Rạng rỡ sắc xuân tại đường hoa bên Hồ Bán Nguyệt dịp Tết Bính Ngọ 2026
Hội hoa xuân với chủ đề 'Xuân gắn kết' mở cửa, mang đến không gian văn hóa đặc sắc và những câu chuyện đời thường đầy cảm xúc.

Tối 11/2 (24 tháng Chạp), Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc với chủ đề “Xuân gắn kết”.

Với diện tích khoảng 7.000m2 và chiều dài 700m, đây là điểm đến thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa hoa kiểng, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.

Chủ đề Xuân gắn kết được thể hiện đậm nét qua cụm tiểu cảnh Xuân gắn kết - Vững bước tương lai nằm ở vị trí trung tâm của Đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026. Thiết kế lấy cảm hứng từ tuyến Metro hiện đại, tượng trưng cho sự liên kết và phát triển mạnh mẽ của TPHCM sau sáp nhập.

Bên dưới tuyến Metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TPHCM như Nhà Thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố; Bình Dương (cũ) như Tháp Hoa dầu, các khu công nghiệp và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) như ngọn Hải Đăng, tàu đánh cá, sóng biển)… được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng. Tất cả cùng nhau hội nhập, làm nên một TPHCM rộng mở và phát triển hơn

Dọc theo cung đường, du khách còn được chiêm ngưỡng tiểu cảnh "Xuân khải hoàn" tái hiện truyền thuyết Thánh Gióng dũng mãnh, hay cụm xe ngựa "Bốn mùa hương sắc" chất đầy hoa tươi bản địa.

Bên cạnh đó, khu vực "Mạch nguồn văn hóa" với kiến trúc nhà rông bằng tre trúc mộc mạc không chỉ là điểm "check-in" mà còn là nơi trưng bày kiến thức về linh vật năm Bính Ngọ cho du khách tham quan.

Hai chị em Khải Tâm (lớp 11) và Quỳnh Anh (lớp 8) chia sẻ, việc đi đường hoa đã trở thành thói quen thường niên của gia đình. Thay vì chỉ chuẩn bị trang phục, năm nay các em còn đầu tư thêm quạt, túi xách làm đạo cụ để có những bức hình chỉn chu hơn.

"Năm nào em cũng ra chụp hình, dù chưa đi hết cả con đường nhưng em thấy không gian năm nay rất đẹp”, Quỳnh Anh hào hứng chia sẻ.

Chủ đề "Xuân gắn kết" năm nay không chỉ là câu chuyện về hạ tầng đô thị như tuyến Metro hay sự kết nối các vùng đất, mà còn là nhịp cầu nối các thế hệ.

Giữa dòng người tấp nập, cô Bạch Cúc (63 tuổi) tự mình bắt xe buýt để đến trải nghiệm không khí đường hoa sau khi đọc thông tin trên báo. “Đây là lần thứ hai tôi tham quan đường hoa tại đây. Dù đoạn đường di chuyển có hơi vất vả nhưng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp rất xứng đáng”, cô Cúc nói.


Góc dành riêng cho các em nhỏ chụp hình.

Hội hoa tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết Mùng 4 Tết (20/2/2026).












