Ra Giêng...

Sau những ngày tết cổ truyền nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, người Việt lại trở về với công việc thường nhật. Bước sang năm mới, bắt đầu một 'nhịp' mới của thời gian...

Ra Giêng người dân quê tôi nô nức bước vào lễ hội mùa xuân. Ảnh: Linh Chi

Ra Giêng người dân quê tôi nô nức bước vào lễ hội mùa xuân. Ảnh: Linh Chi

Đất trời vào xuân, vạn vật sinh sôi, lòng người cũng theo đó mà rộng mở. Là một dấu chỉ của thời gian nhưng tháng Giêng - mùa xuân còn là sự giao thoa xúc cảm. Phải chăng, vì thế, thi sĩ Xuân Diệu từng ví von đầy sức gợi hình: “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp.

... Tết đi qua, ở các làng quê, ông bà, bố mẹ lại tất bật chuẩn bị cho con, cháu “hành trang” trở lại phố thị, là những nhắn nhủ, dặn dò, cùng với đó còn cả những gói ghém bánh chưng, thịt thà, rau quả... gọi là quà quê!

Từ trước Tết Nguyên đán, mẹ tôi và những người nông dân trong làng đã chuẩn bị cho vụ mùa mới. Trong tết, mẹ luôn mong khi ra tết thời tiết cứ đẹp như vậy cho việc cấy cày đỡ vất vả. Vậy nên, tranh thủ tết vừa đi qua, thời tiết thuận, cánh đồng làng tôi vì thế mà rộn ràng không khí... xuống đồng. Người nhổ mạ, người cấy, người chở phân tro, ở những ruộng cạn, máy cấy cũng làm việc hết công suất. Cánh đồng làng trong những ngày xuân vui như hội.

Tôi từng hỏi mẹ, đang nghỉ ngơi ngày tết nhàn nhã, giờ phải xuống đồng, liệu có ngại? Mẹ bảo đó là công việc nhà nông, sao phải ngại! Mọi quả ngọt đều đến từ những cần mẫn gieo trồng, chăm bón, sát sao... Sau những vất vả chính là niềm vui. Mỗi năm hai vụ, những mong tết lại sẽ đủ đầy hơn. Chỉ khi những giọt mồ hôi rớt xuống đồng, mới hiểu ý nghĩa của bát cơm nâng lên. Cũng như khi mỗi người chăm chỉ làm việc, dù là bất cứ công việc gì - chỉ cần lương thiện, thì những đồng tiền kiếm ra mới thực sự được trân trọng. Tết là dịp để nghỉ ngơi, đâu phải là cái cớ cho sự lười nhác. Ra Giêng rồi, vui tết cũng đủ rồi, bắt tay vào công việc cũng là lẽ dĩ nhiên.

Tháng Giêng mới bắt đầu, ngày hẵng còn chưa hết “mùng”, nhưng cánh đồng làng tôi mới hôm nào còn khô ruộng cạn, giờ cây mạ cấy xuống, hy vọng thắp lên...

Và khi việc đồng áng xong xuôi, người dân quê tôi lại bước vào lễ hội mùa xuân. Những dòng người theo chân nhau về đền, đình, chùa làng thắp nén tâm hương, gửi gắm mong cầu...

Ra Giêng, những mong hạnh phúc tròn đầy...

Khánh Xuân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ra-gieng-35399.htm