thành đã rất ấn tượng bởi môi trường chính quy, nền nếp, khuôn viên khang trang, sạch đẹp và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ nhà trường, học viên khóa trước. “Tôi xác định khi bước vào Học viện Biên phòng phải nghiêm túc học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật. Mong muốn của tôi là sau khi tốt nghiệp về công tác trên tuyến biên giới sẽ vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Thành chia sẻ.
Ngày con nhập học, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không giấu nổi sự vui mừng, liên tục dặn dò con phải cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, giữ vững kỷ luật, tác phong của một người quân nhân. Theo Đại tá Nguyễn Văn Toàn, gia đình đã nhen nhóm, định hướng mục tiêu vào môi trường Quân đội cho Nguyễn Thuận Thành từ khi con còn học trung học cơ sở. Tuy nhiên, định hướng của gia đình chỉ là bước đầu; để theo nghề quân ngũ, con phải tự giác học tập, rèn luyện và có quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã chọn.
Thiếu tá Nguyễn Hòa Hợp, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Học viện Biên phòng cho biết, những ngày đầu nhập học là khoảng thời gian học viên chuyển từ môi trường gia đình, trường phổ thông sang môi trường Quân đội. Vì vậy, cán bộ đơn vị phải thường xuyên bám nắm, hướng dẫn cụ thể từng nội dung. Công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời cán bộ gần gũi học viên để kịp thời nắm bắt tư tưởng, giúp các em ổn định tâm lý, làm quen với nền nếp sinh hoạt và xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể.
Những ngày đầu tại Học viện Biên phòng đã mở ra chặng đường mới với các tân học viên. Phía trước là những năm tháng học tập và rèn luyện trong môi trường Quân đội, nơi mỗi người phải tự mình vượt qua yêu cầu của chương trình đào tạo, nền nếp và kỷ luật. Với Phàn Chẩn Phong, đó là sự tiếp nối tình cảm từ những người lính đã đồng hành cùng em trong những năm đến trường. Với Nguyễn Thuận Thành, đó là bước tiếp theo trên con đường mà người cha đã đi. Những điểm xuất phát khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: trở thành những sĩ quan Biên phòng có kiến thức, bản lĩnh và trách nhiệm với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
