Một ngày ở Tiểu đoàn Đặc công 409

Hơn 60 học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 42) năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa có chuyến tham quan, trải nghiệm tại Tiểu đoàn Đặc công 409. Từ khu vực tăng gia sản xuất đến những màn trình diễn võ thuật sắc sảo đã mang đến hình ảnh gần gũi về người lính giữa đời thường ở một đơn vị anh hùng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 giới thiệu truyền thống đơn vị với các học viên.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 giới thiệu truyền thống đơn vị với các học viên.

Ghi ở đơn vị anh hùng

Vừa đặt chân vào Tiểu đoàn Đặc công 409, các học viên được tìm hiểu về truyền thống hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Tiểu đoàn Đặc công 409 được thành lập ngày 20/5/1964 tại Ngã ba Nước Chè và sông Xà Lò, vùng căn cứ địa cách mạng thuộc miền Tây Quảng Ngãi. Sau khi thành lập, đơn vị bước vào chiến đấu và liên tiếp lập công trên các chiến trường Khu 5.

Từ Bàu My, Núi Dâu đến An Lão, Chu Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tây Nguyên..., những người lính đặc công 409 có mặt ở nhiều chiến trường, thực hiện những trận đánh táo bạo, bất ngờ. Đặc biệt, chiến thắng Xã Đốc ngày 27/3/1971 là một dấu son trong lịch sử đơn vị.

Sau quá trình trinh sát, nghiên cứu kỹ địa hình và quy luật hoạt động của đối phương, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tổ chức luồn sâu, chia cắt, đánh từ trong ra, từ ngoài vào và chỉ sau 35 phút đã làm chủ hoàn toàn trận đánh, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân Mỹ.

Những chiến công ấy góp phần làm nên danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Tiểu đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng ngày 15/1/1976. Sau chiến tranh, đơn vị tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng hành, giúp đỡ dân trong tình huống thiên tai, dịch bệnh... trở thành mệnh lệnh của trái tim của người lính nơi đây. Trong các đợt mưa lũ lớn năm 2022 và 2023 trên địa bàn Hòa Khánh Nam, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn tham gia cứu hộ, di dời, sơ tán hàng trăm hộ dân, hỗ trợ nơi ăn ở, sinh hoạt và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các học viên tìm hiểu khu tăng gia sản xuất, đời sống của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: VĂN NỞ

Các học viên tìm hiểu khu tăng gia sản xuất, đời sống của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: VĂN NỞ

Hơn 60 năm qua, từ những trận đánh trên chiến trường Khu 5, nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, truyền thống của Tiểu đoàn Đặc công 409 vẫn được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể: huấn luyện giỏi, giữ nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và gắn bó với nhân dân.

Các học viên tham quan, tìm hiểu mô hình tăng gia sản xuất tại Tiểu đoàn Đặc công 409. Ảnh: VĂN NỞ

Các học viên tham quan, tìm hiểu mô hình tăng gia sản xuất tại Tiểu đoàn Đặc công 409. Ảnh: VĂN NỞ

Trong hành trình tham quan, các học viên được tìm hiểu khu vực tăng gia sản xuất và nhà ở của bộ đội.

Giữa doanh trại, những luống rau xanh, khu vực tăng gia sản xuất được chăm chút gọn gàng tạo nên một hình ảnh rất khác với những gì người ta hình dung về một đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt, với những bài huấn luyện khắc nghiệt và yêu cầu cao về thể lực, ý chí.

Các luống rau được chăm sóc mỗi ngày. Căn phòng ngủ được sắp xếp ngăn nắp. Các buổi luyện tập diễn ra nghiêm túc, đúng giờ giấc. Tất cả tạo nên kỷ luật, sức mạnh và nền nếp của một đơn vị.

Tại Tiểu đoàn, nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành đặc công bộ, đặc công nước, đặc công CKB cùng võ thuật, khí công, bơi đường dài, huấn luyện đêm, đổ bộ đường không bằng dù, hành quân mang vác nặng... được thường xuyên chú trọng.

Và những gì được giới thiệu, thuyết minh càng trở nên sống động khi các học viên trực tiếp chứng kiến phần trình diễn võ thuật, khí công chuyên ngành đặc công.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 trình diễn võ thuật đặc công.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 trình diễn võ thuật đặc công.

Người lính khổ luyện và bình dị giữa đời thường

Những động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Những màn biểu diễn khí công đòi hỏi sức chịu đựng, khả năng kiểm soát cơ thể và sự tập trung cao độ.

Các học viên chăm chú dõi theo. Mỗi động tác kết thúc trong tiếng vỗ tay, nhưng phía sau vài phút biểu diễn ấy là cả quá trình khổ luyện của người lính.

Để có thể thực hiện một kỹ thuật chính xác, họ phải bắt đầu từ những buổi tập rèn sức bền, sức mạnh đến khả năng chịu đựng của cơ thể...

Tham gia phần trình diễn, Trung úy Ngô Thanh Vân cùng đồng đội mang đến cho các học viên những hình ảnh trực quan về kỹ năng, bản lĩnh của người lính đặc công hôm nay.

Trung úy Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Trong các nội dung huấn luyện, khí công là nội dung khó, đòi hỏi người tập phải có thể lực, sức bền, khả năng chịu đựng và tập trung cao. Để thực hiện được những động tác này, chúng tôi phải luyện tập thường xuyên, lặp đi lặp lại từ những kỹ thuật cơ bản, đồng thời rèn khả năng kiểm soát cơ thể. Quan trọng nhất là sự kiên trì và chính xác trong từng động tác”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 trình diễn kỹ thuật vượt vòng lửa, mang đến màn trình diễn ấn tượng cho các học viên.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 trình diễn kỹ thuật vượt vòng lửa, mang đến màn trình diễn ấn tượng cho các học viên.

Chị Nguyễn Hạnh Thảo Nguyên, học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 42), cho biết chuyến tham quan mang đến cảm xúc đặc biệt.

Nếu những bài học trên lớp giúp học viên có thêm kiến thức về quốc phòng, an ninh thì chuyến đi thực tế giúp những kiến thức ấy trở nên gần gũi và sinh động hơn.

Các học viên tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 sau buổi tham quan, trải nghiệm. Ảnh: VĂN NỞ

Các học viên tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 409 sau buổi tham quan, trải nghiệm. Ảnh: VĂN NỞ

“Được trực tiếp tham quan đơn vị và chứng kiến các anh biểu diễn võ thuật, khí công, tôi càng hiểu hơn sức chịu đựng phi thường của người lính đặc công hôm nay. Đây là trải nghiệm giúp chúng tôi thêm trân trọng những giá trị của hòa bình và trách nhiệm hơn với Tổ quốc, quê hương”, chị Nguyên nói.

Có những bài học không nằm trên trang giấy. Đó là khi đứng trước câu chuyện về những người lính từng đi qua chiến tranh, người ta chợt hiểu rằng mỗi cuộc sống bình thường hôm nay đều được đánh đổi bằng máu, sự hy sinh cao cả của bao thế hệ đi trước.

Và cũng có những bài học đến từ hiện tại - từ những người lính vẫn đang âm thầm khổ luyện mỗi ngày, để khi Tổ quốc và nhân dân cần, họ có thể lên đường làm nhiệm vụ.

Rời Tiểu đoàn Đặc công 409, điều đọng lại trong mỗi học viên không chỉ là những màn trình diễn đặc công ấn tượng hay những "thước phim" quay chậm về các trận đánh năm xưa, mà còn là hình ảnh đời thường rất đỗi bình dị của người lính hôm nay.

MINH PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-ngay-o-tieu-doan-dac-cong-409-3351988.html