Ra mắt nhạc kịch 'Không gia đình' mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

Vở nhạc kịch 'Không gia đình' của Nhà hát Tuổi trẻ, chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, sẽ công diễn vào dịp Quốc tế thiếu nhi (1-6), tại Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khán giả sẽ gặp cụ Vitalis, Remi, Mattia, mẹ Barberin, Lise... thật sinh động trên sân khấu.

"Không gia đình" bước lên sân khấu nhạc kịch. Ảnh: THTT

"Không gia đình" bước lên sân khấu nhạc kịch. Ảnh: THTT

“Không gia đình” (tựa gốc “Sans Famille”) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Hector Malot, lần đầu xuất bản vào năm 1878. Từ khi ra đời, cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học tại Pháp và sau đó nổi danh trên toàn thế giới, đặc biệt được yêu thích trong lĩnh vực văn học thiếu nhi, giáo dục và văn hóa đại chúng.

Vở nhạc kịch “Không gia đình”, do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn và biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể. Chỉ với thời lượng hơn một giờ, ê-kíp sáng tạo đã khéo léo chắt lọc những tinh túy nhất từ nguyên tác, tái hiện sống động và đầy cảm xúc một bức tranh nghệ thuật đậm chất nhân văn.

Khán giả theo hành trình đầy yêu thương và hy vọng của cậu bé Remi. Ảnh: NHTT

Khán giả theo hành trình đầy yêu thương và hy vọng của cậu bé Remi. Ảnh: NHTT

Khán giả sẽ được bước vào hành trình của Remi - một cậu bé mồ côi bị cha nuôi bán cho một gánh xiếc rong do cụ Vitalis – một nghệ sĩ lang bạt giàu lòng nhân hậu dẫn dắt. Trong quá trình lưu diễn khắp nơi, từ một đứa trẻ không nhà, không tên tuổi, Remi đã trải qua bao gian khổ, nghèo đói, mất mát để rồi dần trưởng thành, học cách kiếm sống bằng chính đôi chân của mình, cuối cùng tìm được người thân đích thực. Dù bị cuốn vào hành trình đói rét, lạc lối và chia ly, Remi vẫn hát để sống và hy vọng, để yêu thương và hơn hết, để tìm về cội nguồn.

Tác phẩm dẫn dắt người xem qua khung cảnh mùa đông châu Âu buốt giá nhưng vẫn ấm áp tình người, hòa vào không khí tưng bừng của gánh xiếc cụ Vitalis cùng những người bạn bốn chân đáng yêu như chó Capi hay khỉ Joli-Ceur.

Với cảnh trí do họa sĩ Đặng Minh Tuấn thể hiện, sân khấu được khoác lên vẻ đẹp nên thơ của làng quê nước Pháp thế kỷ XIX – vừa lãng mạn, vừa bình dị, vừa thấm đẫm tinh thần nhân đạo sâu sắc.

NSƯT Lê Ánh Tuyết, đạo diễn vở nhạc kịch chia sẻ, trong nhiều năm, chị đã ấp ủ tâm huyết dàn dựng “Không gia đình”, ước mong đưa tác phẩm đã truyền cảm hứng sống cho biết bao thế hệ độc giả nhỏ tuổi lên sân khấu nhạc kịch.

Sân khấu sinh động, âm nhạc phong phú, giàu cảm xúc. Ảnh: NHTT

Sân khấu sinh động, âm nhạc phong phú, giàu cảm xúc. Ảnh: NHTT

Vở nhạc kịch cũng giữ đúng tinh thần của bản gốc, là một bản hùng ca về nghị lực sống, về lòng nhân ái và tinh thần tự lập. Hành trình của Remi giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc về khát khao được yêu thương, được thuộc về, ý nghĩa của hai chữ “gia đình” không chỉ là quan hệ huyết thống, mà còn là nơi trái tim ta được chở che.

Điểm nhấn độc đáo của vở diễn chính là phần âm nhạc được làm mới đầy sáng tạo từ những tác phẩm cổ điển, mang hơi thở hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên chiều sâu cảm xúc. Ca từ tiếng Việt được trau chuốt và thể hiện qua phần trình bày ấn tượng của dàn diễn viên tài năng vừa diễn xuất, ca hát, vừa thể hiện vũ đạo điêu luyện.

Có thể kể đến là Nam Anh, Hoàng Sơn, Trung Thạch, Tôn Sơn, Chí Huy, Anh Thơ, Thu Nga, Phi Long, Thanh Nhàn, Minh Anh, Thành Công, Bảo Cương, Khánh Linh...

“Không gia đình” nằm trong chuỗi các hoạt động trình diễn dành cho thiếu nhi vào dịp hè 2025 với tên gọi “Mùa hè yêu thương 2025”. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên tại Nhà hát Tuổi trẻ với những vở diễn đặc sắc, giàu tính giáo dục và thấm đẫm tinh thần nhân văn.

Bên cạnh “Không gia đình”, các vở diễn khác như “Chú mèo dạy hải âu bay”, “Vị vua không ngai”, “Giấc mơ của Elsa”, “Zorba – Chú mèo thám tử”, “Đứa con của yêu tinh” sẽ tiếp tục đến với khán giả nhỏ tuổi trong khuôn khổ sự kiện “Mùa hè yêu thương 2025”.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ra-mat-nhac-kich-khong-gia-dinh-mung-ngay-quoc-te-thieu-nhi-702767.html